Eurovision 2010

Eurovision 2010

Đức vô địch cuộc thi hát Eurovision 2010

Tối 29/5, với bản pop ballad ngọt ngào "Satellite", do nữ ca sĩ Lena mang về cho nước Đức chiến thắng vô địch lần thứ hai trong lịch sử 55 năm của cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát lớn nhất châu Âu. “Tôi vô cùng hạnh phúc và cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được điều phi thường này”, cô gái 19 tuổi, vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, xúc động phát biểu sau đêm chung kết tổ chức tại Oslo, Nauy.


Lena hát với lá cờ Đức trên tay.

Lena hát với lá cờ Đức trên tay. Ảnh: EPA.

Đôi môi bôi son đỏ đậm rung rung vì không nén được cảm xúc, Lena - người trước đó đã được đánh giá nhiều khả năng thắng giải - nói với người dẫn chương trình rằng, cô sợ không đủ sức để nâng cao bức chiến quả giành được.“Xin cảm ơn! Đây là một thành tích lớn lao và tôi cảm giác như nó không có thực”, AFP trích lời nữ ca sĩ. Cô đón nhận danh hiệu với lá quốc kỳ Đức trên tay.

Lần cuối xứ sở của những lễ hội bia vô địch Eurovision là năm 1982. Với chiến thắng này, Đức sẽ là chủ nhà của cuộc thi năm sau.Thổ Nhĩ Kỳ và Romania lần lượt giành vị trí thứ hai và ba, trong đêm chung kết bao gồm thí sinh của 25 quốc gia.

Điểm thi của các thí sinh được tổng hợp từ số lượt bình chọn của khán giả và số điểm do Hội đồng giám khảo chấm. Hội đồng này bao gồm đại diện của cả 39 nước có mặt trong cuộc thi.





Giọng ca Đức chiến thắng tại  Eurovision-2010


Giọng ca người Đức Lena Mayer-Landrut. (Nguồn: Reuters)Nữ sinh trung học người Đức Lena Mayer-Landrut với bài hát "Satellite" (Vệ tinh) đã giành chiến thắng và đoạt giải thưởng “Micro pha lê” tại cuộc thi ca nhạc truyền hình quốc tế nổi tiếng “Eurovision-2010”, bế mạc ngày 30/5 tại thủ đô Oslo của Na Uy.
Video clip Lena trình bầy bài hát " Satellite" giành giải vô địch ở Eurovision 2010





AFP đưa tin, tại Đức, hàng nghìn người tập trung trước những màn hình lớn ở Hamburg và Hanover, quê hương của Lena, để theo dõi trực tiếp đêm chung kết. Ngay sau khi nữ ca sĩ được tuyên bố thắng giải, đồng hương của cô hò reo sung sướng, kéo nhau ra đường mừng chiến thắng.

Tuần qua, cả nước Đức dường như đã phải lòng cô gái có gương mặt tự nhiên, ít tô vẽ, mà trước đó chẳng mấy người biết tới. Lena thu phục họ bởi đã trả lời thật thà mọi câu hỏi về đời tư và cả cách cô đối mặt với những phê phán về ngữ điệu tiếng Anh của mình.

“Lena, cô đã biến giấc mơ thành hiện thực”, tờ Bild-Zeitung trên mạng chạy hàng title lớn, và đánh giá đây là “một chiến thắng vang dội” của nước Đức.

“Mọi người Đức đều run lên vì hồi hộp... và làm dấu thánh: Lena Meyer-Landrut đang mang trên vai niềm hy vọng của cả một dân tộc”, tuần báo Focus viết.

Các nhà tổ chức cho biết, hơn 120 triệu người trên khắp châu Âu và cả ở những vùng đất xa xôi như Myanmar, Australia, New Zealand, đã theo dõi cuộc thi qua màn ảnh nhỏ. Eurovision luôn là một trong những sự kiện giải trí thu hút nhiều khán giả truyền hình nhất thế giới. Riêng tại sân vận động Telenor, Oslo, 16.000 khán giả trực tiếp chứng kiến cô gái Đức "đăng quang".

(Tham khảo Internet )




Bước nhảy hoàn vũ.

Từ khi có Bước nhảy hoàn vũ (BNHV) trên VTV.3, cứ đến tối chủ nhật cả nhà tôi lại cùng ngồi trước màn hình theo dõi các thí sinh đua tài. Hôm nay đặc biệt hơn còn có thêm bà Nhu, vị khách mới từ Nga về trưa nay cùng xem có thêm những bình luận sôi nổi.
Không ngờ BNHV lại thú vị đến t
hế dù cho đã có rất nhiều lời phê phán, góp ý trên mạng về tiêu chí và cách chấm điểm của Ban giám khảo (BGK).
Tối qua với câu chuyện tình yêu
giữa một gã ăn mày và một cô ma nơ canh xinh đẹp, cặp đôi Ngô Thanh Vân-Tisho đã thuyết phục BGK và nhận được lời khen ngợi của giám khảo Chí Anh "Tôi nhìn thấy điệu Valse chậm trong ánh mắt của Thanh Vân khi chị vừa bắt đầu bài nhảy". Đêm nay cặp Ngô Thanh Vân đã chiếm ngôi đầu với điểm số hơn người đứng thứ hai là Đoan Trang tới 4 điểm. Tôi dự đoán người đoạt giải nhất có lẽ chẳng ai khác ngoài hai cặp đôi Ngô Thanh Vân và Đoan Trang. Nhưng tôi thiên về “đả nữ” họ Ngô hơn, vì cô ấy nhảy rất đẹp và có hồn.

Tôi được biết trong chi họ ta từ hồi những năm 40, Cụ Quang và ngưòi em trai là Cụ Hanh rất điệu nghệ với các bài Valse, Tango…trong giới trai trẻ Hà thành lúc đó (Cụ Hanh còn nổi tiếng với các điệu nhảy Cla-két). Lớp con cháu sau này (nay đã ngoại 70) phải kể tới các vị Kim Nhu, Vĩnh Ngọc cũng là những người ham Khiêu vũ như cha chú mình ngày trước. Lớp trẻ hơn đã ngoài 60 tiếp thu khái niệm Khiêu vũ cũng là một môn thể thao, không chỉ là môn nghệ thuật giải trí đơn thuần đã tham gia mấy khoá học có thêm các điệu nhảy mới để rèn luyện thân thể như ông bà Thắng Minh…Lớp con cháu ở độ tuổi U50, U40 có các cháu Ngọc Khanh, Hoàng Hà, Tuấn Minh, Bạch Hoa, Toàn Thắng, Đình Thi, Phi Nga, Việt Hùng, Phạm Trang...nghe nói cũng có biết Khiêu vũ. Nhưng có được như bậc cha chú hay không tôi chưa dám khẳng định, vì chưa được tận mắt chứng kiến và mới chỉ được nghe đồn đại như thế.

Tuy còn có những sơ xúât này khác, BNHV với tôi là một sân chơi thú vị (tuy rằng chưa hẳn đã có nhiều người ưa thích). Cuộc thi đang đi vào giai đoạn chót, chỉ còn hai đêm nữa là ngôi vô địch sẽ có chủ. Hy vọng hai vòng thi tới BNHV sẽ hấp dẫn hơn nữa, người xứng đáng sẽ lên ngôi một cách “tâm phục, khẩu phục”.


Phạm Toàn

(ảnh trên mạng)

Tin mới

Trưa nay 30.5.2010, bà Phạm Kim Nhu đã có mặt tại Hà Nội sau đúng 2 năm kể từ tháng 6 năm 2008 sang Nga sống cùng con cháu. Dự kiến nếu không có gì thay đổi vào nửa cuối tháng 6 tới, các con cháu của bà cũng sẽ có mặt ở Hà Nội trong dịp nghỉ hè hàng năm về Việt Nam.
Theo cảm nhận của riêng bà cuôc sống, làm ăn của đa phần người Việt Nam ta tại Nga còn rất khó khăn. Các con của bà cũng đang tính tới giải pháp dành nhiều thời gian về Việt Nam sinh sống.
Ngồi nói chuyện với mấy ông cụ, bà cụ ra đón người thân từ Nga trở về họ cũng tâm sự tương tự như thế từ chính những thông tin của người thân ở bên đó gửi về.


Phạm Lê

Chuyện vui

Chuyện vui

Độc đáo màn rước dâu bằng xe đạp

(Dân trí) - Ngày 23/5 vừa qua đoạn đường hơn 15km từ xã Bình Nhâm, huyện Thuận An về thị xã Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) như có hội. Nhiều điểm còn tắc nghẽn vì người dân đổ ra xem một đoàn quân xe đạp đang… rước dâu.
Đám cưới độc đáo vẫn đang rầm rộ trên diễn đàn xedap.org là của chú rể Nguyễn Hoàng Nam và cô dâu Lưu Ái Vân. Anh Hoàng Nam là thành viên của CLB xe đạp Thủ Dầu Một. Trước ngày cưới, anh tự hỏi: “Mình là “tín đồ” của xe đạp, vậy tại sao lại phải rước dâu bằng… xe hơi”. Thế là anh bắt tay ngay thực thiện ý tưởng rước dâu bằng xe đạp.
Ý tưởng của anh được các anh em trong các CLB xe đạp ở Bình Dương, TPHCM hưởng ứng nhiệt tình. Bất ngờ hơn, cô dâu Lý Ái Vân và gia đình nội ngoại hai bên… cũng gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Đoàn rước dâu hôm đó, ngoài những chiếc xe máy dẫn đường có khoảng 40 thành viên đến từ LCB xe đạp Thủ Dầu Một (Bình Dương), Q.3, Q.7, Tân Đại Dương (TPHCM), Hòa An (Đồng Nai) tham gia.
Điều anh Nam và chị Vân ngỡ ngàng nhất là lại có đông người dân trên đoạn đường họ đi qua đổ ra xem màn rước dâu bằng xe đạp của mình đến thế. “Đúng như một ngày hội vậy, mọi người đứng hai bên đường vỗ tay, cùng hát chúc mừng hạnh phúc của chúng mình. Đó là điều chúng mình bất ngờ nhất”, anh Nam chia sẻ.
Chú rể Hoàng Nam và cô dâu Ái Vân cho rằng rước dâu bằng xe đạp không chỉ cực kỳ lãng mạn, thú vị mà còn thể hiện tinh thần thể thao và phong trào… vì môi trường. Sau đám cưới đầy kỷ nhiệm này, nhiều thành viên trẻ tuổi trong các câu lạc bộ xe đạp cũng hào hứng với ý định “Sau này cưới nhất quyết rước dâu bằng xe đạp”.
Anh Nam cũng chia sẻ chút khó khăn khi đạp xe chở thêm kiệu cô dâu: “Hàng ngày đap xe một mình khác. Do xe kéo theo “kiệu”, khi xuống dốc, mình dễ bị ùn xuống trước, còn khi lên dốc thì… nặng kinh khủng. Cũng may hôm đó, khi lên mấy đoạn dốc, một số anh em nhanh ý lại… đẩy giúp mình”. Thế nên, theo anh Nam, rước dâu bằng xe đạp chú rể và cô dâu cần phải luyện tập trước.
Anh Nam ngỏ ý, sau này các thành viên trong CLB chủ cần “hú” một tiếng là anh sẽ lập tức tham gia trong đội hình rước dâu bằng xe đạp ngay. Hơn nữa, chiếc “kiệu” rước dâu anh đã mua để làm kỷ niệm, thành viên nào có ý định rước dâu bằng xe đạp anh đồng ý cho mượn ngay.
Chiếc xe hoa độc đáo của chú rể Nguyễn Hoàng Nam và cô dâu Lý Ái Vân.
Các “tay đua” kiểm tra xe hoa trước khi lên đường.
Cô dâu Ái Vân chia sẻ về việc về dinh bằng xe đạp: “Cực kỳ lãng mạn và thú vị!”.
Rất đông người đổ ra xem màn rước dâu bằng xe đạp.
Nhiều người tranh thủ chụp ảnh cùng cô dâu… may mắn.
Đoàn quân rước dâu y như một… đội đua xe.
Trên đoạn đường “đưa nàng về dinh”, chú rể liên tục được hỗ trợ… nước.
Hoài Nam

Nhắn gửi Tuấn Phương

Bốn mươi năm ấy qua nhanh (*).

Bao nhiêu việc “nhớn” vờn quanh bên mình.

Ngẫm ra thiếu mỗi chữ “tình”.

Được như Lâm - Hiệp, "một mình" thành đôi.

Việc này nghĩ cũng dễ thôi.

Khi mà đã quyết, lứa đôi khó gì?

Một lời cô chú gửi đi.

Vé bay đã sẵn, chờ tin Thiệp mời!

.

Cô chú Minh Thắng


(*) 29.5.1970

“Những giá trị của Đạo Phật”.

Đó là tiêu đề bài viết của TS.Lê Bạch Hoa đăng trên Tạp chí Văn Hoá Phật Giáo số 104, tôi mới nhận được do chính tác giả gửi tặng nhân ngày Phật Đản năm nay.

“Theo một công trình nghiên cứu sơ bộ của Công ty nghiên cứu thị trường Axis Research đầu nănm 2010, trên 740 người chọn ngẫu nhiên trong độ tuổi 15-55 thuộc ba thành phố lớn ở Việt Nam (Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và Đà Nắng) thì đạo Phật chiếm ưu thế với 49% trên tổng số, cao nhất tại Đà Nẵng (74%) và thấp nhất ở Hà Nội (44%)”. Đặc biệt trong số này “chỉ có 2% là đã qui tam bảo, có pháp danh của nhà Phật”.

Đối với giới doanh nhân trong số 500 người “Khi được hỏi những giá trị nào của đạo Phật là thiết thực, phù hợp để áp dụng trong kinh doanh, kết quả cho thấy ba giá trị nhân quả, trung thực, từ bi/tình thương là những giá trị mà các doanh nhân cho rằng quan trọng nhất” .

Bài viết còn có những nhận định, bảng biểu thống kê chi tiết phục vụ cho tiêu trí của đề tài nghiên cứu. Trong khuôn khổ Blog 53 tôi chỉ xin giới thiệu một vài điều như trên. Theo tác giả đây là “nghiên cứu phi lợi nhuận, mục đích phục vụ cộng đồng. Những độc giả quan tâm (nhất là các độc giả doanh nhân) muốn tham gia vào nghiên cứu có thể trao đổi cùng Phật tử Viên Liên-Lê Bạch Hoa (0902636668), người phụ trách nghiên cứu này tại Axis Research”.

Tôi biết chi ta có nhiều vị tu tại gia theo tinh thần triết lý đạo Phật, nhờ đó mà lương tâm được trong sạch, tinh thần được sảng khoái, con cháu được hưởng lộc phúc đức. Vậy xin giới thiệu trên Blog 53 bài viết này của tác giả Lê Bạch Hoa, một thành viên của chi họ Cụ Quang để quí vị nếu có thời gian quan tâm, tham khảo và nếu có điều kiên thì góp ý bổ xung. (Những đoạn in nghiêng trong dấu ngoặc là của tác giả LBH).


Phạm Lê.

(ảnh tham khảo trên mạng)


Lễ Phật Đản

Lễ Phật Đản

Hôm nay 28/5/2010 tức 15/4/Âm lịch là ngày Lễ Phật Đản.Lễ Phật Đản là lễ trọng của đạo Phật, diễn ra hằng năm vào ngày Rằm tháng 4 (ÂL) theo truyền thống Phật giáo để kỷ niệm ngày xuất thế và tưởng nhớ Đức Thế Tôn - người khai sáng đạo Phật. Đức Phật có tên thật là Tất Đạt Đa, là thái tử con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Mada, thuộc bộ tộc Thích Ca, nước Ấn Độ cổ đại. Đại lễ Phật đản được lưu truyền từ ngàn xưa cho đến nay, trước kia một số nước ở Châu Á như: Trung Quốc, Nhật Bản…đều làm lễ Phật đản vào ngày 8 tháng 4 âm lịch nhưng đến năm 1950 tại Hội nghị Phật giáo thế giới tại Sri-lan-ca đã quyết nghị lấy ngày trăng tròn đầu mùa hạ (ngày 15 tháng 4 âm lịch) làm ngày kỷ niệm Phật đản chính thức.

Ảnh minh họa

Theo thông lệ, hằng năm cứ đến ngày này hầu hết các nước có Phật giáo và những người con Phật đều long trọng tổ chức kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời. Từ năm 1999, Lễ Phật đản đã được Liên Hiệp Quốc công nhận là ngày lễ hội văn hoá tâm linh thế giới, lễ Phật đản là một trong ba lễ cấu thành Lễ Tam hợp mà Liên Hiệp Quốc gọi là Vesak (lễ Phật đản sinh, lễ Phật thành đạo và lễ Phật nhập Niết bàn).

Ở Việt Nam, lễ Phật đản từ lâu đã trở thành lễ hội lớn của dân tộc, được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức một cách trang trọng. Nhiều người hay gọi ngày Phật đản là “Mùa Phật đản” để hoà chung niềm vui cùng mọi người trên khắp thế giới kinh mừng ngày Đức Phật ra đời. Đây cũng là dịp để khích lệ truyền thống văn hoá Phật giáo đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng thời thể hiện rõ chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta nên được tổ chức long trọng, thu hút rất nhiều người tham gia, kể cả những người không có tín ngưỡng Phật giáo.

Ngoài việc tổ chức buổi lễ chính vào đúng ngày Rằm tháng 4, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại các tỉnh, thành còn tổ chức xe hoa diễu dành trên các đường phố; làm lễ phóng sinh, thả hoa đăng trên sông; tổ chức văn nghệ chào mừng Phật đản, thuyết giảng Phật pháp, đèn lồng và cờ Phật giáo được treo khắp các chùa, làm lễ đài tổ chức… có hàng nghìn Tăng, ni, phật tử tham dự. Đặc biệt, Giáo hội Phật giáo các tỉnh thành và các chùa cơ sở phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại địa phương tổ chức các hoạt động từ thiện, xây nhà tình thương, thăm hỏi và tặng quà bà con nghèo.

Năm nay, ngày kỷ niệm đức Phật đản sinh đúng vào dịp nước Việt Nam ta tổ chức Đại lễ kỷ niệm Thăng Long - Hà Nội, tròn 1000 năm tuổi, đó cũng là sự ghi nhận 1000 năm Phật giáo gắn bó, đồng hành, đóng góp cho lịch sử oai hùng của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Và sắp tới đây Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ VI được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam do Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp cùng Ban Tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới - Nhật Bản tổ chức với sự bảo trợ của Chính phủ Việt Nam, sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội từ ngày 20 - 25 tháng 11 năm 2010 với chủ đề chính: “Phật giáo và mối quan tâm toàn cầu”. Hội nghị được tổ chức như sự kiện quan trọng trên toàn quốc nhằm chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Điều đó khẳng định sự phát triển ổn định về sinh hoạt Phật giáo từ Trung ương đến cơ sở trong tinh thần hoà hợp, đoàn kết, nhất tâm của những người con Phật trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam./.

Ngô Lan Anh

Chúc Mừng Sinh Nhật Cô Chi


Chúc mừng sinh nhật bác Kim Chi

26 - 5- 1941
Sáu chín mùa xuân,vẫn dẻo dai
Ngày làm tám tiếng có khi mười
Khi về cơm nước chưa nghĩ tới
Lướt web,chơi grame, mới nghỉ ngơi

Mừng sinh nhật




Chúc mừng Bà nội Đỗ Kim Chi tròn 69 tuổi ( 26/5/1941); chúc Bà nội dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn.

Các con Minh&Hoa&Phương và các cháu

Chúc mừng ngày kỉ niệm.

Chúc mừng ông bà Đỗ Kim Chi, Phạm Vĩnh Di va đại gia đình nhân kỉ niệm 69 năm ngày 26.5.1941.
Chúc bác Đỗ Kim Chi tiếp tục sự nghiệp "lương y như từ mẫu" chữa cho trái tim của nhiều bệnh nhân khỏi bệnh.

Gia đình Minh Thắng.

Phải quan tâm tới thanh quản...

Phải quan tâm tới thanh quản...
( Ghi chú : Vẫn biết nhiều bạn đọc theo rõi thường xuyên trên mạng, nhung sẽ còn nhiều người không để ý,với tham vọng làm sao cư dân mạng ai cũng biết để phòng tránh.
Mới vào hè, nhung nhiều căn bệnh đã xuất hiện ở trạng thái " nguy hiểm ", nhất là đối với người già và trẻ nhỏ...
Tôi xin chép lại ra đây để bạn đọc tham khảo và lưu ý )

Biết rồi khổ lắm nói mãi
Nói mãi cũng không thừa
Không chừa còn nói mãi

VIÊM DÂY THANH DỄ DẪN TỚI UNG THƯ
Thời tiết thất thường là điều kiện thuận lợi để rất nhiều bệnh lây qua đường hô hấp phát triển, đặc biệt là viêm dây thanh quản.
Bệnh nếu không được điều trị kịp thời dễ dẫn tới ung thư, phải cắt toàn bộ thanh quản, bệnh nhân trở thành người tàn phế - câm vĩnh viễn, hoặc tử vong sau 18 tháng nếu không được điều trị.
Do ô nhiễm môi trường
PGS.TS Nguyễn Thị Dinh, nguyên Viện trưởng Viện Tai Mũi Họng T.Ư, Trưởng phòng khám Tai mũi họng BV Hồng Hà cho biết thời tiết chuyển mùa, thất thường khiến bệnh viêm nhiễm đường hô hấp gia tăng. Mỗi ngày có vài chục bệnh nhân tới khám và thường gặp nhất là khàn tiếng đặc, mất tiếng, khó thở, nuốt khó, ho…
Nguyên nhân thì nhiều, song một yếu tố vô cùng quan trọng là môi trường ô nhiễm, khiến trung bình một người dân thành phố hít khoảng 10.000 vi sinh vật mỗi ngày, bao gồm virus, vi khuẩn và nấm. Khi cơ thể yếu, là lúc các vi khuẩn tấn công làm viêm mũi họng, thanh quản, viêm nhiễm các đường hô hấp trên và dưới với các biểu hiện là khản tiếng, có khi mất hẳn tiếng. Đặc biệt, những người thường xuyên hút thuốc hoặc uống rượu nhiều, sau đó bị cảm, dẫn đến viêm thanh quản. Nếu có bội nhiễm nặng, thanh quản càng phù nề, gây khó nuốt, nuốt đau, khó thở... Soi thì thấy dây thanh quản sưng to, phù nề, hoặc có u.
PGS. TS Dinh cảnh báo rằng, nhiều người rất coi thường việc ngạt mũi, sổ mũi, khan tiếng… coi đó là bệnh thông thường, nhưng không biết đó là nguyên cớ của những bệnh nghiêm trọng. 100% bệnh nhân bị bệnh ở thanh quản đều có tiền sử viêm xoang. Hơn nữa, thanh quản là nơi rất dễ bị bệnh như khi ta nói nhiều (nhất là những người hay phải sử dụng giọng như ca sĩ, giáo viên, người bán hàng) khiến các sợi dây li ti của cơ đứt tạo thành các hạt sùi dây thanh; hoặc các chất dịch tiết, do viêm mũi viêm xoang… chảy xuống họng bám vào dây thanh gây viêm, sùi… Bình thường nếu được điều trị kịp thời làm xuất tiết khí rung hoặc bấm các cục sùi… bệnh nhân khỏi bệnh sau 3 – 10 ngày.
Song nếu không được điều trị đúng, viêm nhiễm ngày càng phát triển, bệnh tái đi tái lại và biến thành u. Biểu hiện của bệnh là khàn tiếng ngày càng tăng và dẫn đến phát âm khó khăn, khàn đặc, mất tiếng, có khó thở tăng dần, kèm theo có ho kích thích, ho ra đờm có mùi rất hôi. Đau - chỉ xuất hiện khi khối u đã lan rộng, nhất là khi khối u đã bị loét. Đau thường lan lên tai và đau nhói lúc nuốt. Đến giai đoạn muộn thì xuất hiện ho khạc đờm nhày lẫn máu, đau vùng cổ, nuốt khó và sặc thức ăn, xuất tiết vào đường thở, gây nên những cơn ho sặc sụa. Ở giai đoạn này, toàn thân bị suy yếu.
Phát hiện sớm có thể chữa khỏi
Theo TS Dinh, ung thư thanh quản là bệnh thường gặp và đang có chiều hướng gia tăng ở VN. Hiện bệnh chiếm khoảng 2% tổng số các loại ung thư. Chủ yếu hay gặp ở nam giới, chiếm trên 90%, ở độ tuổi từ 50-70 (72%), 40-50 tuổi ít hơn (12%). Vì vậy, nam giới từ 40 tuổi trở nên nếu khàn tiếng kéo dài trên 3 tuần, cần đi khám xem có phải ung thư thanh quản hay không. Tuy nhiên, bệnh hiện còn gặp nhiều cả ở phụ nữ và nam giới trẻ dưới 30 tuổi. Biểu hiện ở giai đoạn đầu thì u thường khu trú ở một bên dây thanh dưới hình thái một nụ sùi nhỏ hoặc thâm nhiễm nhẹ.
Điều trị phải phẫu thuật cắt bỏ thanh quản toàn phần hoặc một phần khiến cho bệnh nhân trở thành câm. Nếu ung thư thanh quản không được điều trị, bệnh nhân thường chỉ sống kéo dài được một năm hoặc 18 tháng, tử vong thường do ngạt thở cấp tính, biến chứng viêm phế quản phổi, suy kiệt hay chảy máu ồ ạt. Tuy nhiên, nếu bệnh được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, có thể chữa khỏi 80%. Vì vậy, khi bị viêm mũi, khan tiếng, nuốt khó… nên đi khám sớm.
Hà Tường
( Theo Báo Thanh niên Online ngày 25/5/2010 )

Những cây kỳ dị

Những cây kỳ dị

Nhiều cây lạ có thể khiến người xem rởn tóc gáy vì hình thù rùng rợn như hình con rắn, mặt yêu quái... hoặc thoảng thốt vì cây có dáng tự nhiên tuyệt đẹp, giống một nữ vũ công đang nhảy múa đầy quyến rũ. Ảnh trên Dumage.



( Theo Internet )

Nhớ lần duy nhất được thấy Bác Hồ

<b>Nhớ lần duy nhất được thấy Bác Hồ</b>
Thế hệ chúng tôi có vinh dự được sống cùng một quãng thời gian với cuộc đời của Bác Hồ. Bác Hồ của chúng ta có uy tín gần như tuyệt đối, rất đươc mọi người yêu mến. Sinh thời ai cũng muốn gặp Bác, được thấy Bác bằng da thịt. Tôi cũng tự hào là đã có 1 lần duy nhất trong đời được nhìn thấy Bác bằng da thịt. Đó là năm 1960 – khi tôi mới có 5 tuổi. Hồi đó, nhà chúng tôi tọa lạc tại số 3 phố Nguyễn Thượng Hiền (bây giờ là trụ sở Tạp chí Cộng sản). Tôi học mẫu giáo Sao sáng ngay sát cạnh nhà (số 5 Nguyễn Thượng Hiền). Hôm đó tôi bị ốm nên nghỉ ở nhà. Mẹ cũng ở nhà để chăm tôi với bài thuốc cổ truyền là xông và đánh gió. Khoảng 9 giờ sáng, đột nhiên mọi người ở khu nhà reo lên Bác Hồ đến thăm trường Sao sáng. Hai mẹ con tôi leo lên tầng 2 của tòa nhà và chỉ nhìn thấy Bác từ trên xuống. Như vậy vẫn còn may hơn vì nếu ở trường có khi bị che lấp vì các bạn rất đông và ai cũng cố đến gần Bác. Bác mặc bộ quần áo nâu giản dị, đầu để trần, đứng gần cổng trường, dang tay phát kẹo cho các bạn. Vì nhìn từ trên cao xuống nên tôi vẫn còn nhớ rõ là đỉnh đầu Bác có bôi thuốc đỏ (có thể là bị trầy xước). Tiếc rằng không thể nhìn rõ mặt Bác. Chúng tôi cứ đứng lặng như vậy nhìn Bác cho đến khi Bác đã phát hết kẹo và đi khuất vào phía trong trường.
Thế đấy, Bác Hồ của chúng ta thật gần gũi vì dạo ấy trường Sao sáng chưa phải là nổi tiếng gì ở Hà nội mà vẫn được đón Bác. Bác lại đến rất tình cờ, đột ngột không báo trước – một phong cách Hồ Chí Minh rất đặc trưng.

Tản mạn sau Hội Thảo






Sáng ngày hôm nay 21/5/2010 theo thư mời của Phòng TMCN VN chi nhánh TpHCM tôi đã tới dự Hội Thảo với chủ đề “ Xúc tiến thương mại với EU và Hungary thông qua ASIA CenterBudapest . Có thể nói rằng sau khi VN gia nhập WTO thì EU là một trong 3 thị trường xuất khẩu tiềm năng mà VN hướng tới ( Mỹ, Nhật, EU).Vai trò của EU rất quan trọng với số khách hàng tới 500 triệu người thuộc 27 nước thành viên, là trung tâm hàng đầu về chính trị, kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ của thế giới, với tổng GDP ước tính 16,524 tỷ USD, chiếm 23% tổng GDP của thế giới, GDP đầu người khoảng 37,000USD/năm .Kim ngạch xuất khẩu giữa VN và EU ngày càng tăng 2005 là 5,5 tỷ USD, tới 2008 tăng lên 10,8 tỷ USD, riêng 2009 do có khủng hoảng kinh tế thế giới nên còn duy trì được ở mức 9,2 tỷ USD. VN nhập khầu từ EU với kim ngạch ngày càng tăng như 2006 là 3,1 tỷ USD, tới 2008 tăng lên 5,8 tỷ USD, riêng năm 2009 tuy khó khăn vẫn giữ còn 5,4 tỷ USD . VN đã mở nhiều đợt XTTM ở các nước EU đáng kể là các Hội chợ giới thiệu hàng hóa VN ở Pháp,Ý…tuy vậy hàng hóa VN vẫn còn khó nhập vào EU vì yêu cầu phải đạt các tiêu chuẩn quốc tế và của EU khá cao, chưa nói đến những rào cản khác như sự cạnh tranh của hàng Trung Quốc và các nước châu Á khác, về chính sách bảo hộ hàng nội địa, và cho đến nay VN vẫn đang vận động để EU công nhận nền kinh tế VN theo cơ chế thị trường để giảm bớt các cuộc tranh chấp thương mại như “ bán phá giá ‘ và hàng rào thuế quan vv..





Ảnh chụp năm 2005 trên Quảng Trường " Anh Hùng " - Budapest


Hungary là một nước Đông Âu những năm 60 – 80 Hung đã là một nước kinh tế tập trung nhưng khá phát triển trong phe XHCN mà mức sống vào loại cao, chỉ sau CHDC Đức. Là một nước đất không rộng ( diện tích khoảng 93.000km2), dân không đông ( khoảng 10 triệu người ), nhưng nước Hung có nhiều kinh nghiệm xây dựng và phát triển đất nước mà VN có thể tham khảo như : ngay từ những năm 60 Hung đã xây dựng đường dây điện siêu cao 700kv để nhập điện từ Liên Xô phục vụ sản xuất nhôm ( Hung có trữ lượng bauxit khá cao), đã xây nhà máy Điện Nguyên Tử để tự cung cấp điện, thủ đô Budapest thơ mộng vời nhiều di tích lịch sử tầm cỡ thế giới nhưng vẫn giữ khu phố cổ Buda và phát triển mạnh các công trình hiện đại ở Pest. Từ những năm đó nhiều nước trên thế giới đã từng biết và sử dụng những hàng hóa nổi tiếng của Hung như thuốc tân dược, xe hơi bus du lịch và các phụ tùng, các sản phẩm nông nghiệp cao như xúc xích mùa đông, rượu ngon Tokoj v.v. Giao thông đường bộ rất phát triển, o có hiện tượng kẹt xe ở ngay thủ đô, trên một tuyến đường sử dụng nhiều phương tiện giao thông hỗ trợ nhau : xe điện, xe bus, xe taxi và metro; công trình metro ngầm vượt qua sông Danube là một thành tích xây dựng đáng nể của Hung vào những năm 70. Chưa nói ngành du lịch của Hung rất phát triển, hàng năm thu hút 2 triệu du khách bằng 1/5 dân số tới nghĩ dưỡng ỡ hồ Balaton ( Biển hồ của Hung), các nhà tắm nước nóng và nước khoáng nổi tiếng có cái xây dựng từ xa xưa. và tham quan thành pố Budapest đẹp như Paris của Pháp.





Ảnh chụp năm 2005 trước nhà Quốc Hội - Budapest


Trong hai cuộc kháng chiến ở VN trước đây Hung là một trong những nước ủng hộ VN nhiệt tình và giúp đỡ nhiều mặt.v.v.Ngày nay Hung đã gia nhập EU và là thành viên chính thức từ ngày 1/5/2004 nên quan hệ giữa VN và Hungary đã trở thành đối tác chiến lược, giao lưu TM giữa hai nước tuy còn ở mức khiêm tốn ( 110 triệu USD năm 2008) nhưng đang cố gắng theo đà phát triển. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế thế giới hiện nay Hung được xem là một nước có khả năng cạnh tranh nhât khu vực Trung Đông Âu và về địa lý lại ở vị trí quan trọng gần với các nước EU phát triển khác, thủ đô Budapest là điểm giao nhau của rất nhiều con đường giao thông trên bộ chính giữa Đông và Tây Âu, nên XTTM vào Hung sẽ có nhiều triển vọng XTTM vào các nước EU khác mà ít tốn kém hơn. Trên tinh thần đó Trung Tâm ASIA Center đã được xây dựng ở Budapest do tập đoàn STRABAG của Áo đầu tư, nhưng có rất nhiều cán bộ VN tham gia điều hành, ỡ đây đã thiết kế nhiều gian hàng ( 1500 gian), có nhiều văn phòng và các nhà kho chứa hàng hóa.

Theo dự kiến vào tháng 11 năm 2010 sẽ có sự tuyển chọn các doanh nghiệp VN tham gia triển lãm tại đây mang tên “ Tinh hoa đất Việt 2010” và đang kêu gọi các DNVN mở showroom tại đây





ASIA Center - Budapest


.

Học tập Bác Hồ

Tối qua trong 4h liền, Đài truyền hình Vệt Nam tường thuật trực tiếp chương trình ca nhạc đặc biệt với chủ đề " Hành trình theo chân Bác " được tổ chức ở Hà Nội, TP Hô CHí Minh và làng Sen quê Bác, tất cả các bài hát được trình bầy, ở lưới tuổi chúng tôi đều có thể hát theo tới 90%, chương trình được thể hiện ở các thể loại Hợp xướng, tốp ca ( Không có tốp ca nữ ) và đơn ca, với các nghệ sỹ quyen biết như Qung Thọ, Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Ro chăm Phen. . , bài hát " tủ " của một số nghệ sỹ, lần này được trình bầy bởi nghệ sỹ trẻ như Mai Hoa, Tâm Nhàn .. , đặc biết hát song ca giữa Quang Thọ ở cầu truyền hình Hà Nội với nữ nghệ sỹ Hàn Quốc ở cầu truyền hình TP HCM đem lại cảm giác mới lạ ( Về kỹ thuật thì không có gì khó khăn )
Khi các cháu thiếu niên nhi đồng ở TP HCM trình bầy ca khúc " Ai yêu bác Hồ CHí Minh hơn thiếu niêu nhi đồng " của nhạc sỹ Phong Nhã làm tôi nhớ lại kỷ niệm khi đón Bác Hồ từ Pháp về Hà Nội năm 1946
Học tập Bác Hồ, chẳng những người dân Việt nam mà ngay cả bạn bè khắp năm châu cũng có rất nhiều người học tập Bác, riêng tôi, tôi nhớ mãi những ngày đầu chập chững bước vào nghề, đã được học điều hay ở Bác
Những năm đầu giải phóng Hà Nội, Bác có đi thăm nhà máy cơ khí Gia Lâm, khi đi qua cổng " NHA MAY CO KHI GIA LAM " ( Biển hiệu của nhà máy treo trên cổng ra vào ), Bác đi thăm các phân xưởng ,. sau đó Bác gặp mặt toàn thể CBCNV nhà máy, mở đầu Bác đã nói : " Hôm nay Bác và các đồng chí .....đến thăm Nhà mày có khỉ già lắm của các cô các chú, cả quảng trường đều ngơ ngác ri rầm trao đổi, bỗng tràng pháo tay nổ ròn kéo dài, mọi người vui cười hân hoan khi hiểu ra câu nói của Bác
Viết chữ không dấu ở thòi điểm đó sẽ rất ít người đọc được, vì thời đó thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân Hà Nôi đang gia sức tham gia phong trào dạy Bỏ tức văn hóa và bình dân học vụ, việc phê bình hóm hỉnh của Bác làm mọi người dễ tiếp thu
Tính phổ cập hay là tính quần chúng là 1 điều hết sức cần thiết khi tiếp xúc với quảng đại nhân dân
Phê bình và tự phê bình là vũ khí sắc bén của Đảng ta, Nhà nước ta và nhân dân ta ở thời đại bào cũng có tác dụng to lớn
Phê bình sao cho để người được phê bình tiếp thu và sửa chữa đó là cả 1 nghệ thuật
Tôi đã học được điều đó ở Bác khi chập chững bước vào nghề, suốt nhứng năm chiến tranh khi ơ chiến trường, ở các vùng núi cao, tôi luôn tâm đắc điều đó và luôn luôn thực hiện theo phương châm đó

Bài học thiết thực, bổ ích

Kỉ niệm 120 năm ngày sinh lãnh tụ Hồ Chí Minh là dịp ôn lại cuộc đời của một con người giản di, nhưng vĩ đại có nhiều điều để chúng ta ngẫm nghĩ noi theo.

Tôi vẫn nhớ từ ngày còn bé đã được nghe chuyện (đại ý) khi biết một đơn vị quân đội xây doanh trại chiếm cả đường mòn đi lại của dân làng, Cụ nhắc phải làm đường khác cho dân đi. Câu chuyện đơn giản chỉ có thế, nhưng lại là một bài học “đối nhân xử thế”. Có thể hiểu dù là việc công hay tư, bất kể việc gì mỗi khi khởi sự cũng phải nghĩ xem có ảnh hưởng đến ai không?.

Thật tình nhờ câu chuyện ấy cùng với truyền thống giađình mà mấy chuc năm qua cho đến ngày nay đã 65 tuổi, tôi vẫn có thói quen mỗi khi làm một việc gì cũng suy xét liệu có làm phiền người khác không?. Nhờ thế mà bớt được rất nhiều điều phiền lòng, bực tức ở nguời liên quan đối với những việc làm của mình (tôi nói bớt, chứ không phải là đã hết hẳn).

Hàng ngày quí vị cũng như tôi đang chứng kiến biết bao chuyện “chướng tai, gai mắt” như đổ rác ra đường, chen lấn, xô đẩy, đêm khuya mở TV to, làm hàng giả, hàng nhái, đào đường, xẻ rãnh công trình dở dang kéo dài lê thê, tranh công đổ lỗi, hãm hại nhau…miễn sao là có lợi cho mình còn “sướng, khổ” mặc kệ thiên hạ. Nguyên nhân cũng chỉ vì cái ích kỉ cá nhân, coi mình là trên hết chẳng mảy may nghĩ đến người khác.

Đang có cuộc vận động học tập tấm gương Cụ Hồ, đương nhiên mỗi người mỗi cấp có những cảm nhận khác nhau. Nhưng giá như mọi người ai ai cũng tiếp thu bài học giản dị nhưng thiết thục và bổ ích này của Cụ Hồ, các hiện tượng phiền lòng như trên chắc sẽ không còn tái diến. Đó mới là hành động kỉ niệm thiết thực nhất nên làm.

Phạm Vĩnh.

(Ảnh sưu tầm trên mạng)

Chào mừng ngày 19 tháng 5


Hôm nay là Ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 120 của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, chúng ta cùng tưởng nhớ tới Người. Có rất nhiều ca khúc hay về Bác, chúng ta cùng nghe ca khúc " Bác Hồ một tình yêu bao la " sáng tác của Nhạc sĩ Thuận Yến do ca sĩ Thanh Hoa hát





Blog Gia Đình Cụ Quang

( Video : nguồn Internet )

Tạo đồng hồ cho Blog

(Dành cho những ai có Blog riêng và các Vọc sỹ)

Nếu bạn muốn trang trí cho Blog thân yêu của mình một đồng hồ mang dấu ấn cá nhân như thế này :


Tạo bởi Minh Lương

Tôi xin hướng dẫn các bạn thực hiện nguyện vọng này.
1- Các bạn kích vào đây để thực hiện
2- Sau đấy làm theo hướng dẫn ở các hình minh họa dưới đây:

(Nên nhớ là ảnh không được lớn hơn 700 Kb)


Để đồng hồ hiện cân đối, đẹp các bạn cần có một tý kiên thức về HTML, nếu không cứ dán code do trang Web trên tạo ra cũng dùng tạm được rồi.
Chúc các bạn thành công !

Hai ngày kỉ niệm


Cách đây 35 năm vào l
úc 23h20 ngày (15.5.1975), gia đình chúng tôi có một thành viên mới là Phạm Toàn Thắng.

Tuy đã 35 năm qua nhưng tôi vẫn còn nhớ, buổi sáng hôm đó Hà Nôi có cuộc mít timh trên sân Hàng Đãy và đến tối Hồ Gươn rực rỡ sắc màu pháo hoa mừng chiến thắng lịch sử Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất về một mối (30.4.1975). Vào thời điểm đó Phạm Toàn Thắng là thành viên nhỏ tuổi nhất của Chi Cụ Quang.

Sau đó đúng 34 năm một ngày, vào ngày (16.5.2009) gia đình Phạm Trang - Thế Thắng đón nhận thành viên thứ hai Phạm Trang Anh được sinh ra tại Hàn Quốc và là thành viên ít tuổi nhất của chi họ năm đó.

Hôm nay, chúng tôi đã cùng nhau ôn lại hai ngày kỉ niệm đáng nhớ này, không quên cầu chúc những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai của hai thành viên này.

Vĩnh Thắng