Chuyện không ngờ

           Vào những năm 50 của thế kỷ trước, trên các báo có đăng tải Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thời đó là người chấu Á. Ông Than Suề người Myama
           Thời đó tôi cứ loay hoay tự hỏi liệu Việt Nam mình  có người nào đảm nhận được chức vụ đó không ? Tiếc thay thời đó nước ta chưa là thành viên của tổ chức quốc tê lớn nhất này
           Bất ngờ, hôm qua ( 31/10/2015 ) Báo Mới có đưa tin : Ông Ban ki Mun  tới nhà thờ cụ Phan Huy Chú thắp hương và nhận là con cháu của dòng họ


            Nước ta hiện nay đã có quan hệ ngoại giao với hơn 180 nước và các tổ chức quốc tế đây là thời kỳ công tác đối ngoại được phát triển, nhiều nhà ngoại giao của chính thể VNDCCH trước đây và CHXHCNVN hiện nay có uy tín trên trường quốc tế, chúng ta tin tưởng rằng việc đảm nhận chức vụ TTK Liên hiệp quốc với nước ta không khó khăn gì ( Phải nói thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp )
          "  Hiện tượng "  BAN KI MUN sẽ là bản nhạc giạo đầu để các nhà ngoại giao của chúng ta tiếp tục phấn đâu
           Tôi tin tưởng thể nào chúng ta sẽ có người đảm nhận chức vụ này, các bạn cùng tôi chúng ta chờ đón  !
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

"Dòng lưu bút ở nhà thờ họ Phan Huy không có nghĩa ông Ban Ki-moon có tổ tiên ở Việt Nam", một nhà ngoại giao kỳ cựu người Hàn Quốc chia sẻ với Zing.vn.

Balas