ĐI THĂM ĐIỆN BIÊN


Lên thăm Điện Bên, nhớ đến những năm ở rừng đánh Mỹ
Bên cửa khẩu Tây Trang, nhớ đến những năm ở Lào, nằm hầm - Sốt rét
Gặp lại bạn bè thời trai trẻ, nhũng kỷ niệm đầu đời lại trỗi dậy trong tôi

Nhân dịp kỷ niện lần thứ 55 ngày Chiến thắng Điện Biên, 100 Năm thành lập tỉnh Lai Châu, 60 năm thành lập Đảng bộ tỉnh lại Châu
UBND hai tỉnh Điện Biên, Lai Châu có chủ trương mời CBCNV đã từng công tác ở hai tỉnh trên đi thăm lại Điện Biên, Lai Châu
Tôi may mắn được tham gia đoàn CBCC đã nghỉ hưu ở Hà Nội đi thăm lại vùng Tây Bắc, chuyến đi thật mỹ mãn, an toàn tuyệt đối về mọi phương diện : từ sinh hoạt đến đi lại v. v. v....
Chuyển đi được sự tiếp đón thật chu đáo, tận tình, cởi mở để lại cho anh em trong đoàn những tình cảm hết sức tốt đẹp
Riêng tôi được may mắn hơn nhiều anh em khác, những nơi tôi đã tham gia xây dựng, bảo trì các tuyến đường trong những năm tháng ở TâyBắc, kỳ này được đi lại tất cả : Từ đoạn Mẫn Đức - Thông Khe, đèo Sơn La, đèo Pha Đin - Tuần Giáo trên đường quốc lộ 6, đoạn Tuần Giáo - Điện Biên, Lai Châu - Pa Tần - Phong Thổ, Bình lư - Than Uyên - Ba Khe Nghĩa Lộ và cuối cùng từ Thanh Sơn - Phú Thọ về Trung Hà
Dừng lại ở Đèo Pha Đin, nhớ lại những năm khó khăn, nghèo túng của đất nước, tôi đã sống ở đây những năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ trước, làm sao quyên được, ban ngay trông coi anh em CN làm việc, tối về phải trực chiến : Canh gác để xem chừng máy bay rải truyền đơn hay thả biệt kích. . . và rất nhiều chuyện khó khăn trong sinh hoạt : Đi tắm phải đi ít nhất là 3 km, thèm 1 bát phỏ đi bộ về thị trấn Tuần Giáo 15 km , suốt ngày sương mù từ 15h đến 9 h sáng hôm sau, còn nạn bọ chó đốt nữa chứ . Chi đoàn TNLĐ, lao động ngoài giờ góp tiền mua được 1 cái đài ( Radio ) chạy bằng đèn dầu hỏa, để nghe tin tức và nhất là nghe nhưng buổi Tiếng Thơ, Ca nhạc theo yêu cầu , câu chuyện đêm khua . . , và cũng chính vào thời gian này tôi mới biết được bài thơ " Thuyền và Biển " của thi sỹ Xuân Quỳnh mà đại tá Ngô minh Lương đã có lần nhắc đến trên blog
Đường xá lên vùng Tây Bắc ngày nay đã được cải thiện rất nhiều và đang tiếp tục nâng cấp để đáp ứng cho sự nghiệp phát triển đất nước, từ HN đi ĐB chỉ có 12 tiếng, ngày trước, chúng tôi đi thuận lợi nhất cũng phải mất 4 ngày, với những phương tiện hiện đại mới nhập, hành khách không lo bị sóc, bị say, tới nơi không gây mệt mỏi
Chỉ tiếc rằng, quá trình xây dựng vấn đề bảo vệ môi trường chưa được quan tâm, đất đá đổ lung tung trên cả tuyến đèo Pha Đin, chẳng những làm mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến canh tác, sinh hoạt của bà con các dân tộc
Previous
Next Post »