Về ước mơ


Trên Báo Tuổi trẻ đang có diễn đàn " Dấn thân cho ước mơ ", chúng ta cùng tham khảo :

ƯỚC MƠ CỦA BẠN CÓ KHẢ THI


Theo Giảng viên Nguyễn Đông Triều ( Trường Cao Đẳng Tài Chính):


Làm công tác giảng dạy, tôi luôn hỏi các bạn sinh viên : “ Em có bao giờ tưởng tượng cuộc đời mình sẽ ra sao trong vòng năm năm nữa “, hầu như rất ít sinh viên trả lời được câu hỏi này.Điều đơn giản nhất cho cuộc sống là cần có một ước mơ để hi vọng. Liệu có cần ước mơ làm một điều gì quá lớn lao ? Phải chăng những người bất hạnh chính là những người không có ước mơ, sống không mục đích và càng không biết cuộc đời sẽ đi về đâu ?

Cuốc sống thật là buồn tẻ khi bản thân bạn không biết mình đang sống để làm gì, không biết ngày hôm nay mình sẽ phải làm gì và ngày mai sẽ ra sao

Làm thế nào để đặt ra một ước mơ phù hợp, trong quản trị có một qui tắc SMART khi bạn xác lập mục tiêu. Ước mơ của bạn cũng cần phải đảm bảo qui tắc Smart như sau :

Specific – Cụ thể . Ước mơ của bạn hết sức cụ thể.Đừng mơ ước trở nên giầu có, sung sướng, hạnh phúc một cách chung chung

Measurable – Đo lường được . Ước mơ cụ thể, càng chi tiết càng tốt. Ví dụ tôi mơ ước trở thành tổng giám đốc công ty lớn năm 30 tuổi

Achievable – Vừa sức .Hãy xem xét khả năng mình có phù hợp không.Liệu có vượt quákhả năng của mình không, hay chỉ cứ mơ ước rồi không bao giờ thành hiện thực vì “ lực bất tòng tâm “

Realistics – Thực tế . Hãy xem xét tính khả thi của ước mơ. Đừng mơ ước những gì cao xa mà không hữu ích. Ví dụ đôi lúc chúng ta có những ước mơ viển vông “ như một lần đăt chân lên sao hỏa “ . Nó không thật sự có ích cho bản thân mình

Timebound – Có thời hạn để hòan thành . Ví dụ tôi sẽ đi du lịch được 10 nước trên thế giới năm tôi 30 tuổi “

Qui tắc Smart còn được phát triển thành Smarter Engagement – Cam kết và Relevant – thích đáng

Co câu chuyện ba con ếch trên một chiếc lá đang trôi trên sông, một con quyết định nhảy xuống sông, hỏi còn lại mấy con ? nếu câu trả lời là hai, đó không phải là câu trả lời đúng. Chẳng con nào cả cũng sai. Câu trả lời đúng là còn ba con, vì “quyết định nhảy” với “nhảy thật “ là hai việc hòan tòan khác nhau. Bạn mơ ước mà không dám hành động đễ mơ ước thành hiện thực thì nó cũng chỉ là ước mơ.Những người thành công trong cuộc đời là những người dám mơ ước và dấn thân để mơ ước đó thành hiện thực


Theo L.Laboulaye :


Người nào không mơ ước gì cả thì luôn luôn lòng được thanh thản


Previous
Next Post »