Vào hè.

Đúng là mùa hè đang có nhiều lời mời chào hấp dẫn vẫy gọi, như bác Kim Anh đã viết trong bài Tản mạm Mùa hè (Blog 27.6.2007).
Vào hè năm nay đã có những chuyến đi như của gia đình chú Tiến, bác Nhu. Đó là những chuyến đi công khai, nhưng chắc là còn có những chuyến đi chưa được công bố, hoặc là đích đến chưa được xác định chính xác, ví như chuyến đi của chú Tiến theo tôi là đến Singapore, nhưng bác Kim Anh thì nói là đến Mỹ (?).
Theo kế hoạch đã được báo trước, đầu tuần vừa rồi có một chuyến đi được dư kuận rất quan tâm theo dõi, đó là chuyến đi tuor SaPa của gia đình bác Lan Nguyên. Chuyến đi này đặc biệt là vì có cả gia đình thông gia cùng lên đường. Đây có lẽ là một hiện tượng chưa phổ biến, nói lên sự thân thiện, gắn bó của hai gia đình thông gia với nhau.
Hôm qua hai bác Lan Nguyên vừa cho tôi biết chuyến đi đã thành công và rất ấn tượng, lại không tốn kém lắm, trong tương lai sẽ còn có những chuyến đi tưong tự như thế nữa.
Xin chúc mừng hai gia đình

Vĩnh Thắng
Previous
Next Post »