Phần 3: Trở lại Tuần Châu

(LTS: Mấy hôm nay không thể nào Post lên Blog được, nay xin viết tiếp vài  dòng về chuyến đi Cửa Ông, Quan Lạn, Tuần Châu Quảng Ninh.).
Tôi viết “trở lại” bởi với tôi cũng như chi họ ta Tuần Châu là điểm nghỉ mát quen thuộc, hầu như năm nào cũng có thành viên đến đây hưởng không kí mát mẻ của mùa hè.
Nhớ tháng 8 năm 2007, đúng dịp ông Tiến và bà xã nhà tôi lên lão 60, nhiều thành viên chi họ đã có mấy ngày nghỉ ở đây thật ấn tượng. Dịp đó có cả bác rể cả Lê Nông và bác rể thứ Đoàn Đình Hải, hai vị cao niên nhất chi họ.(Ảnh bên)
Lần này đến Tuần Châu tôi thấy có thêm Cảng tàu khách mới được khánh thành, cụm biệt thự nhà hàng sang trọng. Hướng dẫn viên cho biết mấy chục căn biệt thự bên bờ cảng đã có chủ, hiện xong phần thô lác đác đang hòan thiện. Dưới Cảng là những chiếc thuyền buồm sơn màu trắng rực sáng dưới ánh nắng chờ khách.(Ảnh bên)
Chúng tôi lên một con chuyền đã thuê sẵn dạo chơi trên Vịnh, thăm hang động Thiên Cung, Dấu Gỗ…trong ánh nắng và gió buổi sáng mát dịu. Tôi chụp một tấm ảnh với người đồng nghiệp cũ nay đã gần 80, hơn chục năm nay mới gặp lại vì ông sống chủ yếu ở Ba Lan với con cháu hè này về thăm quê ít ngày. (Ảnh dưới)
Một ông anh đồng nghiệp khác khi đương chức hàm Vụ trưởng, vừa tròn 80 tuổi hồi đầu năm trầm ngâm “ứng khẩu” sáng tác mấy vần thơ:

 “Qua hòn trống mái hôm nay.
Có đôi trai gái đứng hôn nhau.
Bất chấp giông bão giữa biển sâu.
Để cho thiên hạ qua đây ngắm.
Ngẫm xem tình nghĩa có nặng sâu?
Thấy đôi bạn trẻ đứng hôn nhau (trên thuyền).
Du khách trên thuyền cũng nao nao.
Ung dung giữa biển hôn nhau thế.
Mình đây sao chỉ cứ nhìn nhau.”
Ông ấy đưa tôi bài thơ và bảo “Tớ viết tình nghĩa là ý tứ nói cả cánh già chúng mình, có còn tình nghĩa như xưa không đấy”.
Nhiều vị trong đoàn chúng tôi lần đầu tới Tuần Châu, du thuyền trên Vịnh Hạ Long cứ tấm tắc khen cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Lại càng trầm trồ hơn khi được biết trước đây Tuần Châu là môt đảo nghèo cô lập giao thông với đất liền, từ ngày có con đường bạc tỷ cùng với khu du lịch của chúa đảo Đào Hồng Tuyển, nơi đây trở nên nổi tiếng cuộc sống của họ được sang một trang mới khấm khá hơn.
(ảnh bên)
Đảo Tuần Châu nằm trong điểm kết nối của vùng Di sản thiên nhiên thế giới Hạ Long, diện tích khoảng 400 ha được thiên nhiên ban phú cho một điều kiện tự nhiên tuyệt đẹp. Với thảm cát trắng mịn trải dài 6km, làn nước biển trong xanh bao quanh hơn 200 ha rừng thông xanh mướt. Sau khi tắm biển du khách có thể vãn cảnh, tham dự các hoạt động vui chơi giải trí, thể thao leo núi, cắm trại trên khu du du lịch sinh thái đồi thông hoặc nghỉ  ngơi trong các nhà nghỉ từ sang trọng đến bình dân, xem biểu diễn của cá heo, sử tử biển, thăm công viên nhac nước…
Khí hậu mát mẻ quanh năm đón gió biển, Tuần Châu xứng đáng là nơi để xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp lý tưởng.

Phạm Lê
(A,2, A.4 tham khảo trên mạng)
Previous
Next Post »