Nhớ ngày Giải Phóng Thủ Đô





Ảnh chụp Đại Đòan 308 vào giải phòng Thủ Đô ngày 10/10/1954 ( Ảnh Nguyễn Duy Kiên )

( Tham khảo : vietbao.vn )


Hôm nay là ngày kỷ niệm 55 năm Giải phóng thủ dô Hà Nội ( 10/10/1954 – 10/10/2009). Hầu như tất cả các thành viên lớn tuổi trong chi họ chúng ta đều được chứng kiến ngày lịch sử không quên này, vì đó cũng là ngày mà đa phần họ hàng thân thiết từ vùng kháng chiến trở về và cùng xum họp và sống tại ngôi nhà 53 Lãn Ông Hà Nội, nơi sinh trưởng từ xa xưa của dòng họ Cụ Phạm Chí Lễ - Lê Thị cả .Rất tiếc là sau từng ấy năm chúng ta không còn giữ được những bức ảnh kỷ niệm giá trị chung của dòng họ chụp trong ngày này. Nhưng từng chi họ chắc còn lưu được những bức ảnh giá trị, mà chưa có điều kiện sưu tầm tập hợp lại.

Nhớ lại ngày này chúng ta không quên Bác Đức Phong ở 45 Lãn Ông, tức nhiếp ảnh gia nổi tiếng Cụ Nguyễn Duy Kiên của Hà Nội xưa đã chụp nhiều bức ảnh cho Cụ Phạm Vĩnh Quang ( ba tôi ) vốn là bạn thân từ thuở hàn vi của bác ở phố Phúc Kiến cũ, sau đổi là Lãn Ông khi ba tôi từ kháng chiến trở về . Bác Kiên cũng chụp rất nhiều bức ảnh giá trị vào Ngày Thủ Đô Giải Phóng



Ảnh Bác Kiên ( bên trái ) chụp với ba tôi (Cụ Quang ) ngày 10/10/1954 ( ngồi ) và Chú Nhâm đứng bên phải


( Nguồn : Ảnh gia đình )




Ảnh chụp tại nhà 45 Lãn Ông , hàng đầu ngồi chính giữa là Cụ Quang (đội mũ), bên phải là Bác Kiên, bên trái là Cụ Võ An Ninh, đứng đầu bên trái là Chú Nhâm tức Ông chủ hiệu thuốc Cầu Bây- Lãn Ông


( Nguồn ảnh : Trích từ cuốn Nhật Ký Ức còn lại – Tham khảo : mạng tintức 427.com


Năm 2006 nghe nói Bác Kiên gái đã sưu tầm được 200 bức ảnh đen trắng và nhờ các bạn đồng nghiệp , Hội Khoa học Lịch Sử VN và Quĩ Ford Motor VN tài trợ đã xuất bản cuốn sách ảnh của Bác Kiên “Những Ký ức còn lại “ mà hầu hết các báo chí in và mạng đều ca ngợi những bức ảnh gốc (không còn phim ) rất giá trị của Bác Kiên, một người tài hoa, không đuợc đào tạo chính qui về nghiệp vụ, những lại là một nhiếp ảnh gia tầm cỡ,sánh ngang với các nhiếp ảnh gia nổi tiếng của VN xưa.

Tôi là một trong những thành viên lớn của gia đình rất quen thuộc gia đình Bác Kiên và hay sang chơi, hay học cùng với các con của bác và thấy ít ngừơi còn chưa biết đến tài hoa của Bác Kiên trong lĩnh vực nghệ thuật “ chơi “ đèn ngủ, đèn trang trí rất đẹp và tinh xảo mà Bác thường triễn lãm ở ngay tại nhà riêng , mà không rõ trong tập ảnh trên có ghi lại không ?.Cuộc đời của Bác và gia đình cũng đầy sóng gió và Bác đã ra đi về cõi vĩnh hằng vì bạo bệnh thọ 68 tuổi (1911 -1979) . Bác gái thứ ( bác gái cả đã mất từ lâu có 3 con trai với bác Kiên là anh Luyện sang Pháp du học, và các anh Giám, Ngân ) là một phụ nữ tiêu biểu của Hà nội cũ, thanh lịch, học thức và thông minh, nói tiếng Pháp rất hay.




Ảnh Bác Kiên tự chụp với bác gái thứ


(Nguồn : Trích từ cuốn "Những ký ức còn lại " Tham khảo : tĩn 247.c0m)

Không rõ ai trong các thành viên của chi họ nhà ta đã mua được quyển sách quí " Những Ký Ức Còn Lại " mà giá trị của nó theo nhà sử học Dương Trung Quốc: " ảnh của Nguyễn Duy Kiên luôn toát lên cái nhìn và khát vọng của một con người tử tế muốn chia sẻ với mọi người những điều tử tế"... "Dường như con mắt của ông luôn khép lại trước cái xấu và những bi kịch của cuộc sống mà ông đã từng phải đối diện". ( nguồn : laodong.com.vn)



Bìa sách ảnh " Những Ký Ức Còn Lại "

Rất tiếc Bác Kiên đã ra đi ở tuổi 68 do bệnh ung thư dạ dày mà cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Duy Kiên đã được một SV Khoa Báo chí - ĐH KHXH&NV chọn làm luận văn cử nhân và bảo vệ thành công.Sau 55 năm Thủ Đô Hà Nội đã biến đổi nhiều khang trang và to đẹp hơn, trong những ngày này cả Thủ Đô tưng bừng chuẩn bị cho ngày kỳ niện 55 Giải phóng và Đại lễ 1000 năm Thăng Long






(Nguồn ảnh :vnexpress )

Previous
Next Post »