Du lịch ảo trên không

Du lịch ảo trên không
Hiện nay có nhiều trang web giới thiệu toàn cảnh 360o hay 3D của các điạ danh du lịch nổi tiếng trên thế giới, tôi tâm đắc nhất với trang web www.airpano.ru của Nga.
Chỉ cần click vào địa danh cần xem dưới đây sẽ link đến trang web trên để xem (click vào nút tam giác).
Vào trang chủ của web này có thể xem toàn cảnh Vịnh Hạ Long 


Halong Bay


 
Victoria Falls,                                  Zambia   •   Venezuela,                                  Surroundings of Angel Falls,                                  Venezuela   •   Angel falls,                                  Venezuela   •  Kalyan                                  Minaret, Bukhara, Uzbekistan   • Miami,                                  USA   •   Las Vegas,                                  USA   •   Lake Powell,                                  USA   •   Manhattan, New                                  York, USA   •   Golden Gate                                  Bridge, San Francisco,                                  USA   •   Millennium UN                                  Plaza Hotel, New York,                                  USA   •   Oahu, Hawaii,                                  USA   •   Las Vegas, Nevada,                                  USA   •   Millennium UN                                  Plaza Hotel, New York,                                  USA   •   Golden Gate                                  Bridge, USA   •   Statue of Liberty,                                  New York, USA                                    •   Manhattan, New                                  York, USA   •   Hollywood,                                  California, USA                                    •   San Juan and                                  Colorado rivers, USA                                    •   Goosenecks, Utah,                                  USA   •   Mono Lake,                                  California, USA                                    •   Millennium UN                                  Plaza Hotel, New York,                                  USA   •  Chicago, Illinois,                                  USA   •   Los Angeles,                                  California, USA                                    •   Kiev,                                  Ukraine   •   Ay-Petri,                                  Ukraine   •   Dubai,                                  UAE   •   Dubai, Islands,                                  UAE   •   Palm Jumeirah,                                  Dubai, UAE   •   Bangkok,                                  Thailand   •   Sankt-Moritz,                                  Switzerland   •   Cape Good Hope,                                  South Africa                                    •   Cape-Town, South                                  Africa   •   Moscow, MSU,                                  Russia   •   Moscow, Kremlin,                                  Bolotnaya Square , Russia                                    •   Moscow,                                  Russia   •   Moscow Kremlin,                                  Russia   •   55.748765;37.540841,                                  Russia   •   Moscow City,                                  Russia   •   Kremlin, Moscow,                                  Russia   •   Moscow City,                                  Russia   •   Trinity Lavra of                                  Sait Sergius, Russia                                    •   Saint-Petersburg,                                  Russia  •   New Jerusalem                                  Monastery, Russia                                    •   Saint Petersburg,                                  Russia   •   Novodevichy                                  Convent. Moscow, Russia                                    •   Ramenki,Moscow,                                  Russia   •   MKAD, Moscow,                                  Russia   •   Moscow,                                  Russia   •  Moscow,                                  Russia   •   Krokus Expo                                  Center, Moscow, Russia                                    •   Moscow Region,                                  Russia  •  Moeraki Boulders,                                  New Zealand   •   Fiordland, New                                  Zealand   •   Nepal,                                  Nepal   •   Maldives,                                  Maldives   •  Kuala-Lumpur,                                  Malaysia   •  Grimsvotn,                                  Iceland   •   Amsterdam,                                  Holland   •   Neuschwanstein                                  Castle, Germany                                    •   Egyptian Pyramids,                                  Egypt   •   Hong Kong,                                  China   •  The Iguassu Falls,                                  Brazil   •  Twelve Apostles                                  Marine National Park,                                  Australia   •   Sydney,                                  Australia   •   Buenos Aires,                                  Argentina   • 
 

Mấy dòng ghi chép ngày cuối tháng 8.

Mừng Tuấn Việt
Hôm 12.8 vừa rồi, Tuấn Việt nhà Tuấn Thúy vào tuổi 18 chúng tôi đang ở Tuần Châu có gọi điện về chúc mừng vì nghĩ tuổi 18 với mỗi con người quan trọng lắm.
Tuổi 18 của tôi cách nay đã gần 50 năm ngày đó tôi lên đường nhập ngũ, ngay năm sau Mỹ ném bom bắn phá miền Bắc nước ta. Từ đó là môt cái mốc quyết định tính cách và sự nghiệp của tôi cho đến tận ngày nay. Vì thế khi Tuấn trao đổi ý định tổ chức họp mặt để động viên gắn cháu với gia đình dòng họ khi vào tuổi 18, bắt đầu chuẩn bị hành trang lập nghiệp sau này, dẫu biết Tuấn Thúy đang có nhiều việc phải bận tâm chúng tôi vẫn hưởng ứng và nhận lời ngay.
Thời gian trôi đi thật nhanh nhớ khi tôi có mặt ở Matxcơva năm ấy, cũng là lúc Thúy sinh cháu Tuấn Việt. Một lần Tuấn rủ tôi vào bệnh viện đem thức ăn cho mẹ cháu. Tới nơi người ta không cho vào vì qui định bảo vệ trẻ sơ sinh, thành ra Thúy phải đứng từ trên tầng cao ghé đầu sau cửa kính để người ở dưới nhìn lên cho yên tâm.
Sau đó tôi về nước, ít có dịp đươc gặp lại. Lần gặp tiếp theo là vào năm 2.000 ở Matxcơva khi tôi đi công tác qua đó, chúng tôi dạo chơi bên bờ sông Mátxcơva và chụp những bức ảnh kỉ niệm.
Mấy năm nay Tuấn Việt thi thoảng về nước gặp lại dễ nhận thấy đã chững chạc, ăn nói đàng hoàng ra dáng thanh niên. Cậu ấy nhận ra phần tự trách nhiệm với chính tương lai của mình, với bố mẹ và gia đình. 
Với chiều cao trên mét bảy, rất đáng nể vì bố mẹ cháu cũng chỉ thường thường bậc chung. Tôi quan tâm điều này vì  tôi cũng mong muốn cô cháu nội của tôi lỡn lên có được một chiều cao hơn ông bà. Thấy vậy bà Nhu an ủi lúc bé Tuấn Việt cũng như thế, sau này mới lớn vọt lên không ai ngờ được như ngày nay. Tôi cũng tạm yên lòng, chờ thời may ra đươc như thế.
Hôm nay cả ngày tiết trời đang nóng nực, oi bức khó chịu bỗng dưng vào giây phút họp mặt buổi tối tại sân vườn chung cư gió lại thổi mát mẻ ông bà,cô bác, anh chị em họp mặt đông vui lại đúng dịp cả nhà Cường Uyên, cháu Khoa từ nước ngoài về cũng đến dự rất vui vẻ. 
Gặp lại Long Ly.
Gặp lại Long, Ly tôi lại nhớ những lần gặp 2 cháu ở Gunzenhausen cách nay đã hơn 8 năm trời lúc đó cô cậu còn là thiếu nhi. 
Ngày ấy mỗi lần có việc xuống tỉnh gần đó, tôi đều tranh thủ ghé qua Gunzenhausen thăm nhà hàng Hà Nội của Cường Uyên. Thường thì tới chập tối chúng tôi mới tới nơi phần do công việc, phần vì từ Berlin tới đó gần 700km ô tô chạy đường cao tốc mất hơn 6 tiếng đồng hồ. Nhiều lần người tiếp chúng tôi đầu tiên là Long Ly, vì bố mẹ bận khách không rời được.
Có lần mấy ông cháu đi chơi lòng vòng phố Huyện đến gần 23h mới về ăn cơm cùng cả nhà. Vào một buổi chiều 3 ông cháu ra bãi cỏ trước nhà chụp ảnh, bức ảnh ấy chụp Long Ly ngồi trên bãi cỏ rất đẹp tôi đã định đưa lên tờ bìa của môt bản tin xuất bản thường kì. Nhưng đến khi quyết định tìm mãi không thấy, đến bây giờ tôi vẫn tiếc. Một hai lần tôi chỉ ghé qua được vài giờ, các cháu chờ mãi không thấy ông đến đành phải đi học, tiếc lắm. Tôi cũng tiếc. Có điều ngày ấy Long Ly còn bé nên thích chụp ảnh, chứ bây giờ mời chụp chắc là không dễ.
Tối nay gặp lại Long, Ly trong ngày họp mặt mừng Tuấn Việt nhà Tuấn Thúy lên tuổi 18, chuẩn bị du học tại Đại học Manchester nước Anh, tôi ngạc nhiên đến sững sờ vì Long cao lớn  1m78, nay đã hoc lớp 10 còn Ly đã là cô sinh viên năm thứ nhất tại Đức. 
Lời kết
Tối muộn khách lần lượt ra về, Tuấn lấy xe đưa tôi về tận nhà vẫn còn đầy cảm xúc. Chia sẻ niềm vui hôm nay tôi bảo "Hiếm có cuộc gặp nào của chi họ ở cấp “hàng cháu” được như thế. Thật là “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” báo hiệu nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với Tuấn Việt trong thời gian tới". Tuấn cũng đồng ý với tôi như thế.    
Vĩnh Thắng

Lại nói về thi Hoa hậu

Thế là Việt Nam ta lại có thêm một hoa hậu nữa “Hoa hậu Việt Nam 2012” Đặng Thu Thảo 21 tuổi, cao 1m73, nặng 49kg. Hiện tại người đẹp đang là sinh viên trường Đại học Tây Đô, Cần Thơ. Tôi xin chúc mừng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 đã thành công tốt đẹp, chúc mừng tân Hoa hậu Thu Thảo.
Trước hết tôi phải thừa nhận giả sử chi họ mình có một người đẹp như thế cũng tự hào chứ. Nói là thế, nhưng thực ra mấy năm nay các cuộc thi Hoa hậu ở Việt Nam và thế giới tôi ít xem. Nói ít là vì chỉ thỉnh thoảng ngó qua một tí xem thiên hạ bình luận thế nào, chứ không phải là không xem 100%. Ngay đêm Chung kết vừa rồi TV đang tường thuật, nhưng tôi vẫn dán mắt vào máy tính xem tin đôi khi ngó sang một tí xem kết quả ra sao.
Vì sao ư?. Đương nhiên không phải vì các thí sinh không đẹp, ngược lại nhiều cô rất xinh và công sức của họ cũng như nhà tổ chức bỏ ra là đáng trân trọng. Nhưng mấy năm nay các cuộc thi Hoa hậu cứ nhàn nhạt diễn ra một mẫu như nhau vẫn cái cảnh đi đi lại lại, trình diễn áo tự chọn rồi áo tắm, trả lời câu hỏi ứng sử… rồi đăng quang. Đến nay tôi thấy quá nhiều danh hiệu Hoa hậu chẳng phân biệt nổi nào là Hoa hậu biển, Hoa hậu trái đất, Hoa hậu thân thiện…
Thực ra tôi nghĩ thi Hoa hậu cũng chỉ là một cuộc thi của các cô gái đẹp muốn và có điều kiện đi thi, nên họ cũng chỉ là người đẹp trong số đó. Còn ối người đẹp hơn chưa đi thi. Đã thế lại đặt ra những tiêu chí quá cao, phải đại diện cho những đức tính cao quí của người Phụ nữ Việt Nam. Ấy vậy nên sau khi đăng quang các cô Hoa hậu khốn khổ vì làm gì, đi đâu người ta cũng lấy tiêu chí ấy để “đong ni, xem xét” đủ điều. Nếu xét cho kĩ các cô ấy mới mười chin, đôi mươi lấy đâu trải nghiệm, lấy đâu thời gian tu tỉnh để đến khi đạt vương niệm hoa hậu đã mang ngay những đức tính đại diện của người phụ nữ Việt Nam.
Vậy chăng nên coi các Hoa hậu cũng chỉ là người đẹp của một cuộc chơi ứng với tiêu hí của cuộc thi ấy, đại diện cho số người thi ấy. Có như vậy mới hợp lí và dễ cho Hoa hậu, cũng như sự nhìn nhận đánh giá của những người quan tâm.
Phạm Lê 
Ảnh trên mạng: A1.Đăng quang, A.2 Hoa hậu (giữa)

Mừng sinh nhật


 
 

Hôm nay 27/8/2012 mừng :
+ Anh Phạm Ngọc Cường tròn 43 tuổi ( 27/8/1969). Chúc sinh nhật vui vẻ ở Campuchia, kinh doanh phát đạt và gia đình hạnh phúc





+ Anh Phạm Vĩnh Minh Khoa tròn 23 tuổi (27/8/1989).Chúc sinh nhật vui vẻ ở Anh, du học thành đạt




Chung kết Hoa Hậu Việt Nam 2012


Tối qua 25/8/2012 chung kết Hoa Hậu Việt Nam 2012 đã tổ chức trọng thể tại Đà Nẵng, kết quả :
 Hoa hậu VN 2012 : Đặng Thu Thảo (Bạc Liêu)
 Á hậu 1 : Dương Tú Anh (Hà Nội )
 Á hậu 2 : Đỗ Hoàng Anh (Hà Nội ) 



Chèn ảnh trực tiếp vào nội dung thư trong Yahoo.Mail

Khác với Gmail có cho phép chúng ta chèn trực tiếp ảnh vào nội dung thư với Menu "Chèn hình ảnh" (xem hình dưới), còn Yahoo.Mail thì không có nút chèn này !
Vậy để chèn trực tiếp hình ảnh vào nội dung thư của Yahoo.Mail phải làm sao đây?
 Tôi xin chia sẽ với các bạn việc này với thủ thuật "Made in Vietnam"
    Để chèn trực tiếp hình ảnh vào nội dung thư của Yahoo.Mail, các bạn thực hiện như sau nhé :
1- Upload (tải) ảnh cần chèn lên một host ảnh nào đó như Photobucket hay Imageshack ...
2- Mở ảnh cần chèn ra ở trang này ra (2 lần mở) và các bạn hãy "Copy Image" (kích chuột phải vào ảnh và chọn "Copy Image")
      - Thích ảnh nào ở đây thì kích đúp vào ảnh để mở lần thứ nhất
   - Ảnh mở ra sẽ nằm trong một trình chiếu như thế này
Bạn hãy kich vào Nút kính lúp góc dưới bên phải để mở ảnh riêng ra (mở ảnh lần 2) rồi làm như hình dưới để copy ảnh phục vụ dán vào khung soạn thảocủa Yahoo.mail
3- Vào khung soạn thảo thư của Yahoo.Mail và dán (Paste) vào nơi cần. Thế là ta đã chèn được ảnh vào nội dung thư của Yahoo.Mail rồi đó !
Kết quả :



Gặp gỡ họ hàng




Chiều tối qua 24/8/2012 toàn gia đình Ông Ngọc&Bà Phi sau chuyến du lịch đảo Phú Quốc đã đến Phú Mỹ nhưng thăm gia đình tôi. Lâu lắm mới gặp lại anh chị Cường&Uyên trông vẫn trẻ như xưa, còn các cháu Ly, Long lớn nhanh, Ly đã vào Đại Học Sư Phạm Năm thứ nhất, Long học lớp 10, cả hai cháu đều học ở CHLB Đức. Anh chị Thi&Nga rất vui vẻ .Chúc gia đình Ô Ngọc, Bà Phi hội ngộ ở Việt Nam

Mùa Thu đến rồi !

Trong năm tôi thích nhất là Mùa Thu mà đặc biệt lại là mùa của "cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ..." của Hà Nội ! Chắc hơi thiên vị một tý chăng vì tôi vốn sinh ra vào Mùa Thu mà, nhưng phải công nhận là Mùa Thu có khí hậu dễ chịu và cảnh thì rất lãng mạn và nên thơ.
  Nhân dịp Mùa Thu đến tôi xin tặng các độc giả Blog "Gia Đình Cụ Quang" một Playlist nhạc các bài hát hay về Mùa Thu !!

Gặp gỡ Cựu Sinh viên Tp Cluj-Napoca (Ru Ma Ni) năm 2012 !

Ngày 14 tháng 8 năm 2012 các Cựu sinh viên Tp Cluj - Napoca (Ru ma ni) lại tổ chức găp mặt thường niên năm 2012 tại Nhà khách Văn phòng Quốc hội (Số 2 Hoàng Cầu-Hà Nội). Buổi gặp diễn ra rất Vui vẻ vầ Thân tình !

  


Một vài hình ảnh về Tp Cluj-Napoca 


Ngạc nhiên chưa?

Ngày 13/8/2012 tác giả Nguyễn Song Toàn viết trên VnExprees “6 người Việt cùng thò đũa vào một bát canh”, bày tỏ sự bức súc không thể chịu nổi khi tham dự các bữa cơm ở nơi làm việc của mình.
Tình cờ cách đây mấy ngày khi tới thăm nhà ông bà Tiến Phượng, khi trò chuyện ông Ngọc cũng ca thán tình trang "6 người khấy đảo nồi lẩu bằng chiếc đũa của mình". Có lẽ tôi và các vị chi họ Cụ Quang dễ dàng chia sẻ với tâm sự của bạn Song Toàn, đơn giản vì chúng tôi cũng “sợ” khi đã từng “ở trong cuộc không chỉ một, hai lần những dịp tụ họp ăn uống ở cơ quan, hoặc đôi khi cả trong tiệc cưới. Thú thật khi gặp trường hợp này suốt cả bữa cơm cảm giác “ớn sợ” ám ảnh, tôi đành nhịn không dám đụng đến món đó nữa.
Cũng giống như gia đình bạn Song Toàn ngay từ khi còn bé các Cụ tiền bối chi Cụ Quang đã răn dạy chu đáo khi ăn phải dùng thìa, môi múc canh tuyệt đối không cho đũa vào “khoắng”, không đảo đi đảo lại chọn miếng ngon. Riêng chuyện ăn cũng còn vài điều răn dạy nữa, không thể kể ra hết được. Gần 70 năm nay tôi vẫn thực hiện theo những lời dạy ấy cho dù có nhiều năm sống tập thế “ăn chung, uống chung” với rất nhiều người tứ xứ ở khắp các địa phương cả nước.
Trở lại bài viết trên nhận ra sự quan tâm của nhiều bạn đọc, ngày 13/8/2012 VnExprrees đã có cuôc thăm dò nhanh và nhận được 12.453 phiếu trả lời. Kết quả là:
Rất mất vệ sinh, mỗi người cần có một bộ đồ ăn riêng
52.9%
6,589 phiếu
Không sao, vì nó chứng tỏ tình thân với nhau
35.9%
4,476 phiếu
Ý kiến khác
11.1%
1,388 phiếu
Tôi cứ đinh ninh ít ra cũng phải tới gần 100% người phản đối, ấy vậy mà ngạc nhiên chưa khi có tới  4.476/12.453 (35.9%) người ủng hộ “6 người Việt cùng thò đũa vào một bát canh”. Ngạc nhiên hơn khi họ nâng lên tầm văn hóa khi cho rằng như thế là “tỏ tình thân với nhau”, làm tôi vô cùng thất vọng.
Giờ đây khi có số liệu này tôi đã lờ mờ hiểu ra rằng vì sao có rất đông người cổ vũ cho đám quái xế lạng lách, đánh võng gây nỗi khiếp sợ và tai họa cho người đi đường. Tệ hại hơn là khi xét xử Lê Văn Luyện giết môt lúc 3 mạng người, theo báo chí có môt số bạn trẻ tụ tập ở cổng toà án còn công khai tỏ thái độ ủng hộ, ngưỡng mộ tên sát nhân này trong khi cả xã hội đang lên án, ghê tởm nó. Hóa ra tội ác tầy đình như thế vẫn có người tung hô.
Tôi hiểu rằng thật viển vông khi muốn tất cả sự việc đúng sai, phải trái đều được 100% nhận thức như nhau. Nhưng tôi không muốn “6 người Việt cùng thò đũa vào một bát canh” được chấp nhận như thế. Bởi nó kinh quá.
Gần đây trên mạng có cuộc thảo luận nên hay không bỏ “tiên học lễ, hậu học văn”. Riêng chủ đề “ăn” tôi ủng hộ nên học trước ngay từ ở cấp học dưới, lớn lên mới thành thói quen được. Nhưng trước hết mỗi gia đình, người lớn phải là tấm gương không thực thi ”6 người cùng thò đũa vào một bát canh”.

Phạm Lê
(Ảnh trên mạng quán ăn vỉa hè) 

Đơn xin nghỉ học của một học sinh lớp 10

(GDVN) – Lá đơn xin phép nghỉ học của một học sinh lớp 10 đã khiến dư luận xôn xao trong nhiều ngày qua. Nhiều người cho rằng là đơn phản ánh thực trạng nền giáo dục của nước nhà, đáng phải suy ngẫm.
Người viết đơn là Trần Văn M., học sinh lớp 10. Lá đơn có đầy đủ Quốc hiệu, tiêu ngữ, tiêu đề, ngày tháng và nội dung đơn. Nguyên văn nội dung đơn, M viết: “Hôm lay, em viết cái Đơn lày mong cô và nhà trường cho em ngỉ học vì chong lúc Học em quá đùa ngích và Học Hành còn yếu và làm cho lớp 10H xa xút và không thể vươn lên Được, và làm cho nhiều thầy cô gia phải nhác nhở lêm em ngĩ em không xứng Đáng làm học sinh của chường…”. (nguyên văn lá đơn).
Hãy khoan bàn về mặt hình thức, những lời bạn học sinh viết trong đơn đáng để chúng ta suy ngẫm. M đã dám nói thẳng, nói thật những khuyết điểm của mình: đùa nghịch, học hành còn yếu làm ảnh hưởng đến bạn bè, thầy cô, đến lớp, đến trường. Để rồi, bạn xin được nghỉ học với một lời cảm ơn. Thiết nghĩ, những điều trên không phải là hiếm, nhưng để thẳng thắn thừa nhận và nói ra không phải ai cũng làm được. Lòng tự trọng đã không cho phép M tiếp tục “ngồi nhầm chỗ”… hay M không thể chịu được những sức ép?
Qua lá đơn của T.V.M, cũng làm nóng lên những vấn đề về công tác giáo dục. Tại sao một học sinh lớp 10 lại viết sai lỗi chính tả khủng khiếp đến như thế? Đọc một câu mười chữ thì có đến năm sáu chữ là sai lỗi chính tả. Lời văn thì lủng củng, một câu có đến ba bốn chữ “và”… Buồn hơn là những điều đó lẽ ra không được phép sai, vì ngay khi học hết lớp 1 thì học sinh đã phải đọc thông, viết thạo. Đây là hiện tượng ngồi nhầm lớp. Và đáng ngại hơn là ngồi nhầm nhiều lớp. Không hiểu các lãnh đạo của ngành giáo dục nghĩ gì khi đọc được lá thư của T.V.M?
Năm học 2006-2007, Bộ GD&ĐT phát động cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, thì khi đó tình trạng học sinh “ngồi nhầm lớp” đã trở thành một vấn nạn nhức nhối được đề cập nhiều nhất. Nhiều học sinh dù không đủ trình độ để tiếp nhận kiến thức của lớp đang theo học nhưng vẫn lên lớp đều, vẫn đậu tốt nghiệp THPT. Lúc đó, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT trên cả nước đều “đẹp như mơ” với xấp xỉ 100%.
Hiện nay, tỷ lệ đổ tốt nghiệp THPT chẳng thua kém gì con số “đẹp như mơ” ấy, nhưng, tình trạng học sinh “ngồi nhầm lớp” vẫn còn là một vấn đề nhức nhối mà nhiều người vẫn đang cố che đi.
Theo GDVN

Ngày 19/8.

Hôm qua nhân ngày kỉ niệm Cách mạng Tháng 8 năm 1945, mở đầu cho sự ra đời của Nhà nước Việt Nam bây giờ chúng tôi đưa cháu bé đến thăm Cụ ngoại.
Nay đã ở tuổi gần 90, Cụ vẫn khỏe mạnh minh mẫn tiếp chuyện con cháu.
Lí do đến thăm không chỉ như những ngày nghỉ bình thường trước đó, lần này còn mang một cảm xúc riêng. Theo Cụ ngày 19/8/1945, đánh dấu sự đổi đời của Cụ sang một trang mới. Số là từ 6h sáng ngày hôm đó cùng chị em, bà con ở làng Hành Thiện, Xuân Trường, Nam Định Cụ tham gia cướp chính quyền ở địa phương. 
Rồi từ đó theo kháng chiến lên chiến khu Việt Bắc cho tới ngày Hòa bình lập lại năm 1954. Cụ bồi hồi giải thích đổi đời là vì trước 6h sáng ngày hôm đó, Cụ vẫn còn là một cô gái nông thôn bình thường như nhiều cô gái khác cùng làng.
Tôi nhớ lại Cụ Phạm Vĩnh Quang , người anh cả Phạm Vĩnh Bảo và người em Phạm Vĩnh Hanh cùng nhiều vị cao niên khác của chi ho đối với các vị ấy ngày 19/8/1945 cũng là cái mốc đổi đời khi tham gia kháng chiến chống Pháp 9 năm (1946-1954) và sau này trở thành tấm gương, bài học cho con cháu chi họ noi theo trong cuộc kháng chiến chống Mỹ những năm 60, 70 thế kỉ trước. 
Tôi thuộc thế hệ sinh trước CM.T8 chỉ vài tháng, không được hưởng khí thế hừng hực của ngày lịch sử này nhưng rất tự hào về truyền thống của gia đình và dân tộc mình. 
Tôi tin thế hệ trẻ của chi họ ta trong hoàn cảnh đất nước hiện nay cũng đồng cảm với tôi như thế, sẽ đóng góp tài sức của mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam trường tồn mãi mãi.
Vĩnh Thắng
(Ảnh 2 trên mạng)

Nhớ về Budapest

Hôm nay 20/8/2012 ngày Quốc Khánh nước Cộng Hòa Hungary, nhân dịp này Hội hữu nghị Việt Nam –Hungary Tp HCM đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm  tại trụ sở của Liên hiệp các tổ chức  hữu nghị VN Tp HCM tại 31 đường Lê Duẩn, Quận 1, TpHCM
Nhân ngày này tôi lại nhớ tới nước Hungary và đăc biệt là Thủ đô Budapest, nơi tôi đã có 4 năm sống và làm việc tại đây khi còn là nghiên cứu sinh của Viện VEIKI  trực thuộc Viện Hàn Lâm KHKT Hungary vào những năm 1970 -1973, và bảo vệ thành công Luận án TS KHKT tại đây . Lúc đó để đến nước Hung chúng tôi phải đi xe lửa kéo dài 15 ngày, khởi hành từ Hà Nội qua cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn xuyên qua lãnh thổ Trung Quốc, Mông Cổ, Vùng Viễn Đông của Liên Xô, Ukraine mới tới nơi. 
 
 
Ảnh chụp tại Budapest những năm 70 
 Sau này vào tháng 5/2005 tôi may mắn có dịp trở lại Budapest 1 tuần, qua đường hàng không bay từ Berlin CH LB Đức tới sân bay quốc tế Budapest Ferihegy cách trung tâm Budapest khoảng 16 km. Khi đó CH Hungary đã là thành viên của EU.
 
 
 Sân bay quốc tế Budapest Ferihegy

Budapest là thủ đô của nước CH Hungary. Là thành phố lớn nhất Hungary, thành phố này là trung tâm chính trị, văn hóa, thương mại, công nghiệp, và giao thông vận tải của quốc gia này và được xem là một trung tâm quan trọng ở Trung Âu. Năm 2009, trung tâm Budapest có dân số 1.712.210 người. Vùng đô thị Budapest có dân số 3.271.110 người. Thành phố có diện tích 525 km2. Budapest thành phố nằm hai bên bờ sông Danube với sự hợp nhất vào ngày 17 tháng 11 năm 1873 giữa BudaÓbuda bờ tây (hữu ngạn) và Óbuda với Pest ở bờ đông (tả ngạn) Buda bên bờ trái được xây dựng trên một ngọn đồi với nhiều tòa lâu đài tuyệt đẹp. Bờ phải là thành phố Pest được xây dựng trên một đồng bằng gồm những tòa nhà cổ kính thời trung cổ. Buda và Pest nối với nhau bằng 9 cây cầu bắc qua sông Danube, mỗi cây cầu mang một vẻ đẹp riêng và giữ vai trò huyết mạch giữa hai phần của thành phố này.  

 Thủ đô Budapest của nước CH Hungary đã hơn 1000 năm tuổi. Thành phố soi bóng bên dòng sông Danube là một trong những thành phố có phong cảnh hữu tình nhất thế giới.
Được xem là một trong những thành phố đẹp nhất ở châu Âu, có nhiều di sản văn hóa thế giới của UNESCO. Nằm dọc hai bên bờ sông Danube thơ mộng, Budapest - thủ đô Hungary được đặt cho cái tên mĩ miều là Viên ngọc của Danube, không ở đâu dòng sông Danube lại đẹp và lãng mạn như ở đây. 
 
                                                   
Đến Budapest bạn sẽ bị hút hồn bởi những dinh thự lộng lẫy, những vương cung thánh đường nguy nga xây theo kiến trúc La Mã tráng lệ xen lẫn với những toà nhà hiện đại của một thành phố trẻ. Nếu thời gian có hạn có ba nơi bạn không thể bỏ qua khi đến thành phố xinh đẹp này. 
Điểm đầu tiên là thành Var — khu thành cổ của Budapest nằm trên đồi phía Buda . Từ đây, bạn có thể phóng tầm mắt từ trên cao nhìn bao quát toàn cảnh thành phố dọc hai bên bờ  dòng sông Danube, các cây cầu vắt ngang sông mà gần nhất là cầu treo Xích (Lánc Hid ),tòa  nhà Quốc hội…
  
      


                                             Thành Var

Điểm đến thứ hai mà bạn không thể bỏ qua là Quảng trường Anh hùng. Quảng trường nằm cuối Đại lộ Andrássy — con đường chính ở trung tâm thành phố, đã có 135 năm lịch sử na Quảng trường Anh Hùng là biểu tượng của sức mạnh và lịch sử các vương triều Hungary. Giữa quảng trường là Đài tưởng niệm Thiên niên kỉ cao vút và tượng của những vị vua lập quốc, các vị anh hùng dân tộc. 
 
 
                                                              Quảng trường Anh hùng

Điểm thứ ba Toà nhà Quốc hội - biểu tượng nổi tiếng nhất của Budapest, và là một trong những toà nhà lập pháp cổ kính nhất Châu Âu. với 691 phòng, nằm bên bờ sông phía Pest được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 1884 đến 1902
 
 
                                                           
                                                                                                                     
Tòa nhà Quốc Hội 

Nếu có nhiều thời gian, bạn nên đi thăm một số địa điểm khác như nhà thờ Saint Stephan, Nhà hát Opera Quốc gia, Khách sạn Geller - nơi Chủ tich Hồ Chí Minh đã từng ở khi đến thăm Budapest, Đồi lâu đài (Castle Hill), nhà thờ Matthias và quần thể Thành những người đánh cá (Fishermen’s Bastion) Trong các cây cầu nối đôi bờ sông Danube, nổi bật nhất là cầu Xích (Chain Bridge) mang vẻ đẹp tuyệt vời với 4 con sư tử đá lớn ngồi 2 bên đầu cầu, hệ thống suối địa nhiệt và hang động suối nước nóng dày đặc (108 cái )trong đó Szechenyi và Gellert là hai hồ tắm nước nóng (quần thể phòng xông hơi, hồ nước lạnh, khu vực tắm nắng, các tia nước massage, hồ sủi bọt, hồ tạo sóng) nổi tiếng nhất, 2 nhà ga xe lửa: Ga phía Đông và ga phía Tây được xây dựng từ hơn 100 năm nay, riêng ga phía Tây do kỹ sư Eifell người Pháp thiết kế, tuyến tàu điện chạy ngầm dưới đất đầu tiên của châu Âu, hoàn thành năm 1898, nay vẫn hoạt động.
 
Cầu Xích (Lanc Hid)
Khi hoàng hôn buông xuống, cả Budapest trở nên lung linh huyền ảo khác thường với muôn vạn ánh đèn soi sáng phát ra từ những tượng đài, các dinh thự lộng lẫy và những cây cầu đồ sộ. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để du khách thưởng ngoạn những công trình tráng lệ rực rỡ ở hai bên bờ dòng Danube.
  
Đến Budapest không thể quên thưởng thức ẩm thực đặc sản Hungary là rượu Tokaj và xúp cá 
 
Nhớ về Budapest tôi lại nhớ tới Thiếu tướng - Giáo sư- Bác sĩ Đỗ Xuân Hợp khi cùng đoàn đại biểu Quốc Hội VN sang thăm Hungary vào năm 1971 có đến Budapest và hai bác cháu vui mừng lại được gặp nhau chụp ảnh trên đảo Margid Sziget., rất tiếc  Bác đã đi xa vào năm 1985..

Tạm biệt Budapest !!