Chuyện cười


Con heo biết nói

Cô giáo đang đọc truyện “Ba chú heo con” cho các bé nghe đến đoạn một chú heo gặp bác nông dân và xin rơm:

- Bác ơi, cho cháu xin ít rơm nhé!

Cô giáo ngừng lại hỏi Tèo:

- Con có biết bác nông dân nói gì không?    

Tèo :

- Thưa cô, bác ấy bảo: “Trời ơi! Một con heo biết nói!”.

- Cô giáo tức đỏ mặt, vừa học bài “Sự tích bánh chưng, bánh dày”, Cô lại hỏi tiếp:

-Thế em có biết bánh chưng có từ bao giờ không?

- Tính theo mùa thì có từ giáp Tết, tính theo ngày thì có tại hàng quà sáng lúc 5 giờ ạ!

Cô giáo tức không chịu được liền mắng :

- Em có biết tuần này đã bị điểm 2 lần thứ ba rồi không? 
Tèo :

- Thưa cô, em đã hiểu ý nghĩa câu: “Ghét của nào trời trao của ấy”.


Con khỉ dâm đãng

Có con khỉ rất dâm đãng, nó sàm sỡ biết bao nhiêu con vật trong khu rừng. Một hôm, khỉ bí quá chơi chiến thuật du kích sàm sỡ luôn cọp đang uống nước suối và biến rất nhanh.

Cọp lồng lộn đi kiếm. Tới bìa rừng, gặp 1 con khỉ đang ngồi đọc báo (thực ra là con khỉ láu cá kia), cọp hỏi:

- Mày có thấy con khỉ dâm đãng đâu không?

- Có phải con khỉ vừa mới ‘xxx’ con cọp không? Cọp nghe thế bèn cúp đuôi bỏ đi, miệng lẩm bẩm: “Mẹ nó, nhục quá! Mới đây mà đã lên báo rồi”



Điện cao thế

Tại trạm điện cao thế, chàng công nhân đang sửa chữa trên nóc nói với anh đứng dưới đất:

- Ê! Mày có thấy 4 sợi dây đang thòng xuống không?

- Thấy rồi!

- Thấy rồi hả? Cầm lấy 2 sợi xem! Có thấy gì không?

- Hai sợi này không có vấn đề gì.

- Không sao hả? Tốt! Đừng đụng vào 2 sợi dây kia nhé, điện cao thế sờ vào là cháy thành than đấy!

“Con không yêu bố nữa!”.
- Vì sao vậy con? Nói mẹ nghe đi .
- Vì bố ăn thịt người.
- Sao con nói vậy?
- Hôm qua bố nói chuyện điện thoại với bạn, bố bảo: “Con bé đó ngon lắm, tao ăn rồi”

Chi nhánh
Bé hỏi bố:
- Bố ơi, chi nhánh nghĩa là gì ạ?
- À... để làm một việc gì đó, người ta có thể dùng một chỗ chính và một vài chỗ nhỏ hơn cùng chức năng, nhưng đặt ở nơi khác...
- à con hiểu rồi, hóa ra cái bô của con là chi nhánh của bệ xí bệt 

Một hàng không
Hai cậu học sinh vừa thi đại học xong gặp nhau, một cậu hớn hở hỏi:
- Bạn thi vào mấy trường đại học vậy hả?
- Một. Hàng không.
- Làm bài khả quan chứ? Tao mong mày đạt kết quả mỹ mãn.
- Mỹ mãn? Không dám.
- Được bao nhiêu điểm?
- Một hàng không.
- Tao hỏi mày bao nhiêu điểm?
- Đã nói là một "hàng không" mà, không hiểu à?

ST



Luận về cuộc sống chúng ta !

Một đại gia kia,không may mất sớm, người vợ đem 19 tỷ thừa kế đi lấy anh lái xe của đại gia. Anh lái xe trong lúc hân hoan phát biểu:"Trước kia,tôi cứ nghĩ rằng mình làm thuê cho ông chủ, bây giờ mới biết ông chủ mới chính là người làm thuê cho tôi"
Sự thật nghiệt ngã chứng minh: "Sống càng lâu,còn quan trọng hơn cả cao, to, đẹp giai, nhà giàu"😂
VÌ THẾ,Mọi người hãy tăng cường luyện tập, chú ý chăm sóc sức khoẻ, cuộc đời này chưa chắc ai làm thuê cho ai biết chừng 

Bạn có công nhận những điều dưới đây không ??
Một chiếc máy smart phone cao cấp, 70% chức năng là dư thừa
Một chiếc xe sedan hạng sang,70% tốc độ là dư thừa
Một căn biệt thự sang trọng,70% diện tích là trống trải
Một đội ngũ nhân viên phục vụ,70% là kiếm cơm
Một ngôi trường đại học,70% giáo sư là chém gió
Một đại đội hoạt động xã hội,70% là nhàn rỗi trống rỗng
Một căn phòng chứa đầy quần áo thời trang mỹ phẩm, 70% là không mấy khi dùng đến
Một đời người , cho dù kiếm thêm nhiều tiền nữa, 70% là để lại cho người khác tiêu xài
Kết luận:
Cuộc sống vốn dĩ giản đơn, hưởng thụ cuộc sống trong khoảng 30% là ok
Đại lý, tổng đại lý, cuối cùng vẫn là một Đạo lý
Phó chủ tịch, chủ tịch, cuối cùng vẫn đều phải..."tịch"
Cuộc đời như một cuộc đua
Nửa hiệp đầu chạy đua với bằng cấp, quyền lực,địa vị, thành tích,lương bổng
Nửa hiệp còn lại chạy đua với huyết áp, mỡ máu, đường huyết, acid uric, cholesteron
Nửa hiệp đầu, nghe cấp trên mà phụng mệnh(mệnh lệnh)
Nửa hiệp sau, vạn sự tuỳ duyên mà theo...số mệnh
Chúc các đồng chí trước sau như một, thắng trận cả hai
Không ốm cũng cần trải nghiệm, không khát cũng cần uống nước, buồn mấy cũng phải nghĩ thông, mình đúng cũng phải nhường người.
Có quyền cũng nên khiêm tốn, không mệt cũng nên nghỉ ngơi, không giàu cũng phải biết đủ, bận mấy cũng phải luyện rèn(thể lực)
Những lời sau VÔ CÙNG KINH ĐIỂN
Một chiếc áo giá 2 triệu, giá niêm yết có thể chứng minh
Một chiếc xe 1 tỷ, hoá đơn xuất kho có thể chứng minh
Một căn hộ 5 tỷ, bất động sản có thể chứng minh
Một con người , rốt cục đáng giá bao nhiêu tiền? Duy nhất chỉ có SỨC KHOẺ có thể chứng minh được điều đó
Khoẻ mạnh là sự bảo trợ tốt nhất của bạn
Do vậy, đừng lôi máy tính ra tính toán bạn tiêu bao nhiêu tiền cho SỨC KHOẺ
BỞI VÌ...bạn không tiêu cho trước đó cũng phải tiêu cho ..sau đó
Quyền lựa chọn là ở bạn, có SỨC KHOẺ gọi là TÀI SẢN, TƯ SẢN...
không có sức khoẻ, cũng thành...DI SẢN


Sưu Tầm

Bức tranh nổi tiếng

Nhớ về Ngày Thương Binh Liệt Sĩ 

Bức tranh độc đáo " Gạc Ma - Vòng tròn bất tử " của họa sĩ Bùi Lệ Trang vừa được đưa ra đấu giá để ủng hộ gia đình 64 liệt sĩ hải quân anh dũng hy sinh ngày 14/3/1988 trên đảo Gạc Ma.Chiều 22/7/2015, tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TP HCM), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức đại lễ tưởng niệm, cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ và 64 liệt sĩ đã hy sinh ở đảo Gạc Ma (1988)chống lại sự xâm chiếm đảo này của hải quân Trung Quốc. 
Nhân dịp này bức tranh "Gạc Ma - Vòng tròn bất tử" của họa sĩ Bùi Lệ Trang được đưa ra đấu giá để ủng hộ gia đình 64 liệt sĩ hải quân đã anh dũng hy sinh ngày 14/3/1988 tại đảo Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam). Mức khởi điểm của bức tranh có giá 50 triệu đồng. Cuối cùng nó được mua với giá 1,28 tỷ đồng. Số tiền bán đấu giá được đưa vào quỹ ủng hộ 64 gia đình liệt sĩ hải quân hy sinh tại đảo Gạc Ma, và một phần sẽ dành tặng cảnh sát biển Việt Nam .

Theo Internet

Biết ơn các Thương binh - Liệt sĩ

Biết ơn các Thương binh - Liệt sĩ
Nhân ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7), các bạn hãy nghe bài :"DẤU CHÂN TRÒN TRÊN CÁT" của Trần Tiến do tôi chèn lời để tưởng nhớ đến những người dã hi sinh. để lại một phần cơ thể của mình nơi chiến trường cho Độc lập, Tự do và Toàn ven lãnh thổ của Đất nước mình !



Ảnh đẹp





 Lê Bạch Hoa ở Philippines
Đoàn Ngọc Mai ở Đà Lạt
Nguyễn Minh Khuê ở Phan Thiết
Cháu dâu và Các chắt gái Cụ Quang thời @

Thơ hay : Đừng tưởng


ĐỪNG TƯỞNG 

Đừng tưởng cứ trọc là sư.. 
Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan 
Đừng tưởng có của đã sang.. 
Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây 
Đừng tưởng cứ uống là say.. 
Cứ chân là bước cứ tay là sờ 
Đừng tưởng cứ đợi là chờ.. 
Cứ âm là nhạc cứ thơ là vần 
Đừng tưởng cứ mới là tân.. 
Cứ hứa là chắc cứ ân là tình 
Đừng tưởng cứ thấp là khinh.. 
Cứ chùa là tĩnh cứ đình là to 
Đừng tưởng cứ quyết là nên.. 
Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua 
Đừng tưởng cứ lớn là khôn… 
Cứ bé là dại, cứ hôn… là chồng 
Đừng tưởng giàu hết cô đơn.. 
Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo 
Đừng tưởng cứ gió là mưa.. 
Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè 
Đừng tưởng cứ hạ là ve.. 
Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn… 
Đừng tưởng thu lá sẽ tuôn...
Bao nhiêu khao khát con đường tình yêu. 
Đừng tưởng cứ thích là yêu.. 
Nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay
 Đừng tưởng vua là anh minh.. 
Nhiều thằng khốn nạn, dân tình lầm than. 
Đừng tưởng đời mãi êm đềm.. 
Nhiều khi dậy sóng, khó kềm bản thân. 
Đừng tưởng cười nói ân cần.. 
Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương. 
Đừng tưởng trong lưỡi có đường.. 
Nói lời ngon ngọt mười phương chết người 
Đừng tưởng cứ chọc là cười.. 
Nhiều khi nói móc biết cười làm sao 
Đừng tưởng khó nhọc gian lao.. 
Vượt qua thử thách tự hào lắm thay 
Đừng tưởng cứ giỏi là hay.. 
Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần 
Đừng tưởng nắng gió êm đềm.. 
Là đời tươi sáng hóa ra đường cùng 
Đừng tưởng góp sức là chung.. 
Chỉ là lợi dụng lòng tin của người 
Đừng tưởng cứ tiến là lên.. 
Cứ lui là xuống, cứ yên là nằm 
Đừng tưởng rằm sẽ có trăng.. 
Trời giăng mây xám mà lên đỉnh đầu 
Đừng tưởng cứ khóc là sầu.. 
Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng 
Đừng tưởng cứ nghèo là hèn.. 
Cứ sang là trọng, cứ tiền là xong. 
Đừng tưởng quan chức là rồng 
Đừng tưởng dân chúng là không biết gì. 
Đời người lúc thịnh, lúc suy 
Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng. 
Bên nhau chua ngọt đã từng 
Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau. 
Ở đời nhân nghĩa làm đầu 
Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền. 
Ai ơi nhớ lấy đừng quên…! 

Tác giả: nhà thơ Bùi Giáng 
Phạm Nhân (sưu tầm)

Chuyện cười

ĐẺ CON VỚI AI?
Hai cô gái nói chuyện với nhau: "Nghe nói cậu đã hủy bỏ hôn ước?"
- Ừ!
- Tớ thấy anh ấy tốt, tài giỏi và chung thủy mà. Vì sao lại huỷ bỏ?
- Bọn tớ vừa đi xem bói, thầy bói bảo tớ là sẽ có ba đứa con, còn anh ta sẽ có bốn đứa con. Cậu nghĩ xem, đứa con thứ tư ấy anh ta đẻ với ai? Loại người này không tin được!

CHẮC CHẮN SINH CON TRAI
Một cô đang có bầu mặc váy ngồi đối diện với cụ già trên xe khách. Cô rất vô ý cứ khoe cả 2 chân ra, cụ già ngứa mắt lắm nhưng không biết nhắc kiểu gì. Một lúc cụ cất lời:
- Cô đang có bầu à?
- Vâng ạ.
- Cô sẽ sinh con trai đúng không?
- Đúng quá ạ. Sao cụ biết?
- À, vì lão đã thấy cái râu của nó lòi ra rồi đó.

ĐOÁN SẼ CÓ THAI
Trên xa lộ, cô gái trẻ vẫy tay xin đi nhờ chiếc xe tải chạy Nam - Bắc. Gã lái xe dừng lại mời cô gái:
- Tôi thường xuyên đi lại trên tuyến đường Sài Gòn – Hà Nội. Đây là lần thứ hai trong tuần, tôi giúp đỡ một người phụ nữ có thai.
- Nhưng em đã có thai đâu! - Cô gái nói.
- Ồ tất nhiên! Đã tới Hà Nội đâu chứ...
- ?????

ĐA TÀI
Hai ông bố gặp nhau: "Cháu trai nhà bác dạo này thế nào?"
- Ôi, khỏi nói, "cầm, kỳ, thi, họa" đủ cả!
- Thanh niên thời buổi này mà được như thế là hiếm lắm.
- Nó "cờ" bạc tá lả thâu đêm, nhà có cái xe cũng "cầm" rồi. Hôm qua, ngồi sau xe thằng bạn "thi" lạng lách đánh võng rồi bị ngã, thật là tai "họa"! Tôi đang vào viện thăm nuôi nó đây.
- !!!!!

ĐỒNG CẢM   
Gia đình nọ có bà mẹ ghê gớm, áp đặt lên cậu con trai từ chuyện học hành tới tình cảm riêng tư . Con giun xéo lắm cũng oằn , một hôm giữa bửa ăn , cậu buông đũa đứng dậy :
   - Con không thể chịu nổi mẹ nữa , con sẽ ra đi .
   Ông bố thấy thế vội lớn tiếng :
   - Thằng kia ...
   - Bố đừng cản con !
   - Không . Cho tao theo với .

MIỄN TRẢ LẠI
Vị linh mục nói với bố cô dâu :
   - Khi cầm tay con gái đưa cho chú rể , ông nên nói một câu thật ý nghĩa nhé !
   - Ông bố vợ vốn là chủ tiệm tạp hóa , khi cầm tay con gái đưa cho chú rể đã nói:  Nhận rồi miễn trả lại nhé !

AI NỊNH AI
   Một anh nhà giàu hỏi người nghèo :
   - Tôi giàu anh có nịnh tôi không ?
   Người nghèo:
   - Ông giàu mắc mớ gì đến tôi mà tôi phải nịnh ông ?
   Nhà giàu :
   - Nếu tôi cho anh nửa gia tài , anh có nịnh tôi không ?
   Người nghèo :
   - Lúc đó tôi giàu bằng ông rồi việc gì tôi phải nịnh ông ?
   Nhà giàu :
   - Nếu tôi cho anh cả gia tài , anh có nịnh tôi không ?
   Nhà nghèo :
   -  Chắc chắn lúc đó ông phải nịnh tôi .

Chuyện không huyên thuyên

TU...!
 
Ăn chay niệm Phật chưa phải tu
Đi chùa vái lạy cũng tu mù
Tụng kinh trì giới sinh trí tuệ
Quán tâm sửa tính thật chân tu.
Tu thì phải sửa mới là tu
Sửa tính tham lam thành bố thí
Sửa tính ganh tị thành hoan hỷ
Sửa tính ích kỷ thành vị tha
Sửa tính vô tâm thành hòa nhã
Sửa tính cố chấp thành buông xả
Sửa tính khinh khi thành kính mến
Sửa tính cao ngạo thành khiêm tốn
Sửa tính hẹp hòi thành bao dung
Sửa tính bi quan thành tích cực
Sửa tính lười biếng thành siêng năng
Sửa tính hơn thua thành nhẫn nhịn
Sửa tính si mê thành trí tuệ
….
 
Tu với ai? Tu với Ông Bà Cha Mẹ của chúng ta, phải có lòng hiếu thảo. Tu với Anh Chị Em của chúng ta, phải biết yêu thương, nhường nhịn, kính trên bảo dưới, phải sống tròn đạo nghĩa vợ chồng và trách nhiệm với con cái... Tu với những người xung quanh chúng ta, hoan hỷ hòa nhã, đối xử tốt với mọi người, Tu với công việc của chúng ta, hãy làm tốt công việc của mình dù là những việc nhỏ nhặt nhất… nên có câu “trước khi Tu Phật hãy Tu Nhân“.
 

Ca khúc Triệu bông hồng




Triệu đóa hồng thắm. Chuyện kể rằng có chàng họa sĩ yêu thầm một cô ca sĩ. Cô gái có một điểm đặc biệt là rất yêu những bông hồng, yêu loài hoa tượng trưng cho tình yêu và hạnh phúc. Để làm đẹp lòng cô, chàng đã bán tất cả những gì mình có, nhà cửa, những bức tranh chàng yêu thích, để đổi lấy một triệu bông hoa hồng mang tặng cô và hy vọng...

,

Tăng nhạc cuối tuần

Tăng nhạc cuối tuần
    Tặng các bạn độc giả Blog "Gia Đình Cụ Quang" ca khúc: "NEO ĐẬU BẾN QUÊ" để nghe thư giãn cuối tuần, để nhớ vùng đất mình đã sinh ra và mối tình đầu (nếu có) !
    Neo đậu Bến quê - tên gọi của nhạc phẩm đã nói lên tất cả ! Cả bài hát là nỗi lòng của một chàng trai Nghệ tĩnh suốt cuộc đời phiêu bạt xứ người nay trở về quê và bên Bến đò xưa cũ những kỷ niệm tuổi thơ đã hiện về ....vẫn câu hát theo điệu đò đưa trữ tình của những người đang yêu nhau...vẫn là bãi ngô xanh mướt ... Vẫn là đàn trâu chậm đang về theo lối cũ ... Nhưng người yêu thương năm nào ko còn chờ Anh nữa...? Vì như con đò đầy thì phải rời bến đến duyên em nên em phải lên xe hoa ...nhưng dù vậy em hình như vẫn còn nuối tiếc và một câu hỏi lững lơ : Người về neo đậu xứ nao ....? Và đây câu trả lời mới đúng làm sao của một chàng trai sau khi nếm đủ đục trong , nhục vinh của cuộc đời vẫn dành trọn hồn mình cho người ấy : Hồn tôi Bến quê neo đậu người ơi...
Video này được tôi chèn lời để tưởng nhớ đến nhạc sĩ Xứ Nghệ An Thuyên !



Chuyện tếu



Vừa xem vừa cười bài văn của một học sinh tiểu học, tư duy logic cường đại đến thế thì ai cũng phải chào thua

1. Nhà em
Nhà em có cha mẹ và em. Mỗi sáng sớm ba người nhà em mỗi người một ngã, đường ai nấy đi, đến tối lại trăm sông đổ về một biển.

Cha em là kiến trúc sư, mỗi ngày đến công trường khua tay múa chân, chỉ tay năm ngón; mẹ là nhân viên bán hàng, mỗi ngày đứng trước quầy ai đến cũng không cự tuyệt; còn em là học sinh, mỗi ngày ngồi trong phòng học, người ngây ra như phỗng.

Nhà em ba thành viên được cái là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, trong nhà hòa hợp êm ấm. Thế nhưng, khi kết quả học tập của em không tốt thì cha em cũng nồi da nấu thịt, thủ đoạn tàn nhẫn đập em đầu rạp xuống đất; mẹ em ở cạnh bên khoanh tay đứng nhìn, chưa bao giờ vì nghĩa ra tay, có khi thậm chí còn trợ Trụ vi ngược.

Mỗi lần kết quả học tập của em sa sút, dưới 8 điểm thì bị “nữ đánh đơn” (mẹ đánh), dưới 7 điểm thì bị “nam đánh đơn” (cha đánh), dưới 6 điểm thì bị “nam nữ song kiếm hợp bích” (cha mẹ cùng đánh).

Đây chính là nhà em: một gia đình tràn ngập sức sống!



2. Em phải ôn tập cho tốt
Thời gian trôi qua thật mau, thấm thoắt đã đến kỳ thi cuối năm, giờ đây đã bắt đầu khẩn trương ôn tập, em nhất định phải cố gắng nỗ lực ôn tập. Bởi vì, nếu như em không cố gắng, kết quả sẽ không tốt, kết quả không tốt sẽ bị cha mẹ mắng mỏ; bị cha mẹ mắng mỏ, em sẽ bị mất đi lòng tin; mất lòng tin, em sẽ học không tốt, học không tốt thì không thể tốt nghiệp; không tốt nghiệp thì không kiếm được việc làm tốt; không kiếm được việc làm tốt thì không kiếm được tiền; không kiếm được tiền thì không có tiền đóng thuế; không có tiền thuế thì nhà nước sẽ khó mà có tiền phát lương cho giáo viên; giáo viên không có tiền lương sẽ không có lòng dạ nào mà dạy học; mà giáo viên không có lòng dạ nào mà dạy học thì sẽ ảnh hưởng đến tương lai của đất nước, ảnh hưởng đến tương lai của tổ quốc, Trung Quốc khó có thể bay lên, dân tộc Trung Hoa sẽ thoái hóa trở thành dân tộc dã man.

Trung Quốc trở thành dân tộc dã man, nước Mỹ sẽ nghi ngờ chúng ta có vũ khí sát thương đại quy mô, nước Mỹ sẽ khai chiến, chiến tranh thế giới lần thứ ba sẽ bộc phát. Chiến tranh thế giới thứ ba mà bộc phát thì tất nhiên một trong các bên nhất định sẽ không đủ thực lực; thực lực chưa đủ sẽ dùng vũ khí hạt nhân, dùng vũ khí hạt nhân thì sẽ phá hủy môi trường tự nhiên. Môi trường tự nhiên bị phá hủy, tầng khí quyển sẽ bị phá rộng hơn; tầng khí quyển bị phá rộng hơn, địa cầu sẽ ấm lên nhanh hơn, núi băng sẽ tan ra, hai cực băng sẽ dâng lên, mực nước địa cầu dâng lên, toàn bộ nhân loại sẽ bị chết đuối.

Bởi thế, việc này liên quan đến sự an toàn về tài sản tính mệnh của nhân loại toàn cầu, cho nên chỉ còn vài ngày em phải cố gắng ôn tập cho tốt, kết quả thi tốt thì bi kịch mới không phát sinh.

Theo NTDTV

Chúc Mừng Tuấn&Thuý và Tuấn Việt !

Ngày 14-7 Tuấn Việt con Tuấn&Thuý đã nhận bằng Tốt nghiệp ở Anh quốc.
Tham gia tại Lễ nhận bằng Tốt nghiệp của Tuấn Việt có mặt Bố mẹ cháu !
Cậu Di đã đăng một số hình ảnh về Lễ nhận bằng của Tuấn Việt rồi, tôi xin bổ sung thêm một số hình ảnh nữa để Chi họ biết thêm !
Sau đây là một số hình ảnh về lễ nhận bằng tốt nghiệp của Dim. (ảnh và video tôi lấy trên Facebook của Tuấn&Thuý. Chưa xin phép ! Mong được thông cảm ! )


Mừng cháu Tuấn Việt tốt nghiệp




 

Cháu  Vũ Tuấn Việt, con trai Anh Chị Tuấn Thúy vùa tốt nghiệp Cử nhân hạng nhất  Ngành Đại Học Ngoại Thương tại Đại Học Manchester Anh Quốc.Tháng 9/2015 sẽ học tiếp Thạc sĩ 2 năm tại Trường Thương Mại Cao Cấp Paris (HEC Paris). Chúc mừng kết quả học tập của cháu và mong cháu đạt được nguyện vọng học thêm, khỏi phụ lòng công sức cha mẹ.

Blog Gia Đình Cụ Quang

Mừng sinh nhật








Mừng Anh Phạm Hoàng Mai tròn 50 tuổi ( 15/7/1965).Chúc sinh nhật vui vẻ, dồi dào sức khỏe, công việc thành đạt, vui cùng gia đình và các con

Blog Gia Đình Cụ Quang