Chúc Mừng
Cháu Bảo Trân (nhà Lan Thắng) thử làm bác sĩ.
Bà Đỗ Kim Chi và các đồng sự ngày lễ.
Hôm nay ngày Thày thuốc Việt Nam 27/2 chúc mừng bà Đỗ Kim Chi TS. BS chuyên
khoa II, thành viên duy nhất của chi họ trên 50 năm gắn bó với danh hiệu cao
quí “Lương y như từ mẫu”.
Chào mừng lớp hậu duệ chi họ Cụ Quang đang theo học ngành y chắt Phạm Ngọc Long (nhà Cường Uyên) tại CH Séc, chút Tô Hương Nhung (nhà Vinh Hương) tại ĐH Y
khoa Úc.
Hy vong đội ngũ bác sĩ, nhân viên ngành Y của chi họ sẽ phát triển
hơn nữa trong những năm tới.
Blog chi họ Cụ Quang
Blog chi họ Cụ Quang
20 câu thành ngữ sâu sắc

Hãy cùng đọc và suy ngẫm những câu thành ngữ thời hiện đại có ý nghĩa giáo dục rất sâu sắc!1. Dạy con trẻ vạn lời hay, không bằng nửa ngày làm gương, làm mẫu2. Cha mẹ chỉ biết cho, chẳng biết đòi. Con cái thích vòi mà không biết trảẢnh minh họa
3. Cha mẹ ngồi đấy không hỏi, không han, bước vào cơ quan cúi chào thủ trưởng4. Con trai chào trăm câu không bằng nàng dâu một lời thăm hỏi5. Khôn đừng cãi người già, chớ có dại mà chửi nhau với trẻ6. Gọi cha: ông khốt, gọi mẹ: bà bô. Ăn nói xô bồ thành ngừơi vô đạoẢnh minh họa
8. Gian nhà, hòn đất, mất cả anh em. Mái ấm bỗng nhiên trở thành mái nóng9. Ngồi bên bia rượu hàng giờ, dễ hơn đợi chờ nửa giây đèn đỏẢnh minh họa
10. Ngồi cùng thiên hạ, trăm việc khoe hay. Mẹ ốm bảy ngày không lời thăm hỏi11. Bài hát Tây Tàu hát hay mọi nhẽ. Lời ru của mẹ chẳng thuộc câu nào12. Khoẻ mạnh mẹ ở với con, đau ốm gầy còm tuỳ nghi di tản13. Khấn Phật, cầu Trời, lễ bái khắp nơi, nhưng quên ngày giổ TổẢnh minh họa
14. Giỗ cha coi nhẹ, nuôi mẹ thì không. Cả vợ lẫn chồng đi làm từ thiện15. Cha mẹ còn thơm thảo bát canh rau. Đừng để mai sau xây mồ to, mả đẹp16. Ở đời bất thiện, là tại nhàn cư. Con cháu mới hư đừng cho là hỏng17. Bạn bè tri kỷ, nói thẳng nói ngay. Con cháu chưa hay đừng chê đồ bỏ18. Bảy mươi còn phải học bảy mốt. Mới nhảy vài bước chớ vội khoe tài19. Tiếp thị vào nhà bẻm mép, cẩn thận cảnh giác, đôi dép không còn20. Cầu thủ thế giới tên gọi chi chi, thoáng nhìn tivi đọc như cháo chảy, ông nội ngồi đấy thử hỏi tên gì?
Người Cao Tuổi vs Người Già
Làm thế nào mà khi về hưu,
ta chỉ trở
thành “Cao Tuổi” thôi, trong khi người khác thì thành... “Già”!
Là bởi vì: “Cao Tuổi khác với Già”!
* Trong khi
người cao tuổi chơi thể
thao, khám phá, đi du lịch,làm vườn thì người già lại
nghỉ ngơi!
* Trong khi
người cao tuổi có tình yêu để cho đi, thì người già lại tích lũy lòng ganh tỵ và oán hờn!
* Trong khi
người cao tuổi có những dự
tính cho tương lai của mình, thì người già luyến tiếc quá khứ và trách móc bị bỏ rơi!
* Trong khi
quyển nhật ký
của người
cao tuổi gồm
toàn là những “ngày mai” , vẫn hy vọng một tương lai sáng láng và có ích, thì quyển nhật ký của người
già chỉ chứa những “ngày hôm qua” và mỗi ngày
không có gì thay đổi!!!
* Trong khi
người cao tuổi đón chờ những
ngày sẽ tới
trong háo hức khi nhìn ngắm bông hoa , để ý những
con vật quanh mình và săn sóc thương yêu nó, thì người già đau khổ với những
ngày ít ỏi còn lại của mình, lo lắng và buồn rầu, và không đoái hoài gì đến con sâu cái kiến xung quanh!!!
* Trong khi
người cao tuổi có những giấc
chiêm bao rất đẹp và
êm ái, mộng đưa họ vào những cảnh
thần tiên mê ly, thì người già lại gặp những cơn ác mộng
gây thêm nỗi sợ
hãi!!!
Không có cái
chử GIÀ trong chúng ta đâu nhé! Quẳng nó đi bạn ơi!
Chúng ta cao
tuổi, có lẽ vậy! Nhưng chúng ta không muốn bị hũy hoại vì nghĩ mình già, bởi chúng ta có lắm thứ dạt-dào làm tim ta rung động trẻ trung mãi, lắm dự
tính để thực hiện, lắm thứ chỉ sợ là làm không hết, lắm thứ để chăm sóc!!!
Người cao tuổi thích chia sẽ tình cảm nhỏ mọn của mình cho mọi vật xung quanh!!!
Người cao tuổi luôn tưởng tượng rằng họ trẻ! Nên họ được trẻ mãi với thời gian!!!
Họ sống nữa mộng và nữa thực...
nữa giấc mộng vàng là cứu cánh cho sắc đẹp và sức khỏe để không bị hũy diệt!!!
Vì thế, người cao tuổi không phải là người
già! Họ vẫn trẻ đẹp mãi với sắc-đẹp của người cao tuổi!!!
CHUYỆN HY HỮU NGÀY TẾT
Câu chuyện 1:
Ngày 8 Tết năm Bính thân, vợ chồng
chúng tôi quyết định đi thăm chúc Tết gia đình đồng hương ông xã là đại tá quân
đội đã nghỉ hưu. Chúng tôi đã đến nhà ông này cách đây cũng khoảng 4 – 5 năm.
Ông xã không nhớ rõ nhà lắm nên lúc đầu bấm nhầm chuông ở một nhà cách đấy khoảng
10 nhà. Ông chủ chỉ ra hướng nhà đầu ngõ. Đến nơi, tôi thấy 1 nhà cửa bên trong
mở, nhìn mặt tiền quen quen, thế là tôi bấm chuông. Ngay lập tức từ trong nhà một
người phụ nữ chạy ra đon đả chào “Chúc mừng năm mới anh chị” rồi mở cửa sắt mời
vào. Tôi đắc chí nói với ông xã: “ Anh thấy em nhớ chính xác chưa?”
Câu chuyện diễn ra rôm rả nhờ vào
tính cởi mở của bà chủ. Đầu tiên tôi khen cây đào gốc ở sân của nhà rất đẹp, bà
chủ bảo đó là cây thuê, năm nào cũng thuê của một người và chỉ cần có số điện
thoại của người đó thôi. Tiếp theo tôi khen nhà có chậu lan rất to đẹp, bà chủ
bảo đấy là chậu lan được đơn vị nào đó thuộc Bộ quốc phòng tặng. Khi bà chủ rót
mời nước, tôi khen bộ ấm chén đẹp, bà chủ bảo do chồng mua từ Tiệp. Bà chủ đưa
ra các loại bánh kẹo mứt rất ngon, món hồng sấy khô được bà chủ cắt ra từng miếng
nên dễ ăn. Rồi hạt mắc ca mua loại đã bóc vỏ sẵn nên dễ ăn. Tôi được dịp than
phiền không biết nên mua phải loại hạt mắc ca cả vỏ mà vỏ khó bóc quá nên khó
thết khách. Càng tiếp xúc tôi càng phục bà chủ về chuẩn bị tiếp khách chu đáo
và không quên nếm đủ loại bánh mứt kẹo hạt trên khay một cách tự nhiên …như ruồi.
Chúng tôi còn bàn luận về các thủ tục Tết như cúng 30 Tết, hóa vàng mùng 3 Tết…Chắc
chúng tôi nói chuyện không ngừng nên ông xã không chen vào nói được lúc nào cả.
Câu chuyện sôi nổi với các chủ đề thay đổi liên tục kéo dài ít nhất là 15 phút.
Giữa chừng tôi buột miệng “Dạo này chị Tam trộn vía trông khỏe ra nhỉ” – Tam là
tên vợ bạn ông xã.
Đến lúc này bà chủ ngập ngừng:
“Anh chị đến nhà chị Tam à? Em không phải là chị Tam. Chị Tam thấp hơn em và
nói tiếng Nghệ cơ. Em sẽ chỉ nhà chị Tam cho anh chị. Nhà chị ấy ngay sát kề
nhà em nhưng buồng mặt tiền cho thuê làm phòng khám rồi nên anh chị phải đi
vòng ra phía sau nhà cơ”. Thế là chúng tôi xin lỗi rối rít. Ông xã thì bảo cứ
tưởng chị chủ nhà là em chị Tam…đang định hỏi chị Tam đâu…Tôi thì bào chữa là
hai nhà giống nhau quá, lại thấy ông chủ cũng nghỉ hưu từ Bộ quốc phòng…Bà chủ
vẫn tươi cười: “Không sao ngày Tết có khách là quý rồi…”
Theo chỉ dẫn của bà chủ chúng tôi
vào được nhà ông bạn cũ và không dám nói lộ ra chuyện nhầm nhà. Tuy nhiên, khi
ra về cả hai chúng tôi được một mẻ cười vỡ bụng ít nhất là 15 phút – chắc sẽ trẻ
ra được mười tuổi với sự cố hy hữu này.
Câu chuyện 2:
Ngày 30 Tết Đinh Dậu, theo truyền thống hai
chị em chúng tôi cùng các con cháu tổ chức cúng giỗ bố đẻ và bà nội chung một
ngày vào buổi trưa (bố chúng tôi mất ngày 1 Tết, sau bà nội 1 ngày).Tôi nhận
món gà luộc và canh măng. Sáng 30 Tết, tôi ra chợ mua 2 chú gà sống vặt lông tại
chợ (một cho giỗ, một cho đêm 30 tại gia đình). Phải nói 2 chú gà rất đẹp, 1,8
kg hơi, 1,6 kg thịt (cả lòng). Tôi xách 1 chú đến Trung tự, định luộc cả bộ
lòng thì chị Vinh bảo không cần cùng lòng. Thế là thái ra nấu miến. Tối về lôi
con còn lại ra làm, buộc cánh tiên cẩn thận, luộc tiết, xong quen tay như buổi
sáng lại thái mất bộ lòng, rồi mới nhớ ra là nhà mình phải cúng nguyên bộ lòng
nữa (già rồi nên hay quên như vậy đó). Ông xã nổi giận ra chợ kiếm nhưng muộn quá rồi không còn ai bán lòng gà nữa.
Lúc đó cũng phải 19 giờ rồi. Tôi quen hơn nên sau khi luộc xong gà, đi ra chợ
8/3 (xa hơn chợ gần nhà). Hú vía, vẫn còn 1 nhà đang giết mổ bán con gà cuối
cùng cho 1 bà khách. Đó là 1 chú gà trống cũng đẹp và nặng tầm như chú gà tôi
đã mua.Tôi hỏi mua bộ lòng thì bà khách vui lòng để lại vì bảo nhà bà ấy không
cũng lòng. Để tỏ lòng cám ơn, tôi đã tự nguyện trả cho bà ấy 20.000 đồng, gấp 4
lần giá ngày thường. Nói chung thì vẫn cọc cạch nhưng xử lý tình thế được như vậy cũng tốt rồi.
Truyện cười
Coi chừng bể... trứng!
Yamaha lên xe bus thấy 1 bao hàng trống định ngồi lên.
Cô gái ngồi cạnh la lên :
- Coi chừng dập trứng!!
- Bao này đựng trứng hả ?
- Không ! Sầu riêng !
Ra thế !
Đánh kẻ chạy đi,..chứ không ai đánh kẻ chạy lại...
Vì, ...khi quay lại nó có mang theo ..đồng bọn.
Phũ phàng
Con hỏi bố : bố ơi, sao con cá không biết nói hở bố...? Bố : thế tao dìm đầu mày xuống nước xem mày có nói được không nhá...!
Đừng gọi vợ là bà xã!
Đêm tân hôn, Tèo ôm chầm lấy vợ ngọt ngào nói:
- Kể từ hôm nay em đã là bà xã của anh rồi. Cứ nghĩ tới việc mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy bà xã là đủ hạnh phúc rồi.
Vợ Tèo nghiêm mặt:
- Anh đừng gọi em là bà xã.
- Chứ biết gọi thế nào đây? - Tèo nũng nịu.
- Thì anh cứ gọi là vợ yêu hay gì cũng được, đừng gọi là bà xã. - Vợ anh nói chắc nịch.
Tèo tò mò:
- Sao thế?
Vợ Tèo hắng giọng:
- Tôi còn lạ gì đàn ông các anh. Gọi bà 'xã' để bên ngoài có thêm các bà 'tỉnh', bà 'huyện', bà 'trung ương' và nhiều bà 'địa phương' các nữa chứ gì?
- !!!
Dịp tốt
Hoa Kỳ mới chế đuợc cái máy bắt trộm.
Đem qua Thái Lan 2 ngày bắt đuợc 100 tên.
Kampuchia 2 ngày đuợc 200 tên.
Đem qua VN 1 ngày… mất toi cái máy.
Tao cũng thế !
Hai nhân viên gây gổ nhau:
- Mày là thằng ngu nhất công ty !
- Mày mới là thằng ngu nhất công ty !
Sếp đi ngang qua:
- Tụi bay không biết có tao ở đây hả ??
Em thích gì?
Nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới, chồng âu yếm hỏi vợ:
- Em có thích một chiếc áo bằng lông thú không?
- Không.
- Anh sẽ mua tặng em một chiếc Mercedes nhé?
- Không.
- Hay là anh cho em một ngôi nhà nghỉ mát trên núi?
- Không...
Người chồng chịu thua:
- Vậy em hãy nói thẳng, em thích cái gì, chúng ta sẽ giải quyết nhanh.
- Em muốn ly hôn.
- Trời! Anh đâu có dự kiến sẽ chi nhiều như thế!
Sưu tầm
Bấm huyệt Shiatsu
Cách day bấm huyệt Shiatsu xuất phát từ NhậtPhương pháp day bấm huyệt Shiatsu sử dụng ngón tay cái và lòng bàn tay để massage, tạo áp lực lên da để giải phóng năng lượng. “Shi” là ngón tay và “atsu” là ấn, đè. Mục đích của phương pháp là để thúc đẩy lưu thông máu, điều chỉnh rối loạn chức năng, tạo hưng phấn và có thể chữa một số bệnh đặc thù như viêm xoang, đau lưng dưới hay mất ngủ. Những người thực hiện các động tác massage này còn cải thiện tuần hoàn máu, giảm căng thẳng và tái tạo năng lượng hiệu quả.Trị chứng mất ngủ với bài massage Shiatsu
Cách chữa đau đầu, viêm xoang theo Shiatsu
Cách massage tái tạo dòng năng lượngPhương pháp trị đau vùng lưng dưới
--
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)