
Trước đó vào 19h tối ngày 9.1.2010, gia đình ông bà Thắng Minh đã có buổi gặp mặt vui vẻ, đầm ấm tiễn đưa gia đình cháu Minh Hoa cùng dự có ông Di hiện vẫn còn ở Hà Nội tới ngày 15.1.2010.
Nói về cảm tưởng chuyến ra Bắc lần này, cháu Bạch Hoa cho biết rất ấn tượng về không khí đầm ấm, vui vẻ khi tiếp xúc với các thành viên gia đình chi họ ta trong cuộc họp mặt tại lễ cưới Toàn Thắng trưa gày 9.1.2010 tại Cung VHHN Việt Xô.
Vì thời gian gấp rút hai cháu Hoa Minh xin được chuyển lời chào qua Blog tới các bác, cô chú và anh chị em.
Vĩnh Thắng
0 Komentar