NÓI VỚI CON

 


NÓI VỚI CON

Cơ hội gõ cửa rất khẽ
Nên phải học cách lắng nghe
Đường đời có nhiều ngã rẽ
Con nhớ đừng quên lối về
Sống để thành người đâu dễ
Con phải học cách lớn khôn
Tránh xa mọi điều cám dỗ
Giữ cho thanh sạch tâm hồn.
Con nhớ học cách làm ơn
Nhưng đừng trông chờ đền đáp
Ở đời rất cần im lặng
Nhưng đừng nhu nhược đớn hèn
Con phải biết nói lời khen
Nhưng cũng đừng nên phung phí
Không thể là người ích kỷ
Con phải học cách bao dung
Trước những thử thách khôn cùng
Con nhé đừng nên nóng vội
Đừng ngại nói lời xin lỗi
Khi trót làm phiền lòng ai
Hướng về hiện tại tương lai
Nhưng đừng lãng quên quá khứ
Một chút sẻ chia cũng đủ
Nên con đừng có kiệm lời
Nhưng thứ cần nhất trên đời
Lòng tin con đừng để mất
Phải sống đàng hoàng chân thật
Dù khi phải chịu thiệt thòi
Hãy nhớ đời rất công bằng
Nên con được nhiều ưu ái
Nếu một mai con thất bại
Cũng phải tự mình đứng lên
Mấy lời đầy ắp yêu tin
Giản dị như là cuộc sống
Cho con tới chân trời rộng
Tựa vào con sẽ lớn khôn.
Sưu tầm
Previous
Next Post »