Nhân giỗ 49 ngày của Bố - Cụ Lê Uy Vệ

Ngày mai đã là giỗ 49 ngày của Bố. Theo thuyết của Phật học, trong 49 ngày qua linh hồn Bố vẫn còn quanh quẩn trong nhà. Sau 49 ngày, linh hồn Bố sẽ siêu thoát về cõi vĩnh hằng. Cầu cho Bố sẽ gặp được Mẹ ở thế giới bên kia để sống tiếp hạnh phúc bên nhau. Trên cõi trần, Bố Mẹ đã chung sống hạnh phúc trọn vẹn quãng thời gian 61 năm thăng trầm cùng với biết bao sự kiện lịch sử hào hùng của đất nước. Bố Mẹ đã sống một cuộc đời vẻ vang trọn nghĩa, trọn tình.
Chúng con rất tự hào về Bố mẹ, biết ơn Bố Mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng, hết mình chăm lo cho con, cháu. Hình ảnh, cốt cách của Bố Mẹ luôn in đậm trong tâm trí chúng con.
Nhân dịp này, chúng con xin tưởng nhớ lại một số hình ảnh Bố Mẹ hồi sinh thời.
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Ngô Minh Lương có được những bức ảnh rất quí.

Balas