Hà Hà Nội có 1 công viên văn hóa mới : Công viên văn hóa Đống Đa

 Nếu gọi là mới, thật ra cũng chưa hoàn chỉnh lắm, vì một lẽ tượng đài vua Quang Trung đã có cách đây mấy chục năm, bằng bê tông, lần này chỉ tân trang lại và : " Khoác  " cho pho tượng bộ áo mới  mầu nâu sồng, phần làm mới đó là đền thờ vua Quang Trung


Khu vực công viên này nằm tại gò Đông Đa mới được mở rộng từ khi xây tượng đài ?
Vào những năm 80 của thế kỷ trước khi đi trên tầu điện tuyến " Bờ Hồ - Hà Đông " ta có gặp 1 tam quan ở Gò Đông Đa
Sau tam quan đó là một mô đất lớn mà ngay từ năm 1946 đội thiếu niên nhi đồng tiểu khu Đông Thành  Liên khu 1 ( Nay là Phường Hàng Bồ Quận Hoàn Kiếm ) đi cắm trại tại đây đã được các anh chị phụ trách giảng giải  : " Đây là nơi chôn xác hơn 20 vạn quân " Tầu " bị nhân dân ta tiêu diệt cuối thế kỷ thứ 17 ( Tất nhiên là  tôi cũng được tham gia buổi cắm trại này ), sau mô đất này là 1 cái ao lớn, chắc được lấp khi xây tượng đài vua Quang Trung, trước đây trên gò đất này cũng có 1 miếu nhỏ, người dân thắp hương làm phúc cho những " Ma đói " chết trận nơi đất khách quê người, khỏi cô quạnh và sua đuổi tà ma - khí độc,  sau đó cùng có 1 ngôi đền to hơn chắc phục vụ cho việc mê tín di đoan ( ? ) nhung nay đã thu dọn,

 Trên gò này, hiện  trồng nhiều cây xanh ( Rất may trong " Chiến dịch tàn phá cây xanh " vừa qua chưa " Sờ " đến khu vực này, tuy mấy năm trước ở đây cũng bị chặt hạ mất mấy cây sưa như báo chí đã đưa tin )


Đề thờ vua Quang Trung vật liệu chính là gạch, ngói, gỗ lim ( Theo anh bảo vệ đây dùng gỗ lim của nước Lào ), bàn thờ để  chính diện, hai bên thờ ban văn, ban võ, trong hậu cung, chính giữa là tượng vua Quang Trung, bên trái thờ Ngọc Hân công chúa, bên phải thờ các bậc sinh thành ,gian thờ bên ngoài cũng có 1 khánh và 1 chuông, chỉ tiếc rằng chiếc chuông, khi khắc bài hịch của vua Quang Trung có sai một từ  " Đánh cho nó chích luân bất phản "  ( chữ chích lại  khắc thành chữ Chính  chúng tôi  đã yêu cầu anh bảo vệ phản ảnh cho những người có trách nhiệm cần khắc phục sớm, công trình được đầu tư hàng mấy chục tỷ mà để sai sót không đáng có, không hiểu việc này đã được khắc phục chưa ) ngoài ra trước của đền  có 1 sân rất rộng ( Chắc để phục vụ cho những này lệ hội )  khuôn viên  xung quanh cũng được trồng nhiều cây xanh , theo anh bảo vệ, trước đây 1 số cây xanh có  biển đề tên người trồng, nhung hiện nay những biển  đó đã thu lại, chỉ riêng có 1 cây là có biển  đề tên một ông " Tiến sỹ " là người trồng

Hôm tôi đến tham quan có thấy 1 chân huong ( Mà theo anh bảo vệ nén hương này là của người trồng thắp ), ngày xưa các cụ ta hay thắp huong ở  các cấy Đa, Đại ..tại các đền, chùa, miếu mạo vì quan niện rằng ở tại nơi đây có các thần : Mưa, Gió, thổ địa, ông Bụt  v.  v...thắp hương để cầu, khấn nhờ các thần phù hộ cho được mạnh khỏe hay cầu tài cầu lộc . . . chẳng biết  người trồng cây này thắp nén hương, Cầu    cái gì ?
Chỉ tiếc rằng cây đa này được trồng lại là cây đa cụt ngọn, các cụ " Bô lão "  hàng ngày đi tập thể dục bàn tán sôn xao, lý do gì mà trông cây đa cụt ngọn ?
Previous
Next Post »