Vài lời sau sự cố của Blog "Gia Đình Cụ Quang" !

Từ sáng 29-6. tôi định vào Blog để đăng một bài về ngày gia đình Việt Nam nhưng lúc mở Blog ra thì thấy thông báo của trang host ảnh Photobucket chiếm trọn màn hình giao diện nên không thể đọc được nội dung đăng trong Blog. Thông báo đấy bằng tiếng Anh nhưng hiểu nôm na là tài khoản của ai đó đã hết hạn cần nâng cấp. Vì tôi có dùng một ảnh là biểu tượng cảm xúc trong bài nên phải kiểm tra lại tài khoản Photobucket của mình thì dung lượng vẫn còn nhiều ( xem ảnh dưới).
Vì vậy tôi loại trừ khả năng là tôi gây nên tai họa do host ảnh Photobucket của mình. Còn tài khoản Photobucket của ai thì tôi làm sao mà biết được. Bài đăng gần sát nhất trong Blog (trước bài đăng: "Ngày Gia đình Việt Nam" của Cậu Di) của tôi là bài : "Đôi điều về Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh do Quốc hôi bầu". Sau khi đăng tôi thấy "Blog Cụ Quang" chẳng có sự cố gì xẩy ra.
Lúc đăng bài có liên quan đến chính trị tôi cũng đã cân nhắc sao cho bài đăng nhẹ nhàng không biểu hiện tính chất như kiểu chống đối để không bị an ninh đưa Blog vào sổ đen ! Có người nói là vấn đề lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội đã có nhiều trên báo chí. Thưa vâng, nhưng nó là ý kiến của người ta. Nó rời rạc và không rõ ràng và mang tính chất xây dựng thẳng thắn như bài của tôi. Vả lại tôi đăng lên Blog này đâu phải chỉ để cho các độc giả trong chi họ không thôi mặc dầu biết đó là độc giả chính.
Tôi có thể không tán đồng điểm này, điểm khác nhưng tôi là một cử tri, một công dân Việt Nam, không có lý do gì để nói xấu chế độ này cả. Đất nước này, chế độ này đã mang lại cho tôi rất nhiều, lẽ nào tôi lại bài xích nó. Không bao giờ ! Vì nó đổ thì tôi sống ở đâu đây ?? Ra Biển Đông thì Trung Quốc đang lăm le lấn chiếm !
Tuy vậy những cái gì khiếm khuyết của nó thì cũng nên có ý kiến để mong đất nước này tốt hơn, mặc dầu biết việc mình làm chẳng đi đến đâu và có thể là vô ích ! Tính tôi không thích cứ yên lặng để sự việc xẩy ra như thế nào cũng được. Thấy chướng mắt là phải "phang" liền(kể trong việc lớn và việc nhỏ; việc gia đình cũng như việc xã hội... ).Trong gia đình tôi để cho bà xã tham gia ý kiến về mọi vấn đề nhưng lúc các ý kiến của Bà ấy đưa ra không đủ sức thuyết phục thì phải thực hiện theo ý kiến của tôi ! Dân chủ nhưng phải tập trung và càng không thể quá trớn được !
Bài đăng "Đôi điều về Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh do Quốc hôi bầu" tôi cũng đã đăng trên Blog của mình  (xem hình dưới)
 trước lúc đăng lên Blog "Gia Đình Cụ Quang" nhưng có xẩy ra sự cố gì đâu. Điều này chứng minh rằng sự cố của "Gia Đình Cụ Quang" không phải do tôi gây ra. Còn nguyên nhân như thế nào thì tôi cũng đã có trao đổi với 3 vị (Di, Ngọc và Thắng) qua mail và cả điện thoại nữa trong khi Blog xẩy ra sự cố !. 
Blog "Gia Đình Cụ Quang" trở lại hoạt động bình thường tôi rất vui vì 2 lẽ:
- Tôi lại có thể đăng bài và biết được tình hình của Chi họ
- Tôi được minh oan là không phải do bài đăng: "Đôi điều về Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh do Quốc hôi bầu" của tôi trên Blog mà bị an ninh hack. Tôi biết mặc dầu không nói ra nhưng các vị Blogger già như  Di, Thắng. Ngọc đều nghĩ là do bài đăng mang màu sắc chính trị của Blogger Lương này. Tôi không tốt nhưng không thuộc diện: "đồ mi là đồ mi phá" đâu.Tôi chưa ngu đến mức tự nhiên lại cầm đá ghè vào chân mình. Các vị nên hiểu đúng điều đó !
Thường thì Blog dùng chung như thế này để hack không phải là quá khó đối với các hacker ! Nếu Admin của Blog dùng ảnh trong tài khoản Photobucket của mình làm logo cho Blog mà tài khoản Photobucket của Admin hết hạn hay dung lượng đã hết có thể làm Blog xẩy ra sự cố như vừa rồi (còn đối với người đăng bài thì ảnh sẽ không hiện ra thôi) !
Nếu cấu trúc của HTML không chuẩn trong bài đăng cũng có thể làm thay đổi giao diện bình thường của Blog ngay...! Còn vì do an ninh phá thì "bó tay.com" rồi !
Tuy vậy để tránh sự nghi ngờ có lẽ tôi sẽ không đăng những bài ít nhiều mang tính chất chính trị lên Blog "Gia Đình Cụ Quang" nữa một mặt vì do một vài vị cao niên trong Chi họ né tránh điều này và mặt khác là để mình yên thân ! Qua sự kiện Blog bị sự cố vừa rồi tôi cũng nên học theo kiểu: " Ta đi theo lối nhỏ là lối an toàn" và "mũ ni che tai" thôi !

Mừng Ngày Gia đình Việt Nam




Hôm nay ngày 28/6/2013 là Ngày Gia Đình Việt Nam, nhân dịp này chúc mừng các gia đình thành viên dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn, vui vẻ thuận hòa

Blog Gia đình Cụ Quang 

 Clip mừng Ngày Gia Đình Việt Nam 
 
Gia đình nhỏ, hạnh phúc to 


Ca khúc : Ba ngọn nến lung linh ( Gia đình nhạc sĩ ca sĩ Ngọc lễ&Phương Thảo ) 
 

Đôi điều về Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh do Quốc hội bầu !

Đây là lần đầu tiên Quốc hội của ta "mạnh dạn" lấy phiếu tín nhiệm của 47 chức danh do Quốc hội bầu. Phải nói rằng trong mấy năm gần đây các kỳ họp Quốc hội của chúng ta đã có chất lượng hơn chứ không phải các đại biểu quốc hội chỉ đến để dơ tay biểu quyết đồng ý như trước đây. Quốc hội đã đưa vào các kỳ họp của mình việc chất vấn các thành viên chính phủ và cuộc họp gần đây nhất là lấy phiếu tín nhiệm của 47 chức danh do Quốc hội bầu. Tôi rất hoan nghênh và thấy rằng các đại biểu quốc hội càng ngày càng thực sự là đại biểu cho cử tri nhiều hơn và "có quyền" hơn !
 Việc chất vấn các thành viên chính phủ càng ngày càng chất lượng. Nhiều vị Bộ trưởng phải "toát mồ hôi hột" khi các đại biểu quốc hội chất vấn. Phải có chất vấn như thế này thì các vị Bộ trưởng và cả Thủ tướng chính phủ nữa mới có trách nhiệm hơn. Tuy vậy theo tôi kỳ họp sau , Quốc hội đầu tiên là phải xem lại những vướng mắc, những việc mà các Bộ trướng làm chưa tốt ở kỳ chất vấn trước đã giải quyết được đến đâu rồi sau đó mới chất vấn tiếp chứ cứ chất vấn xong rồi để đó thì chẳng giải quyết được gì !
 Việc lấy phiếu tín nhiệm của 47 chức danh do Quốc hội bầu là một việc vừa được đưa vào chương trình nghị sự của Kỳ họp vừa qua. Việc làm này rất hay và là bước tiếp nối của việc chất vấn các thành viên Chính phủ. Tuy vậy là lần đầu nên tôi thấy việc chuẩn bị chưa thật chu đáo lắm (không biết là vô tình hay cố ý của người tổ chức !)
Theo tôi việc đặt ra ba mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp là không phù hợp ! Cứ đặt ra ba tiêu chuẩn như thế này thì ở mức nào cũng là tín nhiệm cả ! Nếu vị nào có phiếu tín nhiệm thấp thì nhìn vào bảng kết quả, tôi vẫn thấy cộng tín nhiệm cao và tín nhiệm thì vẫn là quá bán ! Cứ kiểu "cả nhà ta cùng yêu thương nhau""xa thì ghét gặp nhau thì cười" như thế này thì không ổn nếu như lần sau vẫn còn tiếp diễn !
 Điều đó nói lên gì ? Theo tôi là việc lấy phiếu tín nhiệm vừa qua chẳng giải quyết được điều gì lớn mà chỉ nhằm mục đích "răn đe" những người được lấy phiếu tín nhiệm thôi!  Việc lấy phiếu tín nhiệm của 47 chức danh do Quốc hội bầu là một việc nên làm ít nhất một lần trong khóa của Quốc hội nhưng phải làm theo kiểu khác cơ. Cụ thể là :
- Chỉ nên đặt 2 mức thôi là tín nhiệmkhông tín nhiệm chứ lập lờ nước ba như vừa rồi thì không ổn.
- Sau khi lấy phiếu tín nhiệm rồi thì xử lý vấn đề này thế nào? Thiết nghĩ Quốc hội chúng ta nên mạnh dạn bãi miễn ngay những vị nào không được tín nhiệm thì bộ máy nhà nước ta mới được cải thiện, mới chọn được người có tài, có đức và có trách nhiệm đứng ra gánh vác việc nước được. Không nên để đó kéo dài đến 2-3 kỳ họp của Quốc hội thì các vị tín nhiệm thấp đã hết thời gian công tác rồi !
 Mấy lời mạo muội nói lên với tư cách là một cử tri như vậy. Đấy chỉ là ý kiến cá nhân tôi thôi. Vì vậy có thể đúng và có thể sai !
Mong rằng Quốc hội ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và tập trung trí tuệ, nguyện vọng của cử tri cả nước ! !
Mời mọi người xem kết quả lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh chủ chốt do Quốc hội (QH) bầu hoặc phê chuẩn vừa được công bố sáng nay 11.6. Theo kết quả, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân có số phiếu tín nhiệm cao đạt tỷ lệ cao nhất với 372 phiếu, người có tỷ lệ phiếu tín nhiệm thấp cao nhất là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình với 209 phiếu.
Hình thức công bố là tỷ lệ phiếu cụ thể ở 3 mức tín nhiệm của từng chức danh, gồm tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.
Theo đó, tổng số ĐBQH 498 người, do vậy tất cả các số liệu so sánh là so với tổng số ĐBQH. Cụ thể:


Phạm Quỳnh Anh- Ca sỹ Việt !

Hình như cái tên Quỳnh Anh có duyên nợ và năng khiếu với âm nhạc. Vừa rồi trên Blog này tác giả Vĩnh Di có đăng mấy Clip của Quỳnh Anh nhưng là Quỳnh Anh người Bỉ gốc Việt. Trong 2 ca khúc của ca sỹ này tôi rất thích bài"Hello VietNam" vì lời của bài hát cũng như ca sỹ biểu diễn đều rất tình cảm và ấm cúng đối với Đất Việt. Thật đáng trân trọng tình cảm của một người con gái mang dòng máu Việt mặc dầu cô được sinh ra trên đất Bỉ !
Hôm nay tôi muốn tặng mọi người các ca khúc cũng của Phạm Quỳnh Anh nhưng là Phạm Quỳnh Anh người Việt. Tôi thích các bài hát của giọng ca này từ khi nghe bài "Bụi bay vào mắt" đầy tình cảm và cam chịu sự tuột mất tình yêu của mình nhưng vẫn còn...yêu và tôn trọng người đã bỏ rơi mình. Đã yêu người ta "đến tận từng tế bào" và khóc vì người yêu bội bạc chia tay mình nhưng lại đổ là do "bụi bay Vào mắt". Tôi thấy tội nghiệp cho người con gái này quá ! Tình yêu của cô gái vị tha thế đó !
Phạm Quỳnh Anh sinh ngày 24 tháng 8 năm 1984 tại Hà Nội, Cô từng là học sinh của trường PTTH Phan Huy Chú (Hà Nội). Gia đình của cô gồm bố mẹ và ba chị em gái, trong đó, Quỳnh Anh là con thứ 2. Đã từng có ý định dự thi vào trường Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội nhưng cô đã chọn con đường trở thành một ca sĩ.
Năm 1997, cô khởi đầu sự nghiệp của mình với nhóm nhạc Sắc Màu, một ban nhạc nữ gồm 4 thành viên và hiện đã tan rã. Năm 2004, Quỳnh Anh gia nhập công ty Thế Giới Giải Trí, một công ty chuyên phát hiện và đào tạo ca sĩ. Tháng 12 năm 2004, nhóm HAT được thành lập với thành viên là 3 cô gái bao gồm Phạm Quỳnh Anh, Lương Bích Hữu và Thu Thủy (cựu thành viên nhóm Mây Trắng), nhóm nhạc này chỉ tồn tại trong vòng 6 tháng nhưng đã đạt được nhiều thành công ngoài dự đoán của WePro, Album đầu tiên và cũng là duy nhất của nhóm tiêu thụ được 30.000 bản, là nhóm hát có mức tiêu thụ album cao nhất vào thời điểm đó.
Khi còn là thành viên của HAT, Quỳnh Anh đã cùng nhóm và ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đến thăm đồng thời tham gia các Concert và Talk Show của đài truyền hình TVB (Hồng Kông), đặc biệt là chương trình mừng X'Mas 2004 phát sóng trên TVB.
Năm 2006, Phạm Quỳnh Anh bắt đầu con đường trở thành một ca sĩ solo, cô tiếp tục gắn bó với Wepro, bước đi đầu tiên của cô là tung ra chiến dịch tặng 10000 DVD mang tên 10.000 DVD - triệu lời cảm ơn với bài hit "Không đau vì quá đau".
Tôi xin tặng mọi người một list nhạc của Phạm Quỳnh Anh để cùng thưởng thức ( nhấn 2 lần vào vào nút tam giác ở giũa trong giao diện để nghe từ đầu đến cuối. Còn nếu muốn nghe bài nào trong list thì kích vào tên bài đó nhé và các bài tiếp theo sẽ được tự động chuyển xuống dưới bài đó!)
Lời bài hát "Bụi bay vào mắt" &&&& Em phải thức bao nhiêu đêm và em phải đếm bao nhiêu cay. Để thấy em luôn được nép trong vòng tay anh. Mà em nào đâu khóc, bụi bay vào mắt thôi. Bụi bay vào đêm trông ngóng chân ai qua thềm. Em phải ước bao nhiêu câu và em phải nếm bao nhiêu đau. Để mím môi đón ánh mắt anh lời chia tay. Mà anh nào có lỗi, lỗi do em ko giữ được người, vẫy tay chào anh đường anh đi vắng em rồi. ĐK: Lặng nhìn anh quay lưng bước đi bụi bay vào mắt chứ em đâu khócđâu. Lần Lần cuối chẳng muốn níu kéo trái tim người quay về.Nhìn đi anh ơi trời xa, từng cách chim nghiêng nghiêng cuối con đường. Ở nơi đó còn có 1 người mong anh. Lặng nhìn anh quay lưng bước đi bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu. Dù em đây yêu anh mãi đến từng tế bào. Bụi kia sao bay vào mắt làm khoé mi rưng rưng đến nghẹn ngào. Thì anh hôm nay và tình yêu của anh cũng là bụi trong mắt em thôi.

"Xin chào Việt Nam "


  
Nhân trên Blog nhà có nhiều bài viết về chương trình ca nhạc "Tôi yêu Việt Nam " tổ chức tại Moskva ngày 16/6/2013 tôi lại nhớ đến nữ ca sĩ trẻ người Bỉ , gốc Việt PHẠM QUỲNH ANH về hát trong nước năm 2008 và cũng đã được giới thiệu trên Blog nhà. Phạm Quỳnh Anh, sinh ngày 16 tháng 1 năm 1987, cô bắt đầu sự nghiệp ca hát năm 13 tuổi và đã gặt hái được nhiều thành công tại Bỉ và một số nước châu Âu khác trong cộng đồng Pháp ngữ. Hiện cô đang hợp tác với nhạc sĩ Marc Lavoine và có hợp đồng ghi âm với trung tâm Rapas, chi nhánh của hãng Universal đặt tại Pháp.
Tại Việt Nam, Quỳnh Anh được biết tới qua ca khúc " Xin chào Việt Nam " tức "Bonjour Vietnam", hay "Hello Việt Nam " bài hát được cộng đồng người Việt ở trong nước và hải ngoại  đặc biệt yêu thích..
Chúng ta hãy xem vài clip về Phạm Quỳnh Anh hát và phõng vấn  



Phỏng vấn Quỳnh Anh 

 

Hát "Hello Viet Nam " 

 
 
 Lời Việt 

 
(Nguồn : Youtube)

Chèn ảnh động (GIF) vào Blog !

Chèn ảnh động (GIF) vào Blog !
Đôi khi các vị muốn chèn một vài ảnh động như bên dưới vào Blog
nhưng đáng tiếc là công cụ chèn ảnh của Blog không cho ta thực hiện điều này. Công cụ chèn ảnh của Blog chỉ cho ta chèn ảnh tĩnh thôi !
Để có thể chèn ảnh động vào bài viết, các vị phải chèn ở chế độ HTML khi soạn thảo bài viết.Công việc cần làm là:
1- Chuẩn bị một ảnh động rồi tải ảnh đó lên một Host ảnh  như Photobucket, Flicker.. để lấy link
2- Thay link ảnh mà các vị có khi tải ảnh lên Host ảnh ở bước trên vào chỗ LINK ẢNH CỦA CÁC VỊ Ở ĐÂY trong đoạn code tôi cho bên dưới
3- Dùng đoạn code dã thay link ảnh của các vị vào để chèn. Muốn chèn ảnh động ở vị trí nào thì các vị chèn đoạn code này vào vị trí đó.
Trong đó: width=30 là độ lớn của ảnh. Muốn ảnh to (nhỏ) hơn ta tăng(giảm) con số này. 
Chúc các vị chèn ảnh động theo phương pháp này vào bài viết của Blog thành công !

Hương Tràm - cô ca sỹ Xứ Nghệ !

Vừa rối tôi được thưởng thức chương trình "Tôi yêu Việt Nam" do Hội Người Hà Nội tại LB Nga tổ chức ở Maxcơva mà Anh Tuấn trong chi họ chúng ta đã có đóng góp rất lớn cho sự thành công của chương trình này (mời ca sỹ trong nước tham gia, đưa đón và...lo kinh phí...). 
Vì nghe nhạc của chương trình "Tôi yêu Việt Nam" quen rồi nên tôi đã nói chuyện với vài bạn đồng hương của tôi về chương trình này và giới thiệu để các bạn tôi cùng thưởng thức. Các bạn tôi cũng giới thiệu lại là Anh nên xem những ca khúc của Hương Tràm - đồng hương của chúng ta. Tôi đã vào mạng và nghe những ca khúc của cô ca sỹ đồng hương quê choa. Nghe xong tôi thấy Hương Tràm quả là có giọng hát trong và truyền cảm. Tôi tự hỏi có thiên vị đồng hương của mình không nhỉ ? Chắc là có vài phần trăm thôi chứ không hoàn toàn vì tôi không thuộc diện "đồng hương chủ nghĩa". Trong cuộc sống thích ai thì chơi chứ tôi không phân biệt họ xuất thân ở đâu. (Chỉ trừ Thanh Hóa và Thái Bình thì...)

 Vì vậy tôi post lên đây một Playlist nhạc của ca sỹ Hương Tràm để mọi người trước là thưởng thức sau là xem tôi có quá thiên vị cho đồng hương của mình không nhé !
Hương Tràm tên thật là Phạm Thị Hương Tràm. Cô sinh ra tại thành phố Vinh, Nghệ An, học sinh lớp 12, Trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng (Vinh). Cô sinh ra trong gia đình có truyền thống về nghệ thuật. Bố là NSƯT Tiến Dũng chuyên về dòng nhạc dân gian, từng đoạt Huy chương Vàng tiếng hát chuyên nghiệp toàn quốc năm 1987 với ca khúc "Đi trong hương tràm", nay đang là Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch Nghệ An. Mẹ là bà Dư Thị Thủy, nghệ sĩ tại đoàn ca múa Nghệ An. Hương Tràm còn có người anh trai là Phạm Tiến Mạnh, thí sinh dự thi lọt vào top 10 chương trình Sao Mai Điểm hẹn năm 2010. Từ nhỏ, cô đã bộc lộ năng khiếu ca hát.
(Các vị nhhấn vào nút tam giác trong giao diện trình chơi nhạc để nghe !)

Mừng Blog nhà 8 tuổi (2006 -2013 )

 

 


Nhân Ngày Báo Chí Việt Nam (21/6/2013) mừng Blog Gia Đình Cụ Quang tròn 8 tuổi (2006 -2013).Hy vọng trong thời gian tới các Blogger trẻ (Minh Trang,Việt Hùng, Ngọc Khanh, Phạm Cường ... sẽ tham gia thay thế các Blogger già.Số lượt truy cập đến hôm nay đã tới con số 295161

Blog Gia Đình Cụ Quang

Chương trình "Tôi yêu Việt Nam " ở Matxcơva

Giữa tháng sáu này, tại Matxcơva diễn ra chương trình ca nhạc Tôi yêu Việt Nam 2013  do Hội Người Hà Nội tại Liên bang Nga tổ chức.Trong tuần qua trên Blog "Gia Đình Cụ Quang" tràn ngập các thông tin về sự kiện này vì trong Chi họ có đến 2 người tham gia tổ chức chương trình này là Anh Tuấn và Anh Hùng !
Được biết  Hội Người Hà Nội tại LB Nga  tuy mới được thành lập, nhưng một tiêu chí cơ bản nhất của Điều lệ được đặt ra là tập trung đầu tư vào các hoạt động văn hoá, nâng cao việc thưởng thức văn hoá cho người Việt, góp phần vào việc ổn định cộng đồng.
Việc các thành viên trong Hội đóng góp đầu tư mời các ca sĩ trong nước sang biễu diễn phục vụ bà con và tổ chức Tết, đón Tết vừa qua là một minh chứng cho hoạt động đúng hướng của Hội.
Với sự tham gia của các ca sĩ tên tuổi: Bằng Kiều, Thu Phương, Anh Thơ, Việt Hoàn, Kasim Hoàng Vũ, Thu Huyền, cặp danh hài nổi tiếng Xuân Bắc - Tự Long, và nhóm vũ công Nga, được dàn dựng công phu, chuyên nghiệp cao bởi ekip đạo diễn - kỹ thuật hàng đầu Việt Nam....biểu diễn tại Trung tâm Olimpic Matxcơva là một sự nỗ lực rất lớn của Ban Chấp hành Hội.
Anh Tuấn trong Chi họ Cụ Quang đang làm ăn ở Matxcơva là một trong những người tham gia tổ chức chương trình "Tôi yêu Việt Nam". Ở trong nước sang còn có Anh Hùng làm ở Đài Truyền hình Việt Nam - cũng là người trong chi họ Cụ Quang cùng đi với Đoàn nghệ sỹ trong nước sang. Cả hai Anh Tuấn-Hùng đã có nhiều đóng góp để cho"Tôi yêu Việt Nam" thành công mỹ mãn đến mức "cháy vé" như Cậu Thắng đã đưa tin !
Sau đây là một số tiết mục trong chương trình "Tôi yêu Việt Nam" ở Matxcơva vừa kết thúc. Tôi đã tạo một Playlist gåm 7 Videos để mọi người tiện theo dõi!
Trong bài tôi có sử dụng ảnh ở các bài đăng của các tác giả Vĩnh Thắng và Vĩnh Di !


Ảnh chụp với các nghệ sĩ Việt Nam ở Moskva




Vũ anh Tuấn đã dẫn đoàn nghệ sĩ Việt Nam tham gia chương trình ca nhạc "Tôi yêu VN " thăm thủ đô Moskva

(Báo Nga.com )

CHÙM THƠ TỚI NƯỚC NGA




Tới nước Nga.


 
Quê hương Lenin - vĩ đại nên thơ
Hai bên rừng dẫn vào thành phố.
Quảng trường công viên rộng bát ngát
Tượng đài chiến thắng, đồi Lênin
Vui sao Quảng trường Hồ Chí Minh
Bên Lenin cùng quảng trường đỏ.
Bức tranh tròn mô hình trận mạc
Chiến công lừng lấy giữa Pháp - Nga
Tiếng chuông điện Kremlin ngân nga
Thành phố Tu la trang trọng Stoltoi.
Sông Mát, tầu điện ngầm đông đúc.
Tạm biệt Matxcơva hữu nghi, hòa bình.
 

Tới Saint. Peterburg.





Tạm xa Matxcơva cổ kính tới St.Peterburg
Thành phố sát biển, nhiều song hồ.
Cố đô – cung điện thật tráng lệ,
Cung điện Mùa Đông rất nguy nga.
Chiều mát đi tàu trên sông Neva.
Ban đêm dòng sông thật lung linh.
Hai hai cây cầu liên tục mở.
Vịnh Phần Lan, Ban Tích, tầu cánh ngầm.


 
 
               ++++++++         
Thành phố Puskin, vườn Thượng uyển, Ha uyển
Tạm biệt Leningrad anh hùng, yêu hòa bình.


 

Chia tay

Hôm nay chia tay chị em ta

Đoàn đi du lịch tới nước Nga.

Vinh hạnh cùng bốn nữ Đại tá.

Hai chị Nguyệt Mỹ, nẹ con khanh.

Mong rằng nhiều dịp đi cùng nhau.

Kể chuyện hài, hóm hỉnh cười vui.

Cảm ơn anh Tuấn người dẫn dăt.

Chào nước Nga vĩ đại, tuyệt vời.





Kim Anh
(Tháng 6/2013)