Ngay từ chiều tối qua đã có một số bạn bè của gia đình ông bà Thắng Minh đến thăm, chia vui cùng gia đình.
Sáng này cháu Tuấn Thúy tuy mới ở xa về, chưa hết mệt đã đến trợ giúp cô chú chuẩn bị nhà cửa. Cháu Tuấn giúp lau nhà, don dẹp đồ đạc, cháu Thúy phụ trách khâu cắm hoa bày bàn nước. Đặc biệt bà An con gái đầu ông Hanh từ đầu giờ sáng đã tới nhà, tận tình lau chùi toàn bộ cầu thang để chuẩn bị đón cô dâu mới và nhà gái.
Với sự góp mặt của các thành viên gia đình ta và họ hàng, bạn hữu gần xa hy vọng ngày mai 9.1.2010, sẽ là một ngày vui của gia đình ông bà Thắng Minh và cũng là một ngày họp mặt vui vẻ của chi họ ta.
Phạm Lê
0 Komentar