Thư của an Chi


Hai Anh thân mên,
Chung tôi vua di tham chi Tâm tai Agen. Du nhiêu tuôi, chi kheo manh và mây chau luôn luôn cham soc.
Xin gui mây cai anh nhu anh Ngoc da muôn.
Thân ai,

C và R.
Tôi và bác Di vừa nhận được thư của anh Chi như nội dung trên
a/ Rất mừng, tin chị Tâm mạnh khỏe, nam nay đã vào lớp U 90
b/ Anh Lương ( Áo vàng ) 62 năm nay mới được gặp lại trên ảnh, ở tuổi 80 ( 1935 ) trông anh rất khỏe mạnh , mừng cho anh
c/ Bích Hợp ( 1949 ) được biết qua ảnh năm 1951 chụp tại 35 Ngô Thời Nhiệm Hà Nội, sau 64 năm lại gặp trên ảnh
d/ Bích Vân đây là lần đầu tiên biết hình dáng cô em

Mong rằng bức ảnh này sẽ có tác dụng với Việt ( Zim ) đang học tại Pháp làm tư liệu khi đến thăm các ông bà kể trên
Cách đây mấy ngày, tôi cúng đã nhận được thư của anh Đài thông bái cháu OPhelia con của M Tuán ( em sát của Bích vân ) sẽ đến Muchen , tôi đã giới thiệu để Ly, Long nếu có điều kiện  tiếp xúc với chú Ophelia

Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Tất cả anh chi em con các Cụ Trường Hài đã cùng nhau từ Paris đi thăm chị cả Tố Tâm ờ nhà con là Hiền ở Agen - St Flour.Chị Tâm đã 90 tuổi, bị lẫn (Alzeimer) nhưng vẫn khỏe mạnh.Trong ảnh còn thiếu một người con nữa là Tuân vì bận nên không cùng đi ( theo a.Chi )

Balas