"Cảm súc "Đừng đốt"

Từ một câu chuyện có thật trong cuốn nhật kí của nữ bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm, những thước phim “Đừng đốt” của đạo diễn Đặng Nhật Minh nhận được sự đồng cảm ở nhiều khán giả.
Xin gửi mấy dòng thơ cảm súc sau khi xem bộ phim này giữa
những ngày tháng 5 lịch sử.

“Đừng đốt, Đừng đốt”.
Ai đã từng xem phim.

Sẽ đau nhói trong tim.
“Đừng đốt, Đừng đốt”
Chiến tranh thật khốc liệt.
Kẻ thù rất thâm độc.
Những cũng phải chịu thua.
Ngưòi con dân đất Việt.
“Đừng dốt, Đừng đốt”
Nhân nghĩa thắng hung tàn.
Bao trái tim rung động.
Cả từ phía bên kia
Ghét chiến tranh phi nghĩa.
Liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm.
Các chiến sĩ anh hùng.
Sẽ đời đời bất diệt.

Đoàn Hải Anh.

(Ảnh: Một cảnh trong phim)

Previous
Next Post »