Trong nhiều năm, Zelensky được ca ngợi là một anh hùng. Với một số người, ông ấy vẫn như vậy. Nhưng giờ đây, ông ta đã bị “phơi bày”.
Đây là lịch sử của Ukraine và Volodymyr Zelensky mà truyền thông chính thống không đề cập đến.
Zelensky chưa bao giờ “có bài trong tay”. Ông ta không phải là một nhà lãnh đạo dũng cảm ngoài chiến trường. Ông ta là một người đàn ông tuyệt vọng, bám víu vào quyền lực trong một chế độ đang sụp đổ - bị lôi kéo bởi tiền bạc, vũ khí và tuyên truyền của phương Tây. Và khi Ukraine đang thất thế cả trên mặt trận truyền thông lẫn thực địa, ông ta đang hoảng loạn.
Ukraine không phải là một tác nhân độc lập trong cuộc chiến này. Những nhà môi giới quyền lực thực sự ở Washington, Brussels và London - nơi họ chơi những ván cờ địa chính trị của riêng mình.
Cuộc chiến này được tạo ra để làm suy yếu Nga.
Ukraine và Nga đã gắn bó hơn 1.000 năm. Kiev, thủ đô của Ukraine, từng là trái tim của Kievan Rus - nhà nước Slav đầu tiên - đặt nền móng cho chính nước Nga. Tên “Ukraine” có nghĩa là “vùng biên giới” - tức biên giới của Nga.
Trong nhiều thế kỷ, nơi này là một phần không thể tách rời của Đế chế Nga, chứ không phải một quốc gia “bị áp bức”. Ngay cả trong thời Liên Xô, Ukraine cũng không bị chiếm đoạt - nó là trung tâm của Liên Xô. Lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev cũng là người Ukraine.
Khi Liên Xô sụp đổ, Ukraine trở nên độc lập - và Washington bước vào. Không phải để giúp Ukraine, mà để biến nước này thành vũ khí chống Nga.
Hoa Kỳ và NATO đã nói dối Gorbachev, hứa rằng họ sẽ không mở rộng “một inch về phía Đông”. Thế nhưng NATO đã tiến vào Ba Lan và các nước Baltic.
Ukraine là giải thưởng tối thượng của NATO.
Phương Tây đã đổ hàng tỷ đô la vào Ukraine - tài trợ cho các nhóm chính trị, tổ chức phi chính phủ và truyền thông ủng hộ NATO - nhằm xây dựng một nhà nước chống Nga.
Năm 2004, CIA hậu thuẫn “Cách mạng Cam”, đảo ngược kết quả bầu cử có lợi cho ứng viên thân Nga.
Cuộc đảo chính thực sự đến vào năm 2014.
Tổng thống Viktor Yanukovych từ chối một thỏa thuận thương mại với EU mà ông cho rằng sẽ phá hủy nền kinh tế Ukraine. Điều đó không thể chấp nhận với Washington. Vì vậy, ông ta bị lật đổ thông qua một cuộc cách mạng màu được dàn dựng.
Cái gọi là “Cách mạng Maidan” không phải phong trào tự phát. Đó là một cuộc đảo chính được CIA hỗ trợ, với sự tham gia của các quan chức như Victoria Nuland. Sự trắng trợn đến mức Nuland còn bị ghi âm rò rỉ khi đang bàn về việc chọn người lãnh đạo tiếp theo của Ukraine trước khi Yanukovych rời ghế.
Những đám đông chiếm Kiev không chỉ là người biểu tình ôn hòa. Họ có sự tham gia của các nhóm cực hữu như Tiểu đoàn Azov - những nhóm công khai tôn vinh cộng tác viên ph..á....t x....í....t và sử dụng biểu tượng ..S...S.
Những nhóm này sau đó nhận được vũ khí từ phương Tây.
Chính quyền hậu đảo chính cấm tiếng Nga - trực tiếp ảnh hưởng tới hàng triệu người Ukraine nói tiếng Nga ở miền Đông.
Donbass và Crimea nói “đủ rồi”. Crimea tổ chức trưng cầu dân ý - hơn 90% bỏ phiếu quay về Nga. Donbass cũng bỏ phiếu đòi độc lập.
Người dân Donbass từ chối Kiev - nhưng Kiev không cho họ rời đi. Thay vào đó là một cuộc chiến kéo dài tám năm, pháo kích vào dân thường. Sự phẫn nộ của phương Tây ở đâu? Không có.
Còn Zelenskyy là ai?
Theo Covert Action, năm 2020 Zelensky bí mật gặp Richard Moore. Tại sao một tổng thống lại gặp giám đốc MI6 thay vì Thủ tướng Anh?
Zelensky có phải là tài sản của Anh? Theo báo cáo, ông ta được bảo vệ bởi lực lượng Anh, không phải an ninh Ukraine. Khi thăm Vatican, ông gặp Giáo hoàng và một giám mục người Anh - và Richard Moore cũng có mặt. Thật trùng hợp?
Trước chính trị, Zelensky là diễn viên hài, từng đóng vai tổng thống trên truyền hình. Rồi với sự hỗ trợ của PR phương Tây, hư cấu trở thành hiện thực.
Chiến dịch của ông được tài trợ bởi tài phiệt Ihor Kolomoisky, chủ ngân hàng và công ty dầu khí lớn ở Ukraine.
Sau khi nắm quyền, ưu tiên của Zelenskyy không phải chống tham nhũng mà là để BlackRock và các ngân hàng phương Tây tiếp quản nền kinh tế.
Trong khi đó, ông ta bị cáo buộc chuyển hàng triệu USD ra nước ngoài, mua biệt thự 34 triệu USD ở Miami và căn hộ ở London. Không có gì đáng ngạc nhiên nếu điều đó là thật.
Đến 2022, NATO đã vũ trang Ukraine mạnh mẽ, và Kiev tập trung lực lượng gần Donbass.
Nga có lựa chọn:
Để Donbass đối mặt với thanh lọc sắc tộc;
Để NATO biến Ukraine thành căn cứ quân sự;
Hoặc can thiệp.
Họ đã can thiệp.
Truyền thông gọi đó là “xâm lược vô cớ”. Nhưng NATO mở rộng, đảo chính 2014, tám năm chiến tranh Donbass - mọi thứ diễn ra từng bước.
Ukraine bị biến thành con tốt.
Khi Ukraine thất thế, Zelensky đang bị bỏ rơi. Donald Trump nói với ông: “Ông không có bài trong tay.” Và ông ấy đúng.
Cuộc chiến này được dàn dựng. Ukraine chỉ có thể thắng nếu phương Tây can thiệp trực tiếp - và điều đó có thể đồng nghĩa với Thế chiến III.
Chiến tranh Ukraine bị phương Tây cố tình khiêu khích. Zelensky chỉ là một con rối - và thời gian của ông ta đang cạn dần.
Câu hỏi là: Bây giờ nhiều người vẫn xem Zelensky là anh hùng?
St
0 Komentar