Về thăm Hữu Vĩnh


                   
                                    Núi Tiên Mai
Tôi tản ư ở là Hữu Vĩnh
Quả nứi kia thiên định từ bao
Trên thờ Phật cao cao chót vót
Gió vi vu mát mát vào tai
Đây là làng Tiên Mai Thờ Phạt
Tôi cố lên trong thật vui thay
Chùa ở giữa trên mây, dươi nước
Thuyền đi qua lên ngược về xuôi
 Bè vơi mảng, buổi chiều xuôi gió



Hat véo vom chỉ co 3 người
Trông sườn núi cây tươi lá tốt
Tiều phu kia lên tận trên cao
Nghe chim hót biết bao mà kể
Phải đi tìm nghĩ kế bắt chơi
Hổ với báo, tôi thời xin chịu
Gà gô kia đi tách từng đàn
Có tảng đá như bàn quý giá
Tôi đứng xen thật quả cờ tiên !
                                           Trương Thị Hảo
                                              1949 – U70
                                      Thơ do bác Anh cungcấp
     Đây ngọn núi Tiên Mai nằm  ven sông Đáy thuộc Xã Hương Sơn huyện Mỹ Đúc nay là Hà Nội vào những năm 1947,1948,1950 chúng tôi đã sống ở Làng Hữu Vĩnh đôi diện với ngọn núi
     Dưới trời nước trong xanh, một ngọn núi đã tạo cho phong cảnh nơi đây thêm hữu tình , truớc đây ngọn núi cao và to hơn bây giờ, trong công cuộc xây dựng đất nước, người dân điạ phuong đã khai thác để lấy đá, may mà ngôi chùa nhỏ trên núi vẫn còn, tạo cho vẻ đẹp tâm linh
     Chẳng những chúng tôi hay leo trèo trên núi mà kể bác Xa, bác Thanh cũng thường xuyên lên đây ngắm cảnh hoàn hôn, thậm chi bác Xa còn rủ cả mấy bạn hóc sinh trường cấp 3 Nguyễn Huệ so tán ở
Sêu về chơi ( Trong đó co bác Thanh con gái hai cụ Mẫn ở 13 Lãn Ông


Dòng sông Đáy  đi suoi vế phía Nam, hai bên bờ sông là các thảm thực vật rất nên tho, tôi đã đi dọc sống suống tận dãy núi Vãng Sơn, Chùa Bà Đanh, ( Nói chuyện với nhà sư chủ trì những kỷ niêm về nhưng năm 48-49, nhà sư nới : Nhà chùa đến năm 1949 mới sinh làm so mà biết được mhữn kỷ niệm
đó ) cứ siôi theo dòng sông đến Quế, Quyển rôi tiếp nối với sông Ninh Cơ đi về tận Rịa, thoát ra biển
Đi đò dọc có nhiều cảnh đẹp, nhưng buổi chiều lên mui ngắm cảnh hai bên bờ sông
Khi NM Thuỷ điện Lai Châu đi vào hoạt động lúc đó có khả năng kiểm soát được lũ Sông Hông, có phuong án tới lúc đố mở cửa Đập Phùng để cho ước sông Hông khôi phục lại sông Đáy, một dự án có khả năng thành sự thật ?


 Trước đền thờ đức Thánh Cả ( Tản Viên ) ngôi đền linh thiêng, cứ vào ngày hôi rất đông bà con mọi miền đất Bắc đều về dự hội, trước đây sân đinh còn là nên đất, là nơi các tràng trai choi bóng chuyền, và cũng từ năm 1948 đã áp dụng luật bóng chuyền mới:  ( Chuyền 3 tay ) Các thành viên tham gia chơi bóng chuyền là các bộ đội ở đại đội bảo về UBKHHCLK3, các công binh xưởng đóng ven sông Đáy, thanh niền học sinh trường cấp 3 Nguyễn Huệ dóng ở Sêu, nhưng ngày nghỉ về choi,  tham gia đình trông đó có bác Phạm Vĩnh Thanh
Con đường làng ven sống nay đã được beston hóa chay xuống chợ Dầu,( Một thị tứ đông dân thời kháng chiến chống pháp ,quanh đó là  các cơ quan của UBKHHCLK3 đóng tại khu vực ; Vực chùa
 ông ) con đường beston được nối liền các xã trong huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam
Nhớ mãi kỷ niệm cùng bác Di đi vá xăm xe cho cụ Quang ở chợ Dầu, hai anh em đi bộ 3 km, vá xong xe, hai anh em đến xưởng sản xuất kẹo bột mua mỗi người một chiếc kẹo to đường kính tới 3 cm dầy hơn 1 cm, gần về đến nhà  mới thưởng thức xong chiếc kẹo từ Hữu Vĩnh đi Chợ Dầu, đườn đi xong xong với sông Đáy, vào tháng 3 ( Âm lịch ) bà con trồng rất nhiều dưa chuột
Chúng tôi đến Hữu Vĩnh ngày 24/03/2016 do bà cụ Ba ( Chủ nhà nơi sơ tán ) đã mất vào ngày 27 tết thọ 95  tuổi, do không được báo, nay chúng tôi về vào dịp 49 ngày cụ ) Chị Vinh gọi bà cụ Ba bằng cô nên cũng tham gia doàn
Do tròi mưa nặng hạt, đường vào chùa Bảo Đài chưa có cho xe ô tô, muốn đi tới chùa phải đi tới Đục
Khê, đi đò t ừ suối Yên để tới chùa, chúng tôi hẹn dịp khác!

Previous
Next Post »
3 Komentar
avatar

Hoan nghênh các lão gia chi họ về thăm lại Hữu Vĩnh nới tản cữ ngày xưa có nhiều kỷ niệm không quên !!

Balas
avatar

Phục bác Ngọc còn nhớ ghi lại bài thơ của Cụ ngoại. Trong kí ức của tôi ngọn núi Tiên Mai là to và xa bờ lắm chứ không ở gần như trong ảnh. Lúc đó có lẽ là cảm nhận của một cậu bé mới hơn 4 tuổi. Tôi vẫn còn nhớ ông Ba dạy bơi ông Ngọc, ông Di ở dòng sông này (không nhớ có ông Vĩnh Hải hay khg) bằng cách buộc dây thừng vào ngang vòng bụng rồi đững trên bờ kéo ra kéo vào...Tôi cũng tiếc vì lí do sức khỏe không được tham gia với đoàn. Nhưng may mắn ngày hôm qua thứ bảy ông Tiến đến chơi (cùng thời điểm có ông bà Đính Cự đến thăm) chúng tôi có dịp nhắc lại chuyến về Hữu Vĩnh có cả ông Di và các bác cao niên chi họ... Thế mà tới nay từ chuyến đi ấy đã gần 7.8 năm.

Balas
avatar

Xin đề nghị các bậc Trưởng Lão Quản trị Chi họ & Blog - những nhân chứng lịch sử - mở chuyên mục "KÝ ỨC TUỔI THƠ" để ghi và lưu truyền lại cho con cháu được biết thế hệ trước đã chuẩn bị vào đời như thế nào trong những năm tháng chiến tranh khó khăn chồng chất nhưng cũng đầy màu sắc thi vị bởi sự trong sáng của tình người lúc đó. Khẩn cấp vì Quỹ thời gian đã hối thúc rồi! Nếu bây giờ không làm thì sẽ không bao giờ làm được nữa!

Balas