Xài miễn phí phần mềm diệt Vius Kaspersky AntiVirus (KAV) 2012

 (Bài viết dành cho lớp trẻ và các Blogger già thích học hỏi)
Đầu năm Nhâm Thìn tôi muốn viết một số bài liên quan đến tin học và máy tính để chia sẽ với các bạn. Tôi nghĩ rằng kiến thức không bao giờ là đủ cả với tất cả mọi lứa tuổi. Phải thế không các bạn ?
Ngày nay lướt Web hầu như là việc làm hàng ngày của mọi người và nhất là lớp trẻ. Giao du với thế giới mạng có nhiều điều hay nhưng bên cạnh đó cũng đưa về cho máy tính của chúng ta nhiều rác rưởi độc hại. Virus, Trojan..có thể xâm nhập vào máy tính của ta lúc ta vào mạng lướt Web và làm cho nó chạy chậm như rùa bò thậm chí phá hỏng cả hệ điều hành làm ta phải cài lại Windows. Vì vậy để bảo vệ máy tính thân yêu của mình ta nên có một phần mềm diệt virus đủ mạnh để bảo vệ nó. Tôi đã dùng nhiều phần mềm diệt virus như BKAV, Bitfender, Norton Antivirus... nhưng cuối cùng tôi đã chốt lại dùng Kaspersky để bảo vệ cho máy mình vì nó hơi nhẹ, cập nhật được virus... và  không diệt nhầm các file hệ thống như BKAV của ta.
   Tuy vậy phần mềm diệt Virus của Kaspersky ( Kaspersky AntiVirus-KAV) thường cho dùng miễn phí 30 ngày thôi. Hết hạn đó coi như xỉu. Mày mò tìm key trên mạng rất khó và mất thời gian. Tìm được một key rồi vừa kích hoạt được vài hôm thì Kaspersky cho vào blacklist (sổ đen để loại bỏ key) thế là công toi. Phải bỏ tiền mua ư?
Dân Việt mình nghèo nên không phải ai cũng làm được. Vì vậy tôi xin hướng dẫn các bạn một cách bẻ khóa (crack) để dùng được phần mềm KAV dài dài miễn phí nhé (mặc dù dùng key 30 ngày nhưng ta có thể dùng thời gian hầu như không hạn chế)
  Tôi xin hướng dẫn các bạn cách bẻ khóa KAV mới nhất là KAV của năm 2012 (KASPERSKY 2012 12.0.0.374). 
Đầu tiên các bạn hãy tải file cài đặt KAV 2012 Ở ĐÂY và key đăng ký 30 ngày của nó Ở ĐÂY để cài đặt và dùng key để đăng ký ở bước sau.
Để bẻ khóa (crack) KAV 2012, các bạn làm thứ tự như các bước sau. Việc ngắt kết nối và bật lại lúc nào là rất quan trọng để "che mắt"  Kaspersky Lab đó các bạn ạ  
Hướng dẫn kích hoạt bản quyền Kaspersky 2012 sử dụng file .key
1- Cài đặt chương trình hoàn thiện, và chạy chương trình lên.
2- Ngắt kết nối mạng.
3- Nhập key sau vào khung "activation code" của Kaspersky: AAAAA-AAAAA-AAAAA-AAAA3
4- Click Next.
5- Tại cửa sổ giao diện tiếp theo, click vào Browse
6- Chỉ dẫn tới file key (các bạn vừa tải về ở bước trên)
7- Click Next.
8- Sau khi active thành công, kết nối mạng internet trở lại.
9- Tiến hành cập nhật dữ liệu virus,...
    Sau khi cập nhật (update) dữ liệu xong cho KAV, các bạn hày khởi động lại máy tính và từ nay ta có thể dùng KAV như là có bản quyên rồi đó các bạn ạ !

Kỳ sau : Gỡ bỏ triệt để một ứng dụng (chương trình) đã cài vào máy bằng YOUR UNINSTALLER

Tạm biệt Tết Nhâm Thìn (tiếp)

Hôm nay cánh công sở bắt đầu làm việc mới sau 9 ngày nghỉ Tết Nhâm Thìn, nói như bác Di là tạm biệt tết Nhâm Thìn.

Với tôi “nói dzậy chứ không phải dzậy”, với nhiều người Tết vẫn còn chưa hết. Còn nhớ những năm chưa hưu ngày đầu năm đến cơ quan bao giờ cũng bắt đầu bằng việc thủ trưởng có vài lời chúc Tết , có năm còn được cả lì xì. Rồi từng nhóm rủ nhau về nhà ăn Tết cho đến hết ngày làm việc.

Sáng nay tôi có việc qua Gara ô tô của anh bạn quen để xin tư vấn, lại được bao lì xì đỏ thắm mấy cậu thợ kiểm tra hệ thống điện dầu, nước mát…Anh bạn bảo lẽ ra không lấy tiền, nhưng vì là khách đầu năm để lấy hên, xin bác ít tiền gọi là mừng tuổi.

Quanh nhà tôi nhiều nhà dân vẫn giữ nếp cũ, vẫn ầm ào tiếng người, trẻ em nô đùa, lách cách bát đĩa bên nâm cơm gia đình. Người đi lại chúc Tết vẫn còn, có khác chăng chỉ là ít hơn năm ngoái vì trời hôm nay rét quá.

Tết này với gia đình tôi có lẽ vui nhất là quanh quẩn bên cháu bé mới tròn 1 tuổi, chập chững biết đi. Chúng tôi gần như là trên từng cây số mấy ngày Tết, mới chỉ thực sự cơm tất niên mời cụ bà mẹ vợ vào tối ngày 30 Tết, còn ngày 6 Tết mời cơm gia đình cậu em vợ vừa là đón Tết vừa là mừng cháu dâu, cháu rể mới.

Chi họ ta năm nay ngày họp mặt mồng 2 Tết ở nhà ông bà Tiến Phượng thật đông vui thời gian tâm sự, các cháu được vui chơi đùa nghịch nhiều hơn năm trước lại còn được nhận phần thưởng thành tích năm cũ. Càng vui hơn khi có mặt các thành viên “quốc tế” Vũ Anh Tuấn từ Matxcơva, gia đình Trang Thắng từ Hàn Quốc về dự. Tôi điểm trên blog chi họ có tất cả 34 bài viết và hình ảnh thông tin, bình luận, tâm sự, hồi ức liên quan tới Tết xưa và nay làm cho không khí Tết của chi họ thêm đậm đà không khí gia đình.

Theo thông lệ cứ mỗi khi Tết qua chúng tôi lại ngồi tổng kết, năm nay ưu điểm là chủ yếu đạt được yêu cầu “VLC “, chi tiêu cho đồ ăn thức uống có hạn chế hơn. Rượu bia ít hẳn nhà tôi khách đến cũng nhiều nhưng mời rượu ai cũng lắc, hôm nay chai rượu vẫn còn đến lưng chai.

Khuyết điểm tuy không trầm trọng như các năm trước nhưng thức ăn có loại vẫn chưa dùng đến, có lẽ phải mươi ngày nữa mới hết. Vấn nạn nhiều lịch vẫn còn tồn tại, nhà tôi có 4 người mà có tới 11 quyển lịch các loại (toàn là được cho), tích cực biếu xén vẫn còn tới 4 treo 2 còn 2 để đấy. Thôi thì cũng vui vẻ chấp nhận cho qua, vì đó là căn bệnh Tết rất nan y , rất khó chữa

Hôm nay tạm biệt một cái Tết qua đi, bước vào năm mới Nhâm Thìn hy vọng sẽ tốt lành bằng năm, bằng mười năm ngoái.

Vĩnh Thắng

Năm Nhâm thìn: màu sắc và con số may nắm

Năm Nhâm thìn: màu sắc và con số may nắm
Theo các chuyên gia về phong thủy, nếu biết dùng các mầu phù hợp với từng tuổi, theo từng năm cụ thể để trang trí nội thất và phòng làm việc thì sẽ rất có ích cho vận trình cả năm. Đồng thời, tránh các màu “kỵ” sẽ giúp giảm bớt những rủi ro cho gia chủ…
Chọn màu sắc phù hợp để đem lại may mắn cho bạn - ảnh minh họa

Theo đó, năm Nhâm Thìn được chuyên gia phong thủy Tống Thiều Quang gợi ý chọn màu sắc cho các tuổi như sau:

Tuổi Tý:
Mầu sắc sinh vượng của tuổi Tý năm nay là mầu Nâu, Vàng và Xanh lục. Nếu biết dùng các mầu đó để trang trí nội thất và phòng làm việc thì sẽ rất có ích cho vận trình cả năm. Tuổi Tý năm nay kỵ các màu Xám tro và màu đen nên tránh sử dụng các màu đó.

Con số sinh vượng của tuổi Tý năm nay là: 4 và 8.

Tuổi Sửu:
Mầu sắc sinh vượng của tuổi Sửu năm nay là mầu Nâu, Đỏ và Xám. Nếu biết dùng các mầu đó để trang trí nội thất và phòng làm việc thì sẽ rất có ích cho vận trình cả năm. Tuổi Sửu năm nay kỵ các màu Trắng và Xanh lục nên tránh sử dụng các màu đó.

Con số sinh vượng của tuổi Sửu năm nay là: 1 và 7.

Tuổi Dần:
 Mầu sắc sinh vượng của tuổi Dần năm nay là mầu trắng, xanh lam và đen. Nếu biết dùng các mầu đó để trang trí nội thất và phòng làm việc thì sẽ rất có ích cho vận trình cả năm. Tuổi Dần năm nay kỵ các màu đỏ và màu cam, nên tránh sử dụng các màu đó.
Con số sinh vượng của tuổi Dần năm nay là: 3 và 5.

Tuổi Mão:
Mầu sắc sinh vượng của tuổi Mão năm nay là màu xanh lục, xanh trời và cam. Nếu biết dùng các mầu đó để trang trí nội thất và phòng làm việc thì sẽ rất có ích cho vận trình cả năm. Tuổi Mão năm nay kỵ các màu xám và đen nên tránh sử dụng các màu đó.

Con số sinh vượng của tuổi Mão là 2 và 9.

Tuổi Thìn:
Mầu sắc sinh vượng của tuổi Thìn năm nay là màu nâu, đỏ và màu cam. Nếu biết dùng các mầu đó để trang trí nội thất và phòng làm việc thì sẽ rất có ích cho vận trình cả năm. Tuổi Thìn năm nay kỵ các màu xanh lục và xám tro nên tránh sử dụng các màu đó.

Con số sinh vượng của tuổi Thìn là 6 và 7.

Tuổi Tỵ
Mầu sắc sinh vượng năm nay của tuổi Tị là: nâu, vàng và xám; nếu biết sử dụng các mầu sắc đó vào việc trang trí phòng ốc và ăn mặc thì sẽ có ích cho việc cải thiện vận trình cả năm. Tuổi Tị năm nay kỵ các màu trắng và xanh lục, nên tránh sử dụng.

Con số cát: Con số sinh vượng năm nay của tuổi Tị là số 5 và 9.

Tuổi Ngọ
Mầu sắc sinh vượng năm nay của tuổi Ngọ là: đen, xám và xanh lam; nếu biết sử dụng các mầu sắc đó vào việc trang trí nội thất hoặc ăn mặc thì sẽ có ích cho việc cải thiện vận trình cả năm. Tuổi Ngọ năm nay kỵ các màu tím và vàng, nên tránh sử dụng.

Con số cát: Con số sinh vượng năm nay của tuổi Ngọ là số 2 và 6.

Tuổi Mùi
Mầu sắc sinh vượng năm nay của tuổi Mùi là: vàng, nâu và xanh lục; nếu biết sử dụng các mầu sắc đó vào việc trang trí nội thất hoặc ăn mặc thì sẽ có ích cho việc cải thiện vận trình cả năm. Tuổi Mùi năm nay kỵ các màu trắng và đen, nên tránh sử dụng.

Con số cát: Con số sinh vượng năm nay của tuổi Mùi là số 1 và 4.

Tuổi Thân
Mầu sắc sinh vượng năm nay của tuổi thân là đen, xanh lam và trắng, nếu biết sử dụng các mầu sắc đó vào việc trang trí nội thất hoặc ăn mặc thì sẽ rất có ích cho việc cải thiện vận trình cả năm. Tuổi thân năm nay kỵ các màu nâu và tím, nên tránh sử dụng.

Con số cát: Con số sinh vượng năm nay của tuổi thân là 3 và 8.

Tuổi Dậu
Mầu sắc sinh vượng năm nay của tuổi Dậu là: vàng, nâu và da cam; nếu biết sử dụng các mầu sắc đó vào việc trang trí nội thất hoặc ăn mặc thì sẽ có ích cho việc cải thiện vận trình cả năm. Tuổi Dậu năm nay kỵ các màu xanh lục và màu trắng, nên tránh sử dụng.

Con số cát: Con số sinh vượng năm nay của tuổi Dậu là số 5 và 7.

Tuổi Tuất
Màu sắc sinh vượng năm nay của tuổi Tuất là trắng, xanh lục và xanh lam, nếu biết sử dụng các màu sắc đó vào việc trang trí nội thất hoặc ăn mặc thì sẽ rất có ích cho việc cải thiện vận trình cả năm. Tuổi Tuất năm nay kỵ các màu đỏ và tím, nên tránh sử dụng.

Con số sinh vượng năm nay của tuổi Tuất là 3 và 6.

Tuổi Hợi
Màu sắc sinh vượng năm nay của tuổi Hợi là nâu, đỏ và da cam, nếu biết sử dụng các màu sắc đó vào việc trang trí nội thất hoặc ăn mặc thì sẽ rất có ích cho việc cải thiện vận trình cả năm. Tuổi Hợi năm nay kỵ các màu xám tro và xanh lam, nên tránh sử dụng.

Con số sinh vượng năm nay của tuổi Hợi là 1 và 8.

 
(Tham khảo vtc)

Tạm biệt Tết Nhâm Thìn



Ngày hôm nay là Mùng 7 Tết Nhâm Thìn kết thúc đợt nghỉ Tết dài ngày, ngày mai mọi người lại trở lại làm việc, học tập. Chúng ta cùng thưởng thức nhạc hòa tấu bất hủ rộn ràng mùa Xuân (La boda de luis alonso) để tạm biệt những ngày Vui Xuân






Nói chuyện Tết cho Vui.

Serenad mở hàng đầu năm...

Nhà hàng Serenad của Tuấn Thuý nằm trên đường Ngô Quyền quen thuộc với chi họ ta, hôm nay ngày 6 Tết mở cửa ngày đầu năm mới s
au những ngày nghỉ Tết Nhâm Thìn.
Chúng tôi tới cửa hàng trong tiết trời ấm khô ráo, đã gần 12h trưa mà
đường phố vẫn thữa thớt xe cộ. Bà Nhu đón chúng tôi với lời mời chiêu đãi theo chế độ "Cộng sản Chủ nghĩa" muốn ăn gì cũng được càng đắt, càng nhiều càng tốt để lấy may. Nhưng quả thật mấy ngày Tết vừa rồi ăn nhiều quá, bây giờ chỉ muốn càng ít ăn càng tốt.
Chúng tôi nói chuyện qua Webcam với Minh Thuý ở Mat xcơva và cùng quản lý nhà hàng nâng cốc chúc Serenad một năm mới phát đạt tiền vào như nước, "tiền ra rất khó".
Chưa có khách tôi mạnh dạn ngồi vào chiếc đàn Piano, bập bõm dạo vài nốt
bản nhạc "Người ơi ngườ ở đừng về" mở đầu cho tiếng đàn trong một năm mới cũng là chúc cho nhà hàng có thật nhiều khách không chỉ "đừng về", mà còn quay lại nhiều lần nữa.
Khi chúng tôi sắp ra về đã có thêm mấy đôi bạn trẻ bước vào gọi món ăn, thức uống. Lúc này ở sân bay Nội Bài Vũ Anh Tuấn đã lên máy bay, chuẩn bị khởi hành trở lại Matxcơva bắt đầu một năm làm ăn mới đầy khó khăn thử thách nhung hứa hẹn bội thu.


Vĩnh Thắng

Tải ảnh nén trên mạng về và giải nén chúng

(Viết theo yêu cầu của Hồng Phương và ai quan tâm)

Để đưa (upload) một số lượng ảnh lớn lên một dịch vụ lưu trữ nào đó trên mạng ta thường nén và chia nó ra từng phần (part) cho giảm dung lượng. Thông thường các dịch vụ lưu trữ trực tuyến trên Internet thường chỉ cho tải tệp ( file) chứ rất ít dịch vụ cho tải cả một  thư mục (folder). Ngoài ra dung lượng file tải lên cũng chỉ cho phép trong một khoảng nào đó thôi. Ví dụ đối với tài khoản miễn phí (dân Việt ta nghèo nên hay tận dụng loại này) như YOUTUBE cho phép tải Video lên với thời lượng không quá 20 phút, MEDIAFIRE dung lượng file tải lên không được vượt quá 100 MB. BOXNET không quá 10MB...Vì vậy muốn nhập gia chúng ta không có cách nào khác là phải "tùy tục" !
     Trong các dịch vụ lưu trữ trực tuyến người ta hay dùng  MEDIAFIRE vì dung lượng file cho phép khá lớn (100 MB) và thời gian cất giữ file trên đó không hạn chế.
Sau đây tôi chỉ hướng dẫn các vị việc tải về (download) dữ liệu nén  từ MEDIAFIRE thôi. Đối với những dữ liệu không nén và nén cách tải về đều như nhau. Khác nhau là file không nén thì tải về là dùng được ngay còn fle nén muốn trả lại dạng file có thể sử dụng được ta phải giải nén (extract) nó ra. Khi đưa một dữ liệu dung lượng lớn cở GB (1GB=1000 MB) lên Mediafire người ta thường dùng WINRAR  để nén và chia thành từng phần nhỏ hơn 100 MB để có thể tải chúng lên Mediafire.
 
1- Cách tải lên (upload) và tải về (download) máy từ Mediafire
Như thế để tải lên Mediafire ta tải từng part (phần) dữ liệu một trong dữ liệu tổng thể : part1, part2, part3, part4.... Tải lên Mediafire tất cả các part này xong ta có thể chia sẽ cho bạn bè, người thân theo hình thức cho họ link để tải về máy. Khi nhận được link ta phải tải về hết theo thứ tự từng part (phần) bằng cách kích vào link. 
Phải tải về theo thứ tự và phải tải hết tất cả các part để phục vụ việc giải nén và nối dữ liệu ở bước sau. Sau khi đã kích vào link rồi một cửa sổ mới được mở ra và các vị làm như các hình hướng dẫn để tải dữ liệu về. Để cho việc tải nhanh dữ liệu về máy và giải nén-nối chúng các vị phải cài vào máy mình trước đó Internet Download Manager (IDM) và WINRAR. Các vị có thể tải 2 phần mềm này về cài đặt cho máy mình.  Đối với Internet Download Manager ở đây và bản vá IDM ở đây , đối với WINRAR ở đây. Nếu muốn dùng WINRAR có bản quyền thì tải phần vá ở đây
   2- Cách giải nén và nối các phần đã tải về (dùng WIRAR)
Trước tiên các vị hãy lập cho mình một thư mục (Folder) và đăt tên cho nó trên Destop (hay ở đâu đó), nhưng nên để ở Destop cho dễ tìm. Tiếp đến các vị  tìm đến nơi ta vừa tải các file trên MediaFire về ở bước trước rồi làm như hình để giải nén và nối các part lại với nhau vào thư mục các vị vừa tạo ở bước trên.

 Chúc các vị thành công

Nói chuyện Tết cho vui

Ngày 3, 4, 5 Tết...
Chiều tối ngày mồng 3 Tết, chúng tôi được đón tiếp ông bà Ngọc Phí đến chơi, sau đó cùng cả nhà tôi sang dự bữa cơm hoá vàng tại nhà bà
Nhu. Khi chúng tôi đến cũng là lúc bà Lan và Hồng Vinh ra về. Cùng dự với chúng tôi có các vị Tiến Phượng, và gia đình Trang Thắng.

Hôm ấy bác Nhu mời chúng tôi món bún thang quen thuộc, cũng là sở trường bếp núc của bác. Hơn nữa bún thang là món ăn sinh thời Cụ Quang Yến vẫn làm vào mồng 3 Tết hằng năm. Câu chuyện quanh móm ăn này trở thành đề tài thảo luận sôi nổi mọi người cùng nhớ lại bổ sung, nhấn mạnh thêm để sao cho đúng như nguyên bản của các Cụ xưa. Không chỉ có bún thang câu chuyện còn chuyển sang cả Phở không kém phần sôi nổi, các vị cao niên điểm lại những hiệu Phở quen thuộc ở Hà Nội hồi những năm 50 thế kỉ trước mà lúc bé đã được thưởng thức với hương vị khó quên.

Chũng toi cùng nhau nâng cốc chúc sức khoẻ và cũng là chia tay Vũ Anh Tuấn sẽ lên đường trở lại Mat xcơva vào ngày 6 Tết, chia tay những ngày về thăm gia đình và đặc biệt là những ngày Tết họp mặt cùng chi họ để rồi lại tiếp tục cuộc mưu sinh nơi đất khách quê người.

Trưa ngày 4 Tết chúng tôi lại lên đường đến chúc Tết ông Phạm Vĩnh Hanh, dự bữa cơm Tết của gia đinh theo lời mời từ trước của ông bà An Chiêm. Gia đình cho biết trước đó ông Ngọc, bà Nhu và cháu Tuấn cũng đã đến thăm và chúc Tết Cụ Hanh.

Hôm nay ngày 5 tết từ sáng sớm tôi và bà xã lên đường đi Hải Hậu, Nam Định về tới nhà lúc 17h30 sau một chặng đường dài. Qua Hải Hậu chúng tôi rẽ vào thăm và chuc tết hai ông Trung đội trưởng của tôi cũ những năm 60 thế kỉ trước. Nay hai ông đều thuộc lứa U.80 một sang tuổi 77 và một sang tuổi 76. Ngồi ôn lại những năm tháng quân ngũ với bao kỉ niệm, tuy vất vả có cả hiểm nguy của chiến tranh chống Mỹ nhưng đầy tình người. Ông cùng con cháu đãi chúng tôi bữa cơm Tết thân tình, có đủ cả giò, nem chạo, măng miến thịt gà..toàn là sản phẩm của gia đình. Ra về chúng tôi còn được tặng một túi to rau sà lách, rau cải xanh tươi vừa hái ở vườn.

Ngày nay từ Hà Nội đến Hải Hậu, Cổ Lễ trên 100km nhưng đường nhựa 2 làn xe qua đoạn cao tốc Pháp Vân-Cầu Rẽ và cả tuyến đường mới hoàn thành có vạch kẻ phân làn và hướng đi rất tốt và thuận lợi.

Buổi sáng lúc đi chưa có nhiều xe nhưng buổi chiều khi về gần Pháp Vân rẽ vào đường Giải Phóng, Hà Nội đường đông nghịt ô tô và xe máy tốc độ bị chậm hơn.Tôi nghĩ ngày mai 6 Tết lưu lượng xe máy và ô tô chắc sẽ nhiều hơn nữa, số người từ các tỉnh trở lại Hà Nội sẽ tăng lên và bài ca năm tháng "Tắc đường" chắc sẽ lại sảy ra..

Vĩnh Thắng

Hồng Phương ở Mỹ

Trong chuyến sang Mỹ thăm con gái Mai Anh, Bà xã của tôi có tranh thủ đi thăm một số nơi ở Mỹ như Oashington, NewYork, Vermont....Vì cháu Mai Anh bận nên không đi cùng mẹ được nên Bà xã của tôi đi theo tour.
      Máy ảnh của Mai Anh bị trục trặc nên mấy người Việt đi tour cùng chụp ảnh chuyến đi và gửi cho bà nhà. Họ gửi cho bà xã tôi dạng link và file nén nên bã xã tôi đành bó tay. Bà xã đã gửi cho tôi link ảnh để tôi làm giúp. Có rất nhiều ảnh nhưng tôi chỉ chọn một số ảnh thôi post lên Blog để mọi người cùng xem Nhà thơ "bút tre" của chi họ đang ở Mỹ.

Sau đây là một số hình ảnh về chuyến đi du lịch đến NewYork và Vermont cửu Bà xã.
Hãy rê chuột về góc trái rồi nhấn vào nút hình quyển sách rồi nhấn tiếp vào nút tam giác nếu muốn xem trình chiếu có các chú thích cho từng ảnh ! Muốn xem lại nhấn vào viền đen xung quanh

Năm 2012 được dự báo như thế nào?


 


Ngay đầu năm mới, người dân thế giới đã được đón nhận một tin rất vui là năm 2012 sẽ không phải là năm thế giới diệt vong như rất nhiều lời đồn đại trước đó. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui này, người ta bắt đầu lo lắng trước những dự báo về một năm đầy sóng gió trước mắt với vô vàn những nguy cơ và thách thức về cả kinh tế lẫn chính trị.

Không có Ngày Tận thế

Từ lâu, người ta đã đồn đại rằng, theo lịch của người Maya cổ, Ngày Tận thế của thế giới sẽ rơi vào ngày 21/12/2012. Nhiều người tin tưởng vào cách tính toán của người Maya bởi đây là một dân tộc dù sống cách đây hơn 5 nghìn năm nhưng đã có sự phát triển vượt bậc đến mức kinh ngạc. Họ đã từng tạo dựng nên một nền văn minh rực rỡ, đặc sắc với rất nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực mà đến bây giờ thế giới vẫn phải ngưỡng mộ.

Niềm tin trên càng được củng cố khi thế giới ngày càng phải đối mặt với nhiều thảm họa thiên nhiên khủng khiếp, những căn bệnh lạ đáng sợ và hàng loạt nguy cơ về chiến tranh, khủng bố kinh hoàng...

Tuy nhiên, rất nhiều nhà lịch sử, nhà khoa học, nhà thiên văn học hiện nay tin rằng, người Maya không hề dự báo Ngày Tận thế vào năm nay. Ngày 21/12/2012 mà nhiều người vẫn thường nhắc đến đơn thuần chỉ là ngày đánh dấu sự chấm dứt một thời kì sáng tạo và bắt đầu một kỷ nguyên mới.

Bản thân người Maya cũng chẳng tin vào Ngày Tận thế 21/12/2012. Một bô lão người Maya - ông Apolinario Chile Pixtun và nhà khảo cổ học người Mexico - ông Guillermo Bernal đều khẳng định "Ngày Tận thế" chỉ là một khái niệm do phương Tây bóp méo, gán ghép mà ra.

Như vậy, năm 2012, người dân thế giới sẽ không phải sống trong lo âu, hồi hộp chờ đợi ngày thế giới bị hủy diệt. Điều mà họ cần quan tâm lúc này là năm 2012 sẽ diễn ra như thế nào?

Sau cảm xúc vui mừng về việc không có Ngày Tận thế là nỗi lo về một tương lai không phải màu hồng trong năm trước mắt. Theo dự báo của các chuyên gia và các nhà phân tích, năm 2012 sẽ có rất nhiều thay đổi lớn với nhiều sóng gió trên chính trường và trong lĩnh vực kinh tế.

Năm của những thay đổi lớn

Năm 2012 được dự báo sẽ có rất nhiều thay đổi lớn mang tính bước ngoặt bởi đây là năm của một loạt những cuộc bầu cử quan trọng ở các cường hàng đầu thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp.... Thế giới được cho sẽ đón chào một số gương mặt lãnh đạo hoàn toàn mới. Trong khi những nhà lãnh đạo cũ cũng sẽ phải thay đổi theo hướng mới nếu muốn tiếp tục duy trì vị thế của mình. Chính vì thế, thế giới được cho là sẽ có một diện mạo mới, bộ mặt mới trong năm 2012.

Nếu để ý kỹ một chút người ta có thể thấy năm 2012 có một đặc điểm rất đặc biệt. Đó là, năm nay sẽ chứng kiến các cuộc bầu cử quan trọng tại 4 trong 5 cường quốc hàng đầu thế giới cũng là 4 trong 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Có lẽ, cuộc bầu cử thu hút sự quan tâm lớn nhất trong năm nay sẽ là cuộc bầu cử ở cường quốc số 2 thế giới – Trung Quốc. Lý do là sau cuộc bầu cử này, Trung Quốc sẽ đón chào một bộ máy lãnh đạo mới. Đây là sự kiện vô cùng quan trọng có ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của Trung Quốc. Với vị thế và tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trên trường quốc tế, lập trường và đường lối của giới lãnh đạo mới ở Trung Quốc còn tác động đến kinh tế và an ninh chung của thế giới.

Một cuộc bầu cử khác cũng thu hút sự chú ý của dư luận không kém gì cuộc bầu cử ở Trung Quốc là ở Nga. Mặc dù phải đến tháng 3 năm nay mới diễn ra nhưng cuộc bầu cử tổng thống ở xứ sở Bạch Dương đã trở thành đề tài “nóng bỏng” từ suốt cả năm ngoái chỉ vì có sự tham gia của Thủ tướng Vladimir Putin với tư cách là ứng cử viên. Là một chính khách được yêu mến nhất nước Nga, ông Putin dường như nắm chắc phần thắng trong tay. Tuy nhiên, cuộc bầu cử ở Nga vẫn được dự báo là sẽ hấp dẫn và kịch tính bởi Thủ tướng Putin đang vấp phải khá nhiều cản trở trên con đường quay trở lại điện Kremlin.

Ngoài hai cuộc bầu cử ở Trung Quốc và Nga, bầu cử ở Mỹ vào tháng 11 tới cũng sẽ rất hấp dẫn và hứa hẹn chứa đựng nhiều bất ngờ bởi Tổng thống đương nhiệm Barack Obama – một trong những ứng cử viên của cuộc đua được dự báo có thể thất bại. Ông Obama sẽ phải đối đầu với một đối thủ đáng gờm đến từ Đảng Cộng hòa. Hiện tại, đối thủ của ông Obama chưa lộ diện nhưng nhiều người tin đó sẽ là ông Mitt Romney – cựu Thống đốc bang Massachusetts.

Bão khủng hoảng kinh tế

Theo nhiều nhà phân tích, sóng gió mà thế giới phải chứng kiến nhiều nhất trong năm 2012 sẽ là trên lĩnh vực kinh tế. Triển vọng của nền kinh tế thế giới trong năm nay khá bi quan. Đứng đầu trong các nguy cơ năm 2012 là cuộc khủng hoảng nợ công chưa được giải quyết ở khu vực đồng euro.

Nếu 17 quốc gia thuộc khu vực sử dụng đồng tiền chung Châu Ấu có thể sống sót tiếp trong cơ chế này thì các thành viên sẽ phải đối mặt với những điều chỉnh rất đau đớn về kinh tế và cần có các cuộc cải cách lớn về chính trị.

Trong viễn cảnh u ám nhất, năm 2012 có thể phải chứng kiến sự sụp đổ của đồng euro và kèm theo đó là một chuỗi hậu quả dây chuyền đáng sợ có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng kinh tế còn tồi tệ hơn năm 2008.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích vẫn lạc quan tin tưởng rằng, đồng euro vẫn có thể sống sót mặc dù các nước sử dụng đồng tiền này sẽ tiếp tục phải chịu những khó khăn chồng chất. Nền kinh tế các nước Châu Âu sẽ phát triển ở tốc độ rất thấp. Khó khăn về kinh tế sẽ kéo theo sự bất ổn về xã hội ở khu vực đồng euro phía nam nói riêng và trên khắp Châu Âu nói chung. Dù có lạc quan đến mấy thì năm 2012 đối với người dân Châu Âu chắc chắn là sẽ khó khăn.

Ngoài Châu Âu, khu vực Trung Đông cũng sẽ góp phần gây ra những khó khăn về kinh tế cho thế giới bởi những bất ổn về chính trị đang diễn ra tại nhiều nước ở đây.

Sóng gió chính trị

Khu vực Trung Đông đã là một điểm nóng của thế giới năm 2011 và tiếp tục sẽ là điểm nóng của thế giới trong năm 2012. Các nhà phân tích tin rằng, làn sóng của Mùa xuân Ả-rập sẽ tiếp tục trào lên dữ dội trong năm 2012 và không loại trừ khả năng sẽ xảy ra một loạt cuộc nội chiến ở Libya, Yemen, Syria và Ai Cập.

Ngoài ra, những căng thẳng xung quanh vấn đề hạt nhân Iran và điểm nóng ở Syria có thể sẽ leo thang thành một cuộc chiến khu vực với những hậu quả để lại được dự báo là sẽ vô cùng khủng khiếp. Quan hệ Pakistan và Mỹ sẽ ngày một xấu đi khiến khu vực Trung Đông đã nóng lại càng nóng hơn.

Một điểm nóng khác của thế giới trong năm 2012 sẽ là ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. "Châu Á Thái Bình Dương sẽ trở thành một sân khấu chính trị quan trọng – nơi chứng kiến sự leo thang của cuộc đối đầu giữa các cường quốc ở đây”, một nhà phân tích Nga đã nhận định như vậy.

Diễn biến trên chính trường thế giới sẽ đi theo chiều hướng căng thẳng hay hòa dịu phụ thuộc rất nhiều vào chính phủ ở các nước đang đối mặt với cuộc Cách mạng Mùa xuân Ả-rập, vào những toan tính của Mỹ và Israel trong vấn đề hạt nhân Iran cũng như mức độ độc lập của Israel đối với Mỹ.

Châu Á nổi lên

Trong những dự báo có phần kém sắc về thế giới năm 2012 có một điểm sáng rất đáng chú ý. Đó là sự nổi lên của khu vực Châu Á.

Không phải vô cớ mà người ta gọi năm 2012 là “Năm Thái Bình Dương”. Các nhà phân tích dự đoán, do tầm quan trọng ngày càng tăng của Châu Á, các cường quốc như Nga, Mỹ sẽ tập trung nhiều hơn đến khu vực này.

Mỹ sẽ tiếp tục đối đầu với Trung Quốc trong cuộc đua tranh, giành giật ảnh hưởng ở khu vực năng động hàng đầu thế giới này. Trong khi đó, Nga sẽ tăng cường tiếp xúc, quan hệ với các nước trong khu vực Châu Á trong một nỗ lực nhằm tăng cường vị thế của nước này ở đây.

(Theo Vietbao)

Ảnh chụp toàn Chi họ Cụ Quang ở Hà Nội



Ảnh chụp nhân ngày giỗ Cụ Phạm Vĩnh Quang vào Mùng 2 Tết Nhâm Thìn tại nhà Ô Phạm Vĩnh Tiến - Hà Nội

(Ảnh do ÔTiến cung cấp )

Một vài thủ thuật cho Blog

Nhân dịp đầu năm Nhâm Thìn, tôi muốn hướng dẫn cho các vị Blogger già vài thủ thuật có liên quan đến đăng bài cho Blog. Một phần để làm cho Blog "Gia Đình Cụ Quang" đẹp hơn về hình thức và một phần để cá nhân tôi và các Blogger già có cơ hội  để cho đầu óc vận động, rèn luyện nhằm ngăn chặn phần nào bệnh kém trí nhớ của tuổi già. Tôi quan niệm rằng cái gì mà mình cho nó vận đông là tốt, không thì nó sẽ hỏng ngay.
       Cũng như người có nhiều tiền phải tiêu xài, phải xoay vòng để có hứng thú làm việc thêm và sinh lợi cho đồng tiền. Cái chân, cái tay cũng phải cho nó vận động để không bị thoái hóa nhanh về xương khớp. Nói rộng ra, cái gì tạo hóa cho ta đều phải cho nó vận đông cả.
A- Xóa nhận xét đã đăng trên Blog
Đôi lúc đăng xong một nhận xét trên Blog rồi nhưng thấy có sai sót và không ưng ý, chúng ta muốn xóa nó đi hoặc đăng lại. Phải làm sao đây?
     Tôi xin hướng dẫn các vị thực hiện điều này.
Để xóa hoặc chỉnh sửa nhận xét đã đăng của mình, các vị làm như sau :
  1- Đăng nhập vào Blog mà mình đã đăng nhận xét
  2- Ở Bảng điều khiển, các vị chọn "Xem Blog" và mở bài mà mình đã đăng nhận xét ra sẽ hiện ra hình như dưới đây và các vị làm như hướng dẫn để xóa.
 Lưu ý là muốn đăng lại nhận xét, thì trước lúc tiến hành xóa, các vị  hãy Copy nhận xét cũ vào Notepad, rồi chỉnh sửa chỗ sai  sau đấy đăng lại để khỏi mất công đánh lại.
       Rất tiếc là dịch vụ không cho chỉnh sửa nhận xét cũ rồi đăng lại mà chỉ cho xóa thôi. Đáng tiếc nữa là lúc xóa rồi chỉ xóa được nội dung nhận xét thôi mà không xóa sạch được dấu vết. 
B- Chỉnh sửa và căn video trên Youtbe để chèn vào Blog
Trước khi copy  code nhúng của Video trên You tube, các vị làm 2 bước sau để Video mình chèn vào Blog cân đối và đẹp.
1-Chỉnh độ lớn của trình chiếu phù hợp với trang viết (làm ngay trên trang của YouTube cung cấp Video)
- Các vị có thể làm như hình hướng dẫn phía dưới
        Chọn kích thước do You tube làm sẵn cho (theo kinh nghiệm của tôi các vị nên dùng kích thước 640x480 như tôi đã chọn trong hình là phù hợp)
        Chọn theo sở thích cá nhân : Lúc chọn cái này các vị nhớ đảm báo tỷ lệ giữa chiều rộng (width) và chiều cao (height) để các hình trong video được cân đối.
Sau khi làm xong 2 bước trên, các vị hãy copy code nhúng này để sử dụng nhúng vào Blog.
2- Căn Video vào giữa trang viết của Blog
  Các vị chỉ cần dùng thẻ <center> : Dán phần code nhúng mà ta đã có ở trên vào giữa thẻ mở <center> và thẻ đóng </center> (làm như hình): 



Còn để chèn Video đã chọn từ YouTube mà lúc chiếu xong không hiện các "Video xấu khác", các vị có thể đọc thêm ở đây


Gặp gỡ ngày Xuân




 


Trưa mùng 3 Tết chúng tôi là những cán bộ kỹ thuật lão thành của ngành năng lượng phía Nam đã gặp nhau mừng Tết Nhâm Thìn tại nhà riêng của Kỹ sư Võ Khắc Thành, gốc Việt kiều Pháp, nguyên là cán bộ lãnh đạo rất năng nổ của ngành năng lượng  Tp Hồ Chí Minh, đã từng sang khôi phục mạng lưới điện Campuchia sau ngày Phnom Penh được giải phóng, nay đã 82 tuổi nhưng vẫn minh mẫn đi lại bằng xe máy . Do bận rộn ngày Tết nên chỉ có 14 người đến dự trong khi câu lạc bộ hưu trí của chúng tôi có tổng số gần 40 người, tuổi đã cao niên vào diện trên 70. Với sự đóng góp nhiệt tình của các thành viên, câu lạc bộ đã tổ chức gặp mặt liên hoan thường xuyên hàng tháng và tổ chức đi tham quan các công trình năng lượng chủ yếu khắp 3 miền .Ngày Xuân rôm rả bàn chuyện sức khỏe, chuyện nhà , chuyện nước, ai ai cũng cảm thấy lo lắng cho tình hình phát triển năng lượng  nước nhà, vì theo dự báo trong thời gian tới an ninh năng lượng không được đảm bảo, nếu không xây dựng thêm các công trình năng lượng mới. Tuy kế hoạch dài hạn đã được phê duyệt, nhưng nhiều khó khăn còn đang ở phía trước, và trở ngại lớn hơn những thời kỳ phát triển đã qua, trong đó nổi cộm vấn đề kỹ thuật là phải đảm bảo sự an toàn của các nhà máy Điện Nguyên Tử dự kiến xây dựng ở Ninh Thuận trong hoàn cảnh nước ta khan hiếm về nhân lực và kinh nghiệm, về vấn đề kinh tế là trang trải sao cho hoàn trả được vốn vay rất lớn của nước ngoài dành cho đầu tư năng lượng. Nếu không quản lý tốt thì cuộc sống và môi trường nước ta sẽ bị ảnh hưởng lớn, trong đó có mối lo là “ con cháu của chúng ta ngày nay sẽ là chủ nợ trong tương lai "







Created by Crazyprofile.com

Nói chuyện Tết cho Vui.

Ngày mồng 1 và mồng 2 Tết

Hai ngày Tết này thật là bận rộn, trưa mồng 1 cả nhà tôi dự ngày giỗ đầu bác rể cả Lê Uy Vệ. Thấm thoát thế mà bác đã đi xa được 1 năm rồi. Gặp ông Võ Tần TBT tạp chí người chơi cờ Việt Nam tôi bày tỏ nhờ có bài viết trên báo của ông, chúng tôi hiểu thêm về sự nghiệp cờ của bác vì thực ra lúc còn sống anh em ít có dịp gặp nhau để tâm sự chuyện cờ.

Hôm qua mồng 2 Tết con cháu tề tựu đông đủ ngày giỗ Cụ Quang, ngoài thành viên ở Hà Nội còn có Vũ Anh Tuấn từ Nga và gia đình Phạm Vĩnh Minh Trang từ Hàn Quốc về. Chỉ còn thiếu gia đình bác Di ở TP.Hồ Chí Minh và gia đình Phạm Ngọc Cường đang ở Đức không thể có mặt (được biết hai gia đình cũng làm giỗ).

Nhớ lại Tết năm 1994, giỗ Cụ Quang lúc đó tôi đi công tác tại Matxcơva, đúng ngày 2 Tết trời lạnh giá dưới 20 độ âm nhiều đọan đường đóng băng. Tôi đến trung tâm TP dạo chơi, rảo bộ bên bờ sông Mat xcơva quên cả trời giá rét. Đến khi đôi chân lạnh cóng dù đã đi đôi giày lông to sụ, liền tìm bến Metro gần nhất để trở về nhà. Tôi thắp ném hương trước tấm ảnh Cụ Quang được đặt trên nóc tủ, bát miến, miếng thịt luộc chai rượu và lọ hoa nhỏ.

Đó là ngày giỗ bố lần đầu tiên ở nước ngoài của tôi, với tâm trạng thật khó tả. Vì thế tôi càng hiểu tâm tư của những người xa sứ, khi nhớ tới người thân đã khuất ở quê nhà như năm 2003, ngày Cụ Phạm Thị Yến mất Phạm Ngọc Cường con trai cả ông bà Ngọc Phi từ Nunrenberg, LB Đức đã đưa cậu con trai về Hà Nội đưa tang.


Ông bàTiến Phượng đã tạo mọi điều kiện thuận tiện nhất cho ngày họp mặt. Các vị cao niên chi họ cùng con cháu đã có nhiêu cố gằng làm các món ăn ngon, bắt mắt. Sường nhất là lũ trẻ được chơi đàn Piano, nô đùa nghịch ngợm. Cháu gái nội của tôi vừa tròn 13 tháng tuổi được tha hồ dạo những bước đi chập chững trong khuôn viên rộng của chủ nhà.


Kết thúc ngày họp mặt ông Phạm Vĩnh Ngọc đã trao những quyển sách tranh lich sử Việt Nam, phần thưởng tặng các chắt của Cụ Quang Yến có thành tích học tập, chăm ngoan trong năm 2011. Đó cũng là một điều khích lệ nên duy trì.


Rời nhà ông bà Tiến Phượng tôi lại lên đường chúc Tết ông bà thông gia ở Tân Mai, ông bà Lan Nguyên, qua nhà cậu em trai bà xã ở khu dân cư Bách Khoa đuợc gia đình chiêu đãi bát phở gà ngày Tết thật ngon.

20h vừa về tới nhà tôi lại có khách, các cháu nhà Lan Nguyên đến chúc tết cô chú. Hạnh Linh và Minh Khuê đùa nghịch thích thú với mấy thứ đồ chơi của em Bảo Trân, còn Minh Khuê nhất quyết không chịu chụp vì không thích.



Thế là hai ngày mồng một và hai tết đã qua thật là bận rộn, nhưng vui vẻ.
Hôm nay mồng ba Tết tiết trời giá rét tôi lại trên từng cây số đi chúc Tết. Thế mới là Tết.

Vĩnh Thắng

Giỗ Cụ Quang ở Hà Nội


Mồng 2 Tết hôm nay các con cháu..Cụ Quang tổ chức giỗ Cụ tại nhà Cậu Tiến. Hôm qua mồng một Tết nhà chị Vinh cũng đã tổ chưc giỗ Bố Nông - con rể của Cụ.
Có một sự trùng lặp là hai ngày đó trời Hà Nội rét đậm. Đêm có mưa nhưng ban ngày trời lại khô ráo. Phải chăng các Cụ đã làm cho trời khô ráo cho con cháu, chắt... của mình đến đông để các Cụ gặp mặt được đông đủ. Các Cụ thiêng lắm mà ! Hai đám giỗ của hai vị đều diễn ra trang trọng và con, cháu, chắt...đến rất đông đủ để tưởng nhớ đến các Cụ - những bậc sinh thành. Mong Các Cụ phù hộ, độ trì cho những người thân của mình và thế hệ sau giữ được gia phong của Chi họ. !

Sau đây là một số hình ảnh về ngày giỗ đầu của Cụ Quang tại Hà Nội
Hãy rê chuột về góc trái rồi nhấn vào nút hình quyển sách rồi nhấn tiếp vào nút tam giác nếu muốn xem trình chiếu có các chú thích cho từng ảnh ! Muốn xem lại nhấn vào viền đen xung quanh

Để nhận xét của mình trên Blog mang phong cách cá nhân

Vừa rồi trong bài "Thử nêu 10 sự kiện của chi họ năm 2011" của Cậu Thắng, tôi được nêu tên với 2 kỷ lục là :
- Người đàn ông đảm đang và xa vợ lâu nhất trong năm
- Phóng viên tích cực, nhiệt tình và người phổ biến các kiến thưc IT cho lớp già
Kỷ lục đầu thì tôi chỉ dám nhận là người đàn ông xa vợ lâu nhất trong năm thôi, còn đảm đang thì chắc Cậu Thắng thương tôi phải lủi thủi nấu nướng và ăn một mình suốt trong mấy tháng qua nên động viên vậy thôi chứ đảm đang thì còn lâu mới đặt được .Còn kỷ lục thứ hai tôi thấy mình hòm hòm đặt được nhưng về mặt tích cực đăng bài thì phải sau Cậu Di nhiều.
Để hoàn thiện hơn kỷ lục là người phổ biến kiến thức IT cho lớp già, đầu năm tôi xin hướng dẫn các vị 2 chiêu để làm cho nhận xét của mình trong bài viết mang phong cách cá nhân.
1-Hiển thị ảnh của mình trong nhận xét
Đầu tiên các vị hãy đăng nhập vào tài khoản Google của mình (không phải là tài khoản Gmail, mặc dầu 2 tài khoản này thường trùng nhau). Khi đăng nhập vào tài khoản Google các vị có thể vào Gmail, Blog và các dịch vụ khác mà
Google cung cấp. Sau khi đã đăng nhập vào  tài khoản Google của mình, các vi kích vào hình bánh xe góc phải. Có một thực đơn sổ xuống các vị sẽ làm thứ tự từng bước như hình hướng đẫn để có hình đại diện của mình trong nhận xét trên Blog.

Sau đó lưu các thay đổi và thoát ra khỏi tài khoản Google của mình
2- Viết chữ đậm, nghiêng trong nhân xét
Các vị mở Đăng một Nhận xét rồi dùng các thẻ HTML sau đây để
-In đậm chữ : dùng thẻ <b> với cú pháp như sau
<b>NỘI DUNG NHẬN XÉT VIẾT ĐẬM Ở ĐÂY</b> (Nằm giữ thẻ b mở và b đóng)

- chữ nghiêng : dùng thẻ <i>
<i>NỘI DUNG CẦN VIẾT NGHIÊNG Ở ĐÂY</i>(Nằm giữa thẻ i mở và i đóng)
- chữ viết cả đậm cả nghiêng : dùng thẻ <b><i>
<b><i> NỘI DUNG CẦN VIẾT ĐẬM NGHIÊNG Ở ĐÂY</i></b>(Nằm giữa thẻ i và b mở và i và b đóng)
Cách viết trong nhận xét như sau

Giỗ Cụ Quang ở Tp Hồ Chì Minh




Giỗ Cụ Quang đã được tiến hành trang nghiêm và đơn giản ở Tp HCM . Chiều Mùng 1 Tết hai mẹ con cô Ánh Hồng đến cúng và lễ Cụ Quang, sau có việc bận phải về. Sáng Mùng 2 Tết cùng với thời điểm chi họ tổ chức Giỗ Cụ Quang ở nhà Ô.Tiến, trong Tp HCM cũng tiến hành giỗ, có Bác Loan ( thân mẫu của Bạch Hoa) tới dự. Sau khi con cháu lễ Cụ, một bữa liên hoan nhỏ gia đình  trong không khí ấm áp của Mùa Xuân Nhâm Thìn. Sau đó các cháu Minh&Hoa gọi điện ra chúc Tết ở Hà Nội để tạm biệt 5 giờ chiều mùng 2 tết ra sân bay Tân Sơn Nhất đi Australia cùng với các cháu David và Gia Minh để tìm Trường Đại Học hợp lý cho cháu David ở Brisbane. Mong Cụ Quang phù hộ cho tất cả con cháu, chắt trong chi họ nhà ta dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong công tác, học tập , kinh doanh .