Hài hước các loài hoa


Hoa khoái làm nhạc công : Hoa loa kèn
Hoa mà trẻ sơ sinh rất thích : Hoa sữa
Hoa khoái shopping tiêu xài : Hoa mua
Hoa cho ta no bụng : Hoa gạo
Hoa làm dụng cụ học tập : Hoa giấy
Hoa yêu văn nghệ : Hoa đào
Hoa làm cầu nối hôn nhân : Hoa cau
Hoa thích đi bằng đầu gối : Hoa quì
Hoa báo thời gian : Hoa mười giờ
Hoa dùng để gọi điện thoại : Hoa sim
Hoa lập kỷ lục về tuổi tác : Hoa vạn thọ
Hoa kém thông minh : Hoa bí
Hoa thích mộng mị : Hoa mơ
Hoa đanh đá : Hoa chanh
 Hoa chiến tranh : Hoa súng
Hoa giầu có : Hoa đồng tiền

Ngắm hoa nở

Nỗi sợ của người già !



Cách đây 30 năm, khi bước vào tuổi 50, tôi chân tình hỏi ông bạn vong niên: “Cuộc đời này khi về già ông sợ điều gì nhất?”. Tức thì ông bạn trả lời: “Ở tuổi về già, tôi chỉ sợ duy nhất một điều là… chết đói!”.

Câu trả lời rất ngắn gọn, nhưng khiến tôi đêm ngày suy nghĩ. Bởi theo cách hiểu giản đơn thì hằng ngày người già ăn uống có tốn kém bao nhiêu?
   Năm tháng trôi qua, tôi đã tìm đọc nhiều sách vở và qua nhiều trải nghiệm nên rất tâm đắc lời Phật dạy rằng: “… Con người sống ở trên đời có tám nỗi khổ, thì tuổi già… là một trong những nỗi khổ được coi là khủng khiếp nhất!”
   Bởi ngoài xã hội, người có địa vị, chức tước cao, họ càng có nhiều quyền lực. Mỗi lời nói, mỗi bước đi, họ sẽ có nhiều người lắng nghe, có lắm kẻ vâng người dạ. Song với bậc làm cha, làm mẹ trong gia đình thì ngược lại. Bởi các cụ tuổi đời ngày một cao đâu còn làm ra hạt thóc, củ khoai… Dẫu rằng hằng ngày được con cháu gọi là ông, là bà, là cụ, là cố… nhưng sức khỏe ngày một kém; bệnh tật ngày một nhiều. Do đó tiếng nói và uy tín của các cụ sẽ ngày một tụt dốc và hết phần tác dụng. Lúc đó, trong không ít gia đình, chân lý và lẽ phải sẽ thuộc vào những thành viên có khả năng kiếm được nhiều tiền.
   Thế nên, cái sự … “chết đói “ mà ông bạn vong niên của tôi nói trước đây như đã được chứng minh đâu phải vì người già không có gì ăn. Mà do sự ứng xử nhạt nhẽo, thậm chí hắt hủi tệ bạc của con cháu.
   Chúng ta đang sống trong thời đại nền khoa học văn minh đem lại lắm cái được, nhưng cũng làm mất đi không biết bao nhiêu cái hay, cái đẹp mà ông cha ta đã ngàn đời tạo dựng. Khi mà sức mạnh của đồng tiền có khả năng ngự trị trên nhiều lĩnh vực. Nền tảng gia đình đã bị tấn công từ mọi phía.
   Cùng chung một mái nhà nhưng vợ chồng con cái đều có một phòng riêng biệt, cửa đóng then cài... Tình cảm của họ chỉ còn là những viên sỏi không hồn, huống hồ thân phận người già! Phải chăng câu tục ngữ đáng giá ngàn vàng “Trẻ cậy cha, già cậy con” đã không còn tác dụng?
   Đó còn là những người ở tuổi về già mà không có lương hưu. Hoặc ít nhiều trợ cấp không đủ sống mươi lăm ngày và hơn thế. Dẫu rằng pháp luật có lời bênh vực “người già được quyền nghỉ ngơi, được quyền hưởng thụ, được quyền chăm sóc” nhưng nếu “sổ đỏ” cách đây ít năm đã trót sang tên cho con, thì các cụ chỉ còn là hai bàn tay trắng với tuổi già mà thôi
Dường như cũng đã lường được tình huống này nên người xưa có dạy: “Sống được tuổi về già dù ở thời đại nào cũng phải quan tâm đến các thế hệ nối tiếp.
Nhưng chúng ta cũng chỉ nên “nhìn” bằng một mắt - còn một mắt phải dành “nhìn” cho chính bản thân mình.
   Đó không phải là vị kỷ. Bởi người già vốn tự trọng và hay tủi thân. Chớ có dại dột vội vàng đem hết của cải, đem cả đất đai, nhà cửa, giao cho con, cho cháu, rồi ngồi đó mà chờ lòng hiếu thảo, cầu mong sự hảo tâm của chúng, thì thôi rồi… cuộc đời sẽ chìm trong nước mắt”.
   Hóa ra chuyện con cái ăn ở có hiếu có nghĩa thời nào cũng có, hoặc đối xử tàn nhẫn với cha mẹ già cũng là chuyện có tự ngàn xưa.

Sưu Tầm

Cách lấy ảnh từ Video

Tôi đã đăng 2 bài trên Blog này:
- Cắt- Nối Video
-Cắt- Nôi nhạc MP3

Hôm nay tôi đăng tiếp bài : "Lấy ảnh từ Video"
Ba bài này sẽ tạo nên một bộ ba hoàn hảo để các bạn có thể xử lý những file Audio-Video !
Lấy ảnh từ Video
Video trên Blog thường được người post bài lên từ quay phim hay làm từ ảnh riêng lẻ. Trong video này có những ảnh ta thích muốn lấy (trích xuất) ra thì phải làm sao đây?
Tôi đã chụp màn hình với Print Screen hay với Ashampoo Snap 5 nhưng không cho ta ảnh nào mà chỉ một vùng đen thui thôi. Vì vậy để trích ảnh từ Video ta không thể dùng kiểu chụp ảnh màn hình được mà phải dùng một phần mềm chuyên dụng khác như : GOM Media Player, ImageGrab hay Free Video to JPG...
Trong 3 cái đó tôi thấy ImageGrab là cái dễ sứ dụng, gọn nhẹ và cho chất lượng ảnh tốt nhất ! Với ImageGrab, bạn không chỉ dễ dàng nắm bắt được hình ảnh cực nét từ video mà còn có thể lấy khung hình từ một khoảng thời gian xác định trước. Các bạn có thể tải ImageGrab ở đây
Tải xong, các bạn dùng WINRAR để giải nén ra sẽ được 2 file : imagegrab_50en_setup để cài đặt còn imagegrab_50en để crack. Cài đặt xong khoan chạy chương trình. Các bạn hãy copy file  imagegrab_50en  rồi dán vào thư mục đã cài đặt chương trình để crack ( bẻ khóa).
Hướng dẫn sử dụng
 Mở ImageGrab ra
- Nhập Video cần lấy ảnh vào (Kích vào ảnh để xem to và rõ hơn)
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
- Chọn định dạng ảnh và nơi lưu ảnh tách ra

http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
- Cho chạy video
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
- Đến nơi ảnh cần lấy ra nhấn vào Stop
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
- Tiếp đến làm như hình để lấy ảnh ra
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
Và đây là kết quả ( ảnh được lấy ra từ video)
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn

Source from (Nguồn bài đăng): minh lương và mọi người


Ban nhạc nữ Bắc Hàn - Moranbong

Ban nhạc nữ Bắc Hàn - Moranbong

Ban nhạc nữ do chính Chủ tích trẻ Kim Jong un thành lập
Ra đời cách đây một năm, nhóm nhạc nữ có tên là The Moranbong Girls gồm 5 cô gái xinh đẹp được coi là một trong những nỗ lực "tiến bộ" vượt bậc về văn hóa và chính trị của Bắc Triều Tiên.
Lần đầu tiên ra mắt dân chúng vào năm 2012, ban nhạc The Moranbong Girls khiến nhiều người choáng váng về độ hiện đại, quyến rũ từ trong trang phục đến cách biểu diễn.

Vào thời điểm đó, truyền thông Bắc Triều Tiên đã giới thiệu rằng đây là ban nhạc "độc đáo, riêng biệt và hiện đại". Một số trang báo mạng quốc tế còn so sánh The Moranbong Girls với ban nhạc Wonder Girls của Hàn Quốc (ban nhạc nổi tiếng bao gồm 5 cô gái xinh đẹp).Chúng ta hãy xem một Video clip " Cùng nhau học tập "của Moranbong phổ biến trên mạng của Youtube

Cắt - Vối nhạc MP3

Nhiều khi ta cần nối nhiều bản nhạc Mp3 lại với nhau để gửi bạn bè qua mail hay chèn vào Blog mà không phải chèn nhiều lần với nhiều giao diện của chương trình chơi nhạc làm rối mắt bài đăng của mình, ta phải nối các bản nhạc lại làm một. 
Cũng có lúc vì bài nhạc có đoạn dạo nhạc quá nhiều ta muốn bỏ đi khi làm nhạc chuông cho điện thoại di động chẳng hạn ( chỉ cần một đoạn ngắn trong bài mà ta thích thôi) thì ta phải cắt bản nhạc đó ra.
 Để làm hai việc này ta dùng MP3 Cutter Joiner mà các bạn có thể tải nó ở cuối bài đăng này (tôi cho cả key để đăng ký).
Sau khi cài đặt MP3 Cutter Joiner xong, bạn hãy mở nó ra và tiến hành việc Nối-Cắt nhạc,
1- Nối nhạc
- Chọn các bài nhạc cần nối và làm thứ tự các bước như các hình bên dưới (kích vào hình để xem to và rõ hơn)
- Chọn các file nhạc cần nối (không hạn chế số bài)
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
- Chọn nơi lưu và định dạng file nối xuất ra
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn

http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
Đợi MP3 Cutter Joiner hoàn thành công việc
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
2- Cắt nhạc
- Chọn file cần cắt và nhập vào MP3 Cutter Joiner
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn

- Chọn nơi lưu và định dạng của file xuất ra
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
- Chọn điểm đầu cần cắt
 Kích vào Play để nghe nhạc. Đến điểm bắt đầu cần cắt thì kích vào Pause rồi kích tiếp vào Begin
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
- Chọn điểm cuối cần cắt
Kích tiếp vào Play để nghe. Đến nơi cần cắt thì nhấn vào Pause rồi kích tiếp vào End. Như vậy là ta đã chọn được đoạn cần cắt trong bản nhạc. Đoạn nhạc xuất ra sẽ nằm trong phạm vi điểm đầu và điểm cuối ta đã chọn. Để cắt ta chỉ cần làm bước cuối cùng là kích vào nút Split và đợi MP3 Cutter Joiner cắt xong là ta sẽ có sản phẩm rồi đó !
http://luong1950.blogspot.com/search/label/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn
Tải MP3 Cutter Joiner (Cắt Nối MP3)


Source from (Nguồn bài đăng): minh lương và mọi người


Mừng sinh nhật Bà Lan









Mừng Bà Phạm Kim Lan tròn 71 tuổi ( 24/3/1943).Chúc sinh nhật vui vẻ, dồi dào sức khỏe, quản trị gia đình hạnh phúc.

Blog Gia Đình Cụ Quang

Mừng Bo tròn 3 tuổi



Minh Đăng cháu nội Ông Bà
Nơi Ngọc chẩm có ngọc bớt
Thanh Lâm luyện rèn tâm sáng
Đoàn Hiệp năng dũa đức, tài
Thông minh, khiêm tốn, nhẫn nại
Chăm cháu Ông Bà mau lớn 
(Ông nội)

Ông vui với cháu hai năm
Nay cháu đã tròn ba tuổi
Cháu vẫn nhớ Ông nhiều nhiều
Hàng ngày trước khi đi học
Cháu thường vái lạy Ông yêu
Ông phù hộ cháu hay ăn chóng lớn


Cháu còn nhõng nhẽo, bướng bỉnh
Đôi khi trêu Bà, đánh bạn, khóc to
Sang 4 tuổi cháu ngoan hơn
Vâng lời cô giáo, mẹ Lâm, bố Hiệp./.

Cháu Bo
23-3-2014

Chuyện xưa ở phố Lãn Ông

Sinh thời cụ Phạm Vĩnh Quang và Cụ Nguyễn Duy Kiên là bạn thân của nhau vì trưởng thành và sinh sống cùng phố Lãn Ông ( xưa gọi là Phố Phúc Kiến).Vô tình lang thang trên mạng thấy một bài nói về gia đình nghệ sĩ nhiếp ảnh tài hoa Nguyễn Duy Kiên đăng lên Blog để chia sẽ với con, cháu Cụ Quang
    Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Duy Kiên (1911-1979) sinh ra và sống giữa lòng phố cổ Hà Nội. Ông chơi ảnh và chụp ảnh chỉ như để ghi lại ký ức của mình về một Hà Nội mà cả đời ông và gia đình gắn bó. Hà Nội hiện diện trong ảnh của Nguyễn Duy Kiên ăm ắp tình với những khuôn diện thanh lịch, những di tích già nua nhuộm màu thời gian nhưng đầy sức sống, những vùng quê ngoại ô lam lũ mà vẫn toát lên cốt cách của một xứ sở văn hiến. Chủ nhân của những bức hình tuyệt đẹp về Hà Nội lại có một số phận nhiều buồn thương…

Người vợ hiền
   Dấu vết còn lại nguyên vẹn của một tư gia quý tộc Hà Nội gốc chỉ còn lại căn buồng trên gác 2, nơi bà quả phụ Nguyễn Duy Kiên đang sống. Trong căn phòng u tịch màu thời gian, bà lão phúc hậu đã 88 tuổi hàng ngày vẫn dạy bọn trẻ dưới tấm bảng gỗ sơn then khắc những lời giáo huấn của tổ tiên bằng chữ Hán.
Tên thời con gái của bà Kiên là Phạm Thị Miễn. Cô Miễn xưa là cô giáo trường tư thục, nhà nghèo, bố mất sớm để lại người vợ góa nuôi 8 đứa con côi.  Nguyễn Duy Kiên là ông chủ tiệm thuốc Bắc, người vợ đầu qua đời sau một lần sinh nở, ông gà trống nuôi 4 con thơ. Ông Kiên đem lòng cảm mến cô giáo nhỏ nhắn hiền lành, rất mực yêu trẻ. Mẹ cô Miễn muốn gả con vào nơi yên ấm, người con gái một lòng vì chữ hiếu mà nhận lời gá nghĩa, về chăm sóc đàn con dại cho ông Kiên. Cô Miễn trở thành bà Kiên, học nghề bán thuốc, chăm chút chồng con hết lòng tận tụy. Bà và ông có thêm một người con gái, so với 4 con riêng của chồng- yêu thương bà Kiên dành cho lũ trẻ luôn công bằng.
Hai vợ chồng Bác Kiên và Bác Miễn cùng con gái
Đam mê nhiếp ảnh từ thời trai trẻ, Nguyễn Duy Kiên là bạn ảnh cùng thời với Lê Đình Chữ, Võ An Ninh, Phạm Văn Mùi, Đỗ Huân…Ông chơi ảnh rất công phu: sắm buồng tối tại nhà, tự tay in phóng ảnh, mày mò tìm ra các kỹ xảo. Rời hiệu thuốc là ông lại lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm của Hà Nội để ghi lại từng vẻ đẹp phong cảnh và con người, những biến chuyển thời cuộc in dấu lên từng con phố mà ông thân quen từ thơ bé. Nguyễn Duy Kiên chụp ảnh cho Hà Nội của chính ông. Những khuôn hình nghiêm cẩn, kỹ càng  và chan chứa tình. Sau này, khi di sản tinh thần của ông đến tay những nhà chuyên môn, họ đã choáng váng vì những bức ảnh quá đẹp. Quan trọng hơn- di sản ấy còn là những sử liệu vô giá bằng hình ảnh về Hà Nội trong suốt 20 năm nhiều biến động 1940-1960.
Những ngày buồn thương
 Với 5 đứa con, người vợ đảm đang hết mực tin yêu chồng, Nguyễn Duy Kiên yên ổn với cuộc sống của mình – chỉ cần ông còn được chụp ảnh. Nhưng tai nạn đã ập đến với họ bất ngờ ông bị kết án tù,cải tạo tận Lào Cai.Mỗi lần thăm  bố cháu lại tiều tụy hơn”. Ông bị bệnh thận, bà Miễn viết đơn xin giảm án cho chồng, Nguyễn Duy Kiên đựơc trở về với gia đình sau 8 năm thụ án. Ông về, nhớ nghề ảnh thì mang máy ra chụp loanh quanh trong nhà, ông không dám ra ngoài, bạn bè cũng e ngại không còn ai lui tới. Đoàn tụ của họ lặng lẽ và ngậm ngùi, chẳng nỡ làm nhau đau hơn – ông không kể những ngày trên trại, bà không kể những năm tháng một mình tủi cực nuôi con. Năm 1979, ở với vợ con đựoc 4 năm thì ông mất vì sức khỏe suy kiệt
Toàn bộ kho ảnh của Nguyễn Duy Kiên hiện chỉ còn khoảng 200 bức ảnh bà Kiên giữ lại được, suốt mấy chục năm thỉnh thoảng bà lại mang tập ảnh ra phơi cho khỏi hỏng. May mắn thay, qua ngần ấy năm trời những tấm ảnh vẫn lành lặn. Bà cất giữ  ảnh vì thương nhớ chồng, chứ không dám nghĩ sẽ có một ngày những tác phẩm ấy được trả lại giá trị, được đem ra trước công chúng.
Hà Nội và những ký ức còn lại
Bộ sưu tập riêng tư, gia tài tinh thần của Nguyễn Duy Kiên một lần tình cờ lọt vào “mắt xanh” của hai nhà nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Bảo và Trịnh Tiến, nhà sử học Dương Trung Quốc. Suốt 10 năm các ông đã cố gắng giới thiệu đến công chúng một “di sản tinh thần bằng hình ảnh của Hà Nội lâu nay bị thời gian làm khuất lấp” (lời nhà sử học Dương Trung Quốc). Sau hai lần triển lãm ở Hà Nội (1999) và TP HCM (2000), năm 2007 cuốn sách ảnh Nguyễn Duy Kiên- Những ký ức còn lại chính thức ra mắt công chúng. Hà Nội năm 1946 của Nguyễn Duy Kiên là một bộ ảnh hiếm và đặc biệt quý giá. Bởi đến nay rất ít tài liệu bằng hình còn lưu giữ được hình ảnh của một Hà Nội tan hoang và bi tráng trong những ngày “tiêu thổ kháng chiến”. Ngày giải phóng thủ đô, có một tấm ảnh duy nhất ở góc máy từ trên cao, cho thấy cả biển người như sóng dậy đón ngày giải phóng với đầy tràn khí thế và hy vọng- đó là ảnh của Nguyễn Duy Kiên. Chất thông tấn đặc sắc của bức ảnh này đã khiến ký ức cá nhân của người chụp trở thành ký ức vô giá của cả cộng đồng. Nguyễn Duy Kiên có một mảng ảnh rất thanh thản và đượm tình. Đó là khi ông chụp tổ ấm của mình: chân dung người vợ trẻ với đôi mắt ánh ngời thanh xuân (ông đề ảnh là “Nam Quốc xuân quang- ánh xuân của nước Nam), cũng người vợ ấy khi đứng bán thuốc theo nghiệp chồng, khi âu yếm đứa con gái đầu lòng; ảnh bọn trẻ trong nhà cùng nhau chơi những trò đồ hàng thơ ngây của con trẻ
Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Bảo nói: “Không chỉ là mỹ cảm về tinh thần Hà Nội xưa, ảnh của Nguyễn Duy Kiên còn là nguồn tư liệu quý giá và đa chiều cho các nhà nghiên cứu xã hội học, sử học, kiến trúc, thời trang. Những bức ảnh của Nguyễn Duy Kiên lý giải thế nào là tinh thần Hà Nội, thế nào là thanh lịch, hồn hậu…Hà Nội trong ảnh của ông là những ngày tháng nghèo khó, không an nhàn, những ngày biến động vì chiến tranh. Người Hà Nội nào cũng sẽ gặp lại chính mình trong ảnh của ông, tôi tin vậy. Chất thi ca và hiện thực trong ảnh ông mãnh liệt đến nỗi những nhân vật của ông – ta thấy như người thân quanh mình. Phải yêu Hà Nội vô cùng mới có thể chụp có tình như thế. Việc làm sống dậy “những ký ức còn lại” của Nguyễn Duy Kiên không đơn giản chỉ để giới thiệu về một tác giả. Mà tôi nghĩ mình đã làm được một điều gì đó có ích cho Hà Nội của tôi”.
Căn gác 2 quanh năm trầm u trong khói nhang thoang thoảng. Gian phòng lớn bà Kiên dành để thờ chồng, người vợ cả cùng 2 người con chồng. Bà cùng người con gái (cũng góa bụa) ở tiệm tùng và thanh bạch trong căn phòng nhỏ. Nhiều người đến hỏi mua những bức hình của Nguyễn Duy Kiên, bà đều từ chối: “Nhà tôi chỉ để lại đựợc có thế này, tôi phải giữ gìn di sản của ông cho nguyên vẹn”. Bà Kiên luôn có một niềm tin chắc chắn rằng, giờ đây ông đã được ngậm cười nơi chín suối…

Di san doc dao trong ngan keo gia dinh
Ảnh Nguyễn Duy Kiên chụp Đại Đoàn 308 giải phóng Thử Đô Hà Nội năm 1954
 (Sưu tầm )

Cắt - nối Video !

Viết theo yêu cầu của Cậu Di và ai quan tâm
Nhiều khi vì Video có thời lượng quá dài hay trong đó có một số đoạn mà ta không thích ta có thể cắt chúng ra từng đoạn nhỏ rồi sau đó có thể nối chúng lại với nhau để có một video theo mong muốn.
Để cắt video, ta có thể dùng phần mềm Ultra Video Splitter mà các bạn có thể tải về ở cuối bài đăng.Tôi chia sẽ cho các bạn Ultra Video Splitter có key để đăng ký.
Tải xong về máy các bạn hãy giải nén file.rar. Bạn sẽ có 2 file: uvsplitter để cài đặt và file Serial là key để đăng ký. Để đăng ký, các bạn làm như hình
Để cát video, các bạn làm theo các bước sau đây:
1- Nhập video vào rồi chọn nơi lưu file video đã cắt cũng như định dạng của nó (avi, mpeg, flv...)
2- Cho chạy video và đến đoạn bắt đầu và kết thúc đoạn video cần cắt thì nhấn vào nút tương ứng như trong hình
Đoạn video ta thu được lúc xuất ra nằm giữa  điểm đầu và điểm cuối ta đã đánh dấu
3- Sau khi đã đánh dấu điểm đầu và điểm cuối cho đoạn video ta cần trong video gốc ta dừng chiếu video bằng nút Stop (hình vuông trong giao diện) rồi nhấn vào nút như trong hình để tiến hành cắt !
Vào thư mục nơi ta chỉ định lưu file video xuất ra, các bạn đã có đoạn video được cắt ra từ video gốc.
Còn muốn nối video ta có thể dùng luôn phần mềm Total Video Converter. Bạn nào quan tâm đến việc nối video thì liên hệ với tôi (để lại comment ở bài đăng này) !
Nơi tải Ultra Video Splitter

Source from (Nguồn bài đăng): minh lương và mọi người


Thơ vui của Nguyễn Bảo Sinh !

Quạnh hiu ngay giữa đất trời *** Còn hơn hiu quạnh giữa người thân thương ! !
Vợ 
 Vợ là cửa cái, Bạn gái là cửa sổ.
 Càng nhiều cửa sổ càng sang,
 Cửa cái anh vẫn đàng hoàng vào ra.
 Vợ là cửa cái nhà ta,
 Lại là cửa sổ thằng cha láng giềng.

Vợ là thánh chỉ vua ban
Có sao dùng vậy không bàn đúng sai
Quỷ thần chứng cả hai vai
Vợ là thiên tạo trần ai miễn bàn

Vuông tròn
 Ngày xưa trái đất hình vuông
 Cho nên đi đứng trên đường thẳng hơn
 Bây giờ trái đất hình tròn
 Cho nên bao kẻ lom khom định bò.

Bịt tai
 Muốn bịt hết miệng trần ai
 Hãy bịt ngay chính lỗ tai của mình.

Yêu
 Yêu là nhớ ít tưởng nhiều
 Yêu là chẳng biết mình yêu cái gì
 Yêu nhau đâu bởi hàng mi
 Đắm say đâu phải chỉ vì đôi môi
 Yêu là yêu, có thế thôi…

Nhà thơ Nguyyễn Bảo Sinh
Nợ
 Nợ tiền trả hết là xong,
 Nợ tình càng trả càng phong lưu tình.

Sang, về ?
 Cùng chung một chuyến đò ngang
 Kẻ thì sang bến,người đang trở về
 Lái đò lái mãi thành mê
 Sang về chẳng biết mình về hay sang

Nhân Cảnh
 Ngồi nhìn non bộ đứng im,
 Ngắm cá trong chậu, xem chim trong lồng.
 Cây si bẻ quặt uốn cong,
 Còn mình tự nhốt vào trong lẽ đời.

 Ly thân
 Vì yêu tha thiết con người,
 Cho nên mới lánh về nơi không người.

 Quạnh hiu ngay giữa đất trời,
 Còn hơn hiu quạnh giữa người thân thương. 

Độc thân
 Những người quyết chẳng lấy ai
 Là người chỉ quyết một hai lấy mình
 Tương tư trong mọi mối tình
 Là tương tư chính bóng hình của ta.
  
Tình đầu
 Tình nào cũng mối tình đầu,
 Không ai đến được nơi đâu hai lần.
 Không gì cũ như mùa xuân,
 Mỗi khi xuân đến vẫn lần đầu tiên.
 Gần chùa gọi bụt bằng anh,
 Anh hùng nhìn mãi cũng thành thường thôi.
 Tiên nữ cũng chỉ là người,
 Từ Thức yêu chán bỏ trời về quê

 Tri âm
 Mới yêu nhìn đã tri âm,
 Lâu dần tiếng Việt nghe nhầm tiếng Tây.
 Nói toàn ngoại ngữ với nhau,
 Không người phiên dịch, ngẫm đau nhân tình.
 Mình ngu nhiều kẻ ngu hơn
 Cho nên được gọi là khôn hơn người
 Em xinh đâu bởi nụ cười
 Em xinh là bởi nhiều người xấu hơn.

Source from (Nguồn bài đăng): minh lương và mọi người


Cảm ơn

Cảm ơn
                                                               Bước vào tuổi bảy lăm
Ngày thế giới hạnh phúc
Trời vẫn mưa lớt phớt
Nhưng trong lòng vẫn vui

Cám ơn tói mọi người
Lời  chúc mừng thân thiết
Mong sao mọi người khỏe
                                                               Để toàn gia hạnh phúc

                                                                               Sinh nhật lần thư 75
                                                                                                                 20/03/2014

Ngày hạnh phúc thế giới ?


Ngày Hạnh phúc Thế giới hay Quốc tế Hạnh phúc (20/3) được Liên hợp quốc thông qua từ tháng 6/2012 với lời cam kết rằng đây sẽ không chỉ là một ngày mang ý nghĩa biểu trưng đơn thuần. 193 nước thành viên (trong đó có Việt Nam) cùng hứa sẽ ủng hộ cho ngày này bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân.

Hạnh phúc giản đơn

Anh vẫn thế,
Vẫn ân cần và hiền từ như vậy
Vẫn quan tâm và lo lắng cho em
Em vẫn nhớ
Những buổi chiều khi hoàng hôn gần tắt
Anh dắt tay em dưới những gốc phượng già
Anh kể em nghe về những điều mới lạ
Đặt lên môi em những nụ cười rạng rỡ
Đặt vào tim em hạnh phúc tuyệt vời!

Và em biết cuộc sống giờ vất vả
Không còn rảnh rỗi để đưa em đi chơi
Không còn những phút riêng tư của hai đứa
không còn nhiều những giây phút vui đùa
Có đôi lúc em chạnh lòng nghĩ ngợi
Có phải lấy nhau rồi sẽ khác hẳn lúc xưa
Rồi em gặng hỏi anh còn yêu em không
Thật ngớ ngẩn nhưng vẫn thích hỏi vậy
Vẫn thích nghe thật nhiều điều anh nói
Rằng yêu em, yêu em, yêu mãi em thôi
Em lại cười hồn nhiên như đứa trẻ
Em ước gì cứ mãi được anh yêu!
Chỉ cần anh một chút quan tâm
Và cần anh một chút gì lo lắng
Để em thấy mình vẫn mãi được yêu!

Mặc cho cuộc sống có muôn điều vất vả
Thì em vẫn tin chẳng khó để vượt qua
Em vẫn mong mỗi bình minh thức giấc
Được thấy anh hạnh phúc của em
Và thấy các con quây quần bên bố mẹ
Ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười
Mong ước của em chỉ cần có vậy
Một hạnh phúc thật sự mà cũng thật giản đơn!

Mừng sinh nhât Ô.Ngọc







Mừng Ô.Phạm Vĩnh Ngọc tròn 74 tuổi (20/3/1940).Chúc sinh nhật vui vẻ, dồi dào sức khỏe, quản trị gia đình hạnh phúc cùng các con và các cháu

Blog Gia đình Cụ Quang


Chúc Mừng Sinh nhật Cậu Ngọc !

Với Cháu Lương trong chuyến Du lịch Tây Bắc



Tặng Cậu Clip "Nhớ Mùa Thu Hà Nội" do Hồng Nhung trình bày. Cháu có chèn lời (sub) bài hát vào Clip đó !
Source from (Nguồn bài đăng): minh lương và mọi người