Nhớ lại chuyến Du lịch Tây Bắc

Nhân dịp Cậu Thắng có viết bài:" Qua miền Tây Bắc một năm nhìn lại" tôi cũng thấy chuyến đi Du lịch này của Chi họ Cụ Quang có thể nói là một chuyến đi lịch sử vì nó đạt một số kỷ lục sau:

- Chuyến đi dài ngày nhất
- Chuyến đi có quảng đường dài nhất
- Chuyến đi có các vị cao niên trong Chi họ tham gia nhiều nhất
- Chuyến đi tuyệt đối an toàn về mọi phương diện
- Chuyến đi được tài trợ nhiều nhất (được Cô Cậu Phượng-Tiến tài trợ 17 triệu đồng).

Về chuyến đi Cậu Thắng đã đề cập đến cụ thể rồi. Tôi chỉ cung cấp thêm một số hình ảnh trong chuyến đi đó và để mọi người đã từng tham gia nhớ lại chuyến đi đáng nhớ này !
Video do Ông Tỵ bạn Cậu Thắng quay và tặng tôi một đĩa VCD. Tôi đã trích xuất video từ đĩa VCD này có chèn thêm tiêu đề (sub) và nhúng vào Blog để mọi người tiện theo dõi. Video có chèn nhạc, mọi người mở loa để nghe !


Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Tôi bị thấts lạc CD này, tìm mãi không tháy, tiếc thật. Xem lại mới thấy đi lại lần 2, chắc là khó có khả năng.

Balas