Khi Đàm Ngọc Huyền đến sở cảnh sát báo mất hộ chiếu vô tình vào đúng ca trực thay cho đồng nghiệp của Willi Wegener, cô không biết mình đã "lọt vào mắt xanh" của anh.
"Cô ấy nói tiếng Đức chưa trôi chảy, nên tôi muốn giúp", chàng cảnh sát 34 tuổi, nhớ lại lần đầu tiên gặp cô gái Việt đầu năm 2020. Anh không bộc lộ gì ngoài việc ánh mắt dõi theo cô mãi cho đến khi Huyền khuất bóng.
Hôm sau, Huyền cùng bạn bè đi ăn sushi. Nhìn sang bàn bên, cô phát hiện anh cảnh sát Đức cũng đang ngồi đó. Họ nhận ra nhau nhưng không nói năng gì. Huyền trò chuyện với bạn, còn Willi nghe lỏm và ghi nhớ cách người bạn gọi tên cô.
Vài ngày sau, hai người gặp nhau lần thứ ba trong khi đang đứng chờ đèn đỏ ở một ngã tư. Willi cho rằng đây là "tín hiệu của vũ trụ" chứ không phải tình cờ. Tối đó, anh ngồi tìm tên cô trên Facebook. May mắn, một avatar với khuôn mặt quen thuộc hiện ra.

Ngọc Huyền và Willi trong chuyến về thăm Việt Nam năm 2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Tin nhắn làm quen của Willi nằm im vài hôm cho đến một buổi chiều Huyền lướt điện thoại theo quán tính, vô tình bấm vào mục "tin nhắn chờ". Ngẫm vài giây, cô quyết định trả lời.
Ban đầu chỉ là vài câu xã giao, sau Huyền cũng có động lực trò chuyện vì đang muốn cải thiện tiếng Đức. Ngày qua ngày trò chuyện, tình cảm từ hai phía cứ tự nhiên nảy nở.
Một tháng sau, họ chính thức có buổi hẹn đầu. Đứng trước gương, Willi hồi hộp như thể sắp bước vào nhiệm vụ đặc biệt. Anh loay hoay một lúc rồi quyết định cạo râu, mặc áo sơ mi thay cho bộ đồng phục cảnh sát.
Khi nhìn thấy Willi bước tới, Huyền hơi sững lại vì ngoại hình của anh cảnh sát Đức hoàn toàn thay đổi. "Đẹp trai thật sự", cô nghĩ. Cả hai đi dạo trong công viên, trước khi Willi thổ lộ lòng mình.
Chuyện tình yêu của họ bắt đầu từ một chuỗi ngẫu nhiên, rồi lớn dần giữa những ngày thế giới đóng băng vì đại dịch. Chàng trai "nói chuyện như cơm nguội" đã chinh phục trái tim cô gái bằng sự chân thành và nguyên tắc "lady first" (phụ nữ là số 1).
Huyền kể, khi thấy anh ưu ái mình hết mức, có lần cô cố tình gây sự để thêm chút "gia vị" cho tình yêu, nhưng anh vẫn không giận. "Chỉ một lần duy nhất anh cáu là tôi làm vỡ gương. Anh sợ tôi bị đứt tay nên không cho nhặt mảnh vỡ", cô gái 30 tuổi kể.

Ngọc Huyền và Willi dịp Noel năm 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ở nhà, Willi "hiền như cục đất", nhưng chỉ cần khoác lên bộ cảnh phục, anh lập tức trở thành một cỗ máy kỷ luật. Một lần, anh đến đón Huyền, người bạn cô cố gắng mời một lon nước, Willi một mực từ chối. "Cảm ơn bạn, tôi sẽ uống nếu không mặc đồng phục", anh nói.
Lần khác, đôi trẻ đang dạo phố thì gặp một người đàn ông đánh phụ nữ. Willi lập tức buông tay bạn gái, túm cổ áo sau gáy gã đàn ông, rút thẻ cảnh sát. Anh gọi cho đồng nghiệp đến tiếp nhận vụ việc rồi mới tiếp tục đi chơi cùng Huyền.
TheoVNexpress
0 Komentar