Ngay từ đầu đã có 13 vị, đa số thuộc lứa tuổi U.70, U.80
đăng kí tham gia, đến ngày khởi hành tổng số là 19. Chi họ có các vị Anh, Di,
Ngọc, Thắng, Tiến Phượng, Vinh, Phương, Lương và Khanh còn lại là các vị khách.

Đế đảm bảo sức khỏe cho đoàn tôi cũng
mất nhiều thời gian liên hệ với các nhà nghỉ, nhà hàng dọc đường tìm hiểu về cung
cách phục vụ, chọn lựa thực đơn trước. Cẩn thận là thế, ấy vậy mà cũng có nơi
còn có ý kiến phàn nàn về việc ăn nghỉ. Đúng là không thể nào thỏa mãn hết tất
cả.
Những ngày trên đường có nhiều câu
chuyện vui, nhưng tôi cho rằng vui nhất phải là ngày 20/3, đúng kỉ niệm 73 năm
ngày sinh ông Phạm Vĩnh Ngọc (20/3/1940). Từ Điện Biên đi Sapa khi xe khởi hành
được ít phút, ông Phạm Vĩnh Di thay mặt đoàn nói lời chúc mừng. Liền đó là
chương trình văn nghệ mini tự phát được các thành viên tham gia nhiệt tình, nhiều
bài hát về Tây Bắc mấy bài thơ ngẫu hứng vừa sáng tác được trình bày ngay khi
xe đang chạy bon bon trên đường.
Ngày 22/3 sau một ngày ở Sapa chúng tôi
lên đường về Hà Nội, buổi trưa đoàn dừng chân tại nhà hàng Hồng Hà bên hồ Thác
Bà thưởng thức lẩu cá tầm mừng chuyến đi tới giờ phút này coi như đã căn bản
hoàn thành.
Thế là rời Hà Nội sáng 18/3, đến tối
ngày 22/3 đoàn về tới Hà Nội an toàn về người, phương tiện và hành lý. Vui vì
chuyến đi đã hoàn thành như mong muốn, nhưng tôi lại tiếc cho các vị cao niên
chi họ Nhu, Lan và bà xã tôi vì bận công việc gia đình đã bỏ lỡ cơ hội có mặt
trong chuyến đi này.
Hôm nay nhớ lại tôi muốn nói lời cảm
ơn tới người đề xuất chuyến đi, nhờ đó chúng tôi có cơ hội được tới Tây Bắc ngắm
nhìn phong cảnh núi rừng hùng vĩ. Được đặt chân tới địa danh lịch sử Điện Biên
Phủ thăm đồi A1, hầm Đại tướng, cầu Mường Thanh và những di tích gắn liền với
tên tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cũng như được biết tới các đia danh nổi tiếng như nhà tù và Thủy điện Sơn lLa, đèo Pha đin...
Chuyến đi thành công còn nhờ ở sự có
mặt của các vị cao niên như bà Kim Anh (77t) ông Vĩnh Ngọc (73t) và các thành
viên khác. Đặc biệt là ông Phạm Vĩnh Di (75t) từ TP.Hồ Chí Minh bay ra Hà Nội cùng
đi, chi tiết này kéo thêm các bà, các chị đăng kí tham gia đoàn.
Tôi nghĩ sẽ là không công bằng nếu
như không nhắc tới sự đóng góp vô hình, có hiệu quả của blog chi họ Cụ Quang. Các
cây bút quen thuộc Vĩnh Di, Minh Lương và Vĩnh Thắng thông qua các bài viết,
sưu tập các bài hát về Tây Bắc đăng tải cổ súy cho chuyến đi trước nhiều ngày, gia
tăng sự hấp dẫn và quan tâm chú ý của dư luận chi họ.
Một năm đã trôi qua chi họ ta và bản
thân tôi cũng có những biến động, đôi khi là gay gắt đầy thử thách. Hôm nay
nghĩ lại tôi có vài dòng như vậy, để cùng chia sẻ trên blog chi họ về một kỉ niệm
đáng nhớ “Qua miền Tây Bắc”.
Hy vọng năm nay 2014, chi họ sẽ lại có những chuyến đi như thế trong một bầu không khí vui vẻ và thông cảm hơn.
Hy vọng năm nay 2014, chi họ sẽ lại có những chuyến đi như thế trong một bầu không khí vui vẻ và thông cảm hơn.
Vĩnh Thắng
(Ảnh trên:A1. Trên đồi A1 Điện Biên Phủ. .A2 Toàn đoàn. A3. Trước nhà máy thủy điện Sơn La. A.4 Ông Di bà Anh- Nguồn ảnh Vĩnh Di)
(Ảnh trên:A1. Trên đồi A1 Điện Biên Phủ. .A2 Toàn đoàn. A3. Trước nhà máy thủy điện Sơn La. A.4 Ông Di bà Anh- Nguồn ảnh Vĩnh Di)
2 Komentar
Bây giờ hầu hết các thành viên đều cao niên và sức khỏe cũng giảm sút o biết có thể đi dài ngày như du lịch Tây Bắc với sự đóng góp lớn về tổ chức của các vị Tiến, Thắng, Ngọc
BalasGần như đã thành thông lệ,vào tháng ba các năm trước đây chi họ Cụ Quang đều tổ chức dã ngoại đầu xuân. Năm nay, số người có thể tham dự ít nên đã không tổ chức được. Sau này nếu có tổ chức chắc phải thu hút thêm thành viên chi Cụ Bảo và chi Cụ Hanh hoặc các thành viên trẻ phải chi Cụ Quang phải tham dự phiều hơn.
Balas