Tầu năng lượng mặt trời đến Việt Nam

Tầu năng lượng mặt trời đến Việt Nam

Tàu năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới đến Nha Trang

SGTT.VN -Chiều ngày 30.8, các thuyền viên tàu du lịch MS Turanor Planet Solar (quốc tịch Thuỵ Sĩ) chạy bằng năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới đã lên bờ tham quan Nha Trang, Khánh Hoà trong hải trình vòng quanh thế giới từ tháng 9.2010.

Tàu du lịch MS Turanor Planet Solar chạy bằng năng lượng mặt trời vừa cập cảng Nha Trang.

Tàu được sản xuất tại nhà máy đóng tàu Knierim Yachtbau ở Kiel (Đức), chi phí 17 triệu USD, dài 31m, rộng 16,25m, nặng trên 95 tấn, tốc độ tối đa hơn 10 hải lý/giờ. Trên tàu có 500m2 tấm pin năng lượng mặt trời.

Thuyền trưởng Le Rouzic Erwan (người Pháp) cho biết chuyến vòng quanh thế giới lần này nhằm kiểm định hiệu năng, độ bền của hệ thống pin mặt trời trong hoạt động thực tế và gửi thông điệp chung tay bảo vệ hành tinh xanh đến toàn thế giới.

Trong năm ngày lưu tại Nha Trang, thuỷ thủ đoàn sẽ đi lặn biển ở Hòn Mun, lên bờ tham quan, mua sắm... Theo lộ trình, chiều ngày 3.9 tàu rời Nha Trang đi Singapore.

tin, ảnh: Lê Anh

Tặng Nhạc Vui

Xin tặng các độc giả Blog "53 Lãn Ông" một Playlist nhạc vui. Nghe để thư giãn đầu óc nhằm điều trị bệnh huyết áp cao. Nếu có gì "không chuẩn" mong mọi người tha thứ giùm !!!

Ai dám bảo Phụ Nữ là phái yếu!

Gặp lại Khoa ở Hà Nội.

Nhận điện của ông bà Tiến Phượng tôi và bà Nhu lập tức lên đường, lúc đó đã 12h trưa. Đến nơi đã gần 13h00, ngạc nhiên vì chủ nhà có thêm ông bà Ngọc Phi và mâm cơm đã chờ sẵn Hoá ra hôm nay là họp mặt kỉ niệm ngày sinh của Phạm Ngọc Cường và Phạm Vĩnh Tuấn Khoa. Hai người có cùng ngày sinh (27.8), nhưng cách nhau đến 20 năm chẵn Cường (1969) và Khoa (1989).
Hiện Cường ở xa típ tắp tới mấy ngàn km, tôi đành gửi tới Cường và gia đình lời chúc có thêm những điều tốt lành mới. Còn Khoa lần gặp này so với hồi cách đây 3 năm theo một tuor du lịch ngắn ngà
y tới Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu nay Khoa cao lớn, đĩnh đạc hơn. Đứng cạnh Khoa tôi nhận ra y cảnh cầu thủ Việt nhỏ xíu, lọt thỏm bên cầu thủ Qata to lớn trong trận đấu lượt về tối 28.7 vừa rồi trên sân Mỹ Đình, Hà Nội.
Nhớ lại tuor ấy đám con gái của mấy gia đình đi cùng, táo tợn gán cho Khoa cái mác “Gà công nghiệp”. Ở nước ngoài từ bé
Khoa cứ ấm ức mãi với bố về cái mác ấy “chúng nó dám bảo con chẳng biết gì à?”. Còn tôi thì bảo có thể cánh con gái thích trêu Khoa cũng nên (?).
Mấy hôm nay các trường Đại học trong nước đang công bố kết quả kì thi. Báo mạng đưa tin một công tử ở Hải Dương lên Hà Nội thi ĐH ngồi xe nhà siêu sang Bentley Continental giá không dưới 1 triệu đô la, ở khách sạn 5 sao Hilton gần Nhà hát Lớn. Một công tử khác ở Lạng Sơn cũng ngồi xe Lexus giá vài tỷ, có lái xe riêng đưa đón. Kết quả, cậu Hải Dươn
g đạt 5 điểm và cậu Lạng Sơn được 7 điểm cho ba bài thi!. Tất nhiên là trượt.
Không biết Khoa có thuộc diện con đại gia hay không, chẳng bàn đến. Nhưng có việc này không thể phủ nhận bố mẹ đã ưu tiên hết mức cho Khoa ngay từ khi học phổ thông ở trường Tây, Hà Nội cho tới việc du học Anh. Nhưng Khoa hơn ở chỗ chí thú học hành tử tế, không ham chơi ngày càng trưởng thành trông thấy.
Khi tôi viết mấy dòng này Khoa đã lên đường trở lại trường, chuẩn bị nhập học nốt 3 năm còn lại sau hơn một tháng về nghỉ ở quê nhà. Các Cụ xưa có câu “vạn sự khởi đầu nan”, nay khởi đầu đã được như thế là tạm ổn. Vấn đề là 3 năm tới và những năm tiếp theo có giữ được mạch ổn ấy không, lại là chuyện của Khoa. Tôi hy vọng mọi việc sẽ được như thế.

Phạm Vĩnh

(Ảnh 2: Du thuyền Tây Hồ, Hàng Châu, TQ.)

Tặng Playlist nhạc cho độc giả Blog "Gia đình Cụ Quang"

Xin tặng Album nhạc cho độc giả Blog "Gia đình Cụ Quang" để ai thích thì cùng nghe
(Mở ra sẽ hát thứ tự từ trên xuông. Nếu muốn nghe bài nào nhấn vào tên bài đó. Muốn không nghe nhấn vào nút 2 sọc đứng. Hãy để chuột vào vùng danh sách bài hát và kéo xuống (lên) để xem hết danh sách !)

Cưới tập thể ở Hà Nội "Chạy "

Cưới tập thể ở Hà Nội "Chạy "

100 cặp đôi cầu hôn tập thể dưới trời mưa

Thứ Bảy, 20/08/2011

(TT&VH Online) - Sáng 20/8, mặc dù trời mưa khá nặng hạt nhưng tại công viên Thống Nhất, Hà Nội, 100 cặp đôi đến từ mọi miền tổ quốc đã cùng tham gia một buổi cầu hôn tập thể hoành tráng với chủ đề “Tình yêu & Thử thách”.


Chương trình "Tình yêu & Thử thách" được xây dựng như một chặng đường mô tả quá trình hình thành nên kết quả của tình yêu. Với ba nội dung chương trình chính: Lễ rước dâu tập thể trên xe xích lô, thi chạy Marathon trong trang phục cưới và cầu hôn tập thể.



Theo ghi nhận, các cặp đôi phải có mặt từ rất sớm (6h sáng) tại khách sạn Sheraton. Sau đó di chuyển bằng xích lô từ Sheraton qua các tuyến đường Yên Phụ – Dốc Hàng Than – Hàng Lược – Lương Văn Can – Lê Thái Tổ – Bà Triệu – Nguyễn Du và dừng chân tại điểm cuối cùng là công viên Thống Nhất.


Suốt chuyến hành trình, 100 cặp uyên ương trên 100 chiếc xích lô đã tạo ra sức thu hút đặc biệt với người đi đường.


Khi các cặp đôi đã đến điểm hẹn của chương trình tại công viên Thống Nhất, trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt nhưng theo yêu cầu của ban tổ chức, các cặp đôi vẫn hết mình tham gia phần thi Marathon.


Không có cặp đôi nào bỏ cuộc dù thời tiết không ủng hộ

Một số cặp sẵn sàng vào cuộc luôn khi có hiệu lệnh nhưng một số lại cẩn thận khởi động trước để "ăn chắc" hơn.


Để chạy nhanh, một số người chọn phương án đi chân đất hoặc tháo giày chỉ đi... tất

Tại địa điểm rộng lớn, cuộc thi Marathon trong trang phục cưới được thực hiện, 100 cặp đôi sẽ tham gia cuộc thi chạy, từ vạch xuất phát, các chú rể cầm hoa cưới và chạy về địa điểm nơi các cô dâu đang đợi sẵn. Tại điểm đón, sau khi nhận hoa cưới từ tay chú rể, cô dâu và chú rể phải cùng nắm tay nhau chạy về đích.

Một số người đã phải bỏ cuộc ngay khi bắt đầu chạy

Với giải nhất của chương trình là chuyến du lịch chụp ảnh cưới 4 ngày 3 đêm tại Kuala Lumpur; Malaysia trị giá 3.000 USD - Tài trợ bởi Cục xúc tiến du lịch Malaysia, nên các cặp uyên ương chạy rất hăng.

Tuy nhiên, để chiến thắng không hề dễ chút nào. Các cặp uyên ương cần có sự phối hợp ăn ý và đương nhiên phải chạy rất khỏe.


Tuy nhiên, do áo cưới của nhiều cô dâu quá dài nên không thể chạy nổi


Một trong những cô dâu khôn ngoan với váy ngắn

Sau 5 lượt chạy để lựa chọn ra cặp chạy nhanh nhất, cuối cùng cặp đôi Phạm Thành Trung và Quách Thị Kim Ngân đã giành được giải nhất của chương trình.

Cặp uyên ương không ngại ngần trao nhau nụ hôn mừng chiến thắng và hạnh phúc



Bên cạnh phần chạy đua marathon, 100 cặp đôi còn cùng thực hiện màn cầu hôn tập thể hoành tráng.



Một trái tim với sự kết nối của 100 cặp đôi được hình thành, và cũng tại đây, những lời cầu hôn ngọt ngào được các bạn trẻ trao nhau, chứng minh rằng tình yêu là vĩnh cửu.

Vũ Ngọ

Sách đọc "Hiểu về trái tim" Phần - 2

Xin được giới thiệu với các vị phần 2 Sách đọc "Hiểu về trái tim"
(Nếu mở ra không có tác động nào sẽ nghe từ đầu đến cuối. Nếu muốn nghe riêng bài nào hãy rê chuột vào vùng bài đọc và kích vào bài đó để mở. Hãy cho chuột vào vùng bài đọc và kéo nhẹ xuuống dưới sẽ hiện đủ đến bài 50 ! Nếu muốn dừng không nghe kích vào nút 2 dấu sọc đứng)

Sao bác trẻ, khỏe mạnh thế ?





Tác giả bài thơ, họa là người có ảnh trên, sinh năm 1927 ( Đinh Mão ) đội viên Thanh Niên Thành Hoàng Diệu và là " Hoa khôi " của những người đã sinh ra và lớn lên ở 53 Lãn Ông, đẹp lão không các bạn ?






Sách đọc "Hiểu về trái tim" -Phần 1

(Xin được tặng chị Vinh, Cô Nhu - những người thích những triết lý của Đạo Phật và ai đó quan tâm)
Vừa rồi tôi có giới thiệu với các vị quyển sách "Hiểu về Trái tim" của Nhà sư Thích Minh Niệm. Quyển sách này đã được biến thành sách đọc được 50 nghệ sỹ quen biềt của ngành giải trí Việt Nam đọc với 50 chủ đề khác nhau. Mặc dầu biết rằng Sách đọc này đã có CD bán trên thị trường nhưng tôi vẫn có nguyện vọng đưa sách đọc này lên Blog "Gia đình Cụ Quang" để mọi người chưa có CD trong tay có thể nghe. Chính vì lẽ đó tôi đã tìm tòi, nghiên cứu để làm được điều này. Tôi sẽ đưa sách đọc này lên Blog làm 2 kỳ (mỗi kỳ 25 bài) để các vị ai quan tâm có thể nghe và hiểu thêm những triết lý của cuộc đời, của Nhà Phật.
Xin được giới thiệu với các vị !

(Nếu mở ra không có tác động nào sẽ nghe từ đầu đến cuối. Nếu muốn nghe riêng bài nào hãy rê chuột vào vùng bài đọc và ấn đúp vào bài đó để mở)

Thăm hồ Balaton - Hungary


Hôm nay 20/8/2011 là Ngày Quốc Khánh nước Cộng Hòa Hungary, tôi lại chợt nhớ đến những kỷ niệm của gần 4 năm nghiên cứu sinh ở xứ sở xinh đẹp này (1970 -1973).Trong thời gian đó tôi đã được đi tham quan hầu hết các thành phố và tỉnh lỵ của Hungary theo chương trình giới thiệu nước Hung cho các du học sinh do Viện Hàn Lâm Hungary tổ chức vào dịp nghỉ hè hàng năm. Thời gian đó tôi cũng đã được đến tham quan và tắm vài lần ở Hồ Balaton nổi tiếng của Hung, mà hàng năm cứ vào dịp hè có hàng triệu du khách quốc tế đến đây.Cuối năm 2005 chúng tôi lại có dịp trở lại thăm nước Hungary, vì thời gian ngắn nên tôi chỉ có thể ở thủ đô Budapest 4 – 5 ngày, tham quan thành phố “Paris “ nhỏ ở Trung Âu và không quên dành thời gian đi thăm lại hồ Balaton. Sáng đi tầu điện ra quảng trường Moskva mua vé đi tầu hỏa đến Balaton, chiều lại trở về Budapest. Trong chuyến đi này tôi lại có dịp gặp gỡ các bạn Hung và nói chuyện vui vẻ sau trên 30 năm xa cách nước Hung.Lúc này nước Hung đã gia nhập Liên minh EU, và nghe nói đời sống chung cũng chưa cao lắm, vì giá trị của đống Forint không còn cao so với đồng Euro.Tới Balaton sau khi tham quan dọc một phần bờ hồ, chúng tôi tìm được một quán ăn ven hồ, thưởng thức lại món xúp cá (halászlé) nổi tiếng của Hung và uống rượu vang chế biến ở Balaton, thế mà khi trả tiền cũng sững sờ vì giá đắt ngang bằng lương 1 tháng của nghiên cứu sinh ( 1000 Forint) những năm 70.








Mc dù không có bin, nhưng Hungary là x s có nhiu sông h, trong s đó, ni tiếng nht là dòng sông xanh Danube và h Balaton, thường được gi là "Bin H" ca nước Hung.

Nằm cách thủ đô Budapest chừng 100 cây số về hướng Tây Nam, Balaton chẳng những là hồ lớn nhất trong số hơn 1.200 hồ lớn nhỏ tại Hung, mà còn là hồ có diện tích rộng nhất của vùng Trung Âu. Cái tên Balaton ngày nay xuất phát từ chữ "blato", tiếng Slave cổ có nghĩa là đầm lầy. Với diện tích gần 600 km2, dài 78 km, rộng từ 1,3-12,7km, độ sâu trung bình 3-3,6m, điểm sâu nhất 12,5m, Balaton trở thành trung tâm nghỉ ngơi và giải trí của nước Hung từ thế kỷ XVIII, XIX. Hàng năm, tại vùng hồ, trung bình có 2.000 giờ nắng, tạo nên nhiệt độ mùa hạ ở hồ là 25-27 độ, khiến Balaton cũng là nơi nghỉ mát, tắm, và bơi được ưa chuộng nhất vùng Trung Âu








Balaton và vùng lân cận là là khu nghỉ mát sơn thủy hữu tình nổi tiếng nhất, cũng như là địa điểm du lịch được khách nước ngoài ưa chuộng nhất của nước Hung, sau thủ đô Budapest. Tại đây, du khách vừa có thể nghỉ ngơi, giải trí, ngâm mình tắm ven hồ, hoặc tham gia các chuyến du lịch sinh thái ở các khu rừng rậm lân cận để có cảm giác gần gũi thiên nhiên, cũng như, tim hiểu những di tích lịch sử, văn hóa, những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Hung. Tại vùng quanh hồ, có rất nhiều bảo tàng ngoài trời ghi dấu ấn xưa và nay, những thành quách, nhà thờ, tu viện từ thời Trung cổ, mà nổi tiếng nhất là tu viện dòng tu Beneditine từ thế kỷ XII, được đưa vào danh sách di sản văn hóa thế giới của UNESCO, cũng như những khu cư dân, làng bản được bảo tồn y hệt như mấy trăm năm về trước, để du khách tìm hiểu cuộc sống và sinh hoạt của người dân cách đây vài thế kỷ.








Trời nóng nghỉ ăn kem ở Balaton

Xin điểm qua một vài địa danh rất đáng chú ý quanh hồ Balaton, là những "vệ tinh" mà du khách không thể bỏ qua khi tới nghỉ ngơi thăm thú ở vùng hồ.

Rất đáng kể là lâu đài cổ Festetics tuyệt đẹp tại thị trấn Keszthely gần Balaton, được xây vào năm 1745 với cả thảy 100 phòng, đứng thứ tư trong số các lâu đài cổ ở Hung, từng là nơi cư ngụ của dòng họ quý tộc Festetics giàu có nổi tiếng ở Hungary, là nơi thu hút nhiều du khách ngoại quốc


Festetics - Keszhely

Gần Keszthely, có hồ nước nóng tự nhiên Hévíz rất được ưa chuộng, nước khoáng trong hồ và lớp bùn đen dưới đáy hồ có tác dụng trị bệnh phong thấp và những bệnh liên quan đến hệ thần kinh; tác dụng chữa bệnh của nước hồ này đã được phát hiện từ năm 1730. (Cần nói thêm là trên khắp đất nước Hungary - đặc biệt là một số vùng gần hồ Balaton - có rất nhiều hồ hay suối nước nóng, trong đó một số có chứa sẵn khoáng chất. Từ hàng ngàn năm nay, tổ tiên người Hung đă tin rằng việc ngâm mình trong nước khoáng có tác dụng trị bệnh. Đặc biệt, mỗi loại nước khoáng ở Hung có đặc tính chữa một loại bệnh riêng biệt nào đó. Ví dụ như, nước khoáng ở Hajdúszoboszló - một thị trấn nổi tiếng với những "thủy cung", công viên nước - có tác dụng làm cho các vết mổ mau lành. Ngoài ra, cũng có những loại nước khoáng dành cho những người gặp những vấn đề về bệnh phổi, bệnh viêm khớp, v.v...)


Héviz

Rảo bước qua bờ Bắc của Balaton, du khách tới Balatonfüred, được phong danh hiệu "thành phố nghỉ mát chữa bệnh" đầu tiên trên nước Hung, đồng thời, vì nền văn hóa rượu vang nổi tiếng, còn được danh hiệu "Thành phố Quốc tế của Nho và Rượu". Thành phố rất quan trọng này của du lịch Balaton, không những được lưu tâm có có phong cảnh rất nên thơ, mà còn nổi tiếng với dạ hội Anna được tổ chức thường niên vào mùa hè kể từ năm 1825.


Balatonfured

Đến Tihany, nơi hẹp nhất của hồ Balaton và có thể đi phà qua bờ bên kia, chúng ta được chứng kiến một thị trấn mang ý nghĩa lịch sử tôn giáo và Giáo hội đặc biệt, với tu viện xây từ năm 1055 và tờ quyết định xây dựng tu viện này là văn bản cổ nhất của Hungary, cũng như với vô số nhà thờ, bảo tàng... xây theo trường phái Baroque từ thời Thổ Nhĩ Kỳ còn xâm chiếm nước Hung.


Phong cảnh Tihany

Balaton còn là địa điểm mà những người mê câu cá rất ưa chuộng, với loại cá măng nhỏ, dưới 1 cân rưỡi, thích hợp cho các món rán đặc sản của vùng Balaton, cũng như chép có vị đặc biệt, dùng để nấu món xúp cá (halászlé) nổi tiếng của Hung. Quanh hồ Balaton là những vùng quê trồng nho, với những ruộng nho bạt ngàn và những thương hiệu rượu nho rất nổi tiếng ở Hung như Boglár, hay là Kőröshegy.








Bên bát xúp cá (halaszlé) kiểu Balaton, đặc sản của Hungary

Balaton cũng được du khách biết đến như nơi tổ chức những sự kiện thể thao sông nước lớn vào mùa hạ, như bơi vượt hồ, đua thuyền, hoặc những chuyến du lịch chuyên đề như tìm hiểu sông nước, ẩm thực vùng ven hồ, hoặc đi vào các hầm rượu tìm hiểu cách chế rượu nho. Cái hay là không ít du khách nước ngoài đã chọn phương án rất dân dã và ít tốn kém là thuê nhà của dân địa phương, để được dịp tìm hiểu cuộc sống của dân Hung và nghệ thuật ẩm thực của nước Hung trực tiếp qua những bàn tay nội trợ của chủ nhà mến khách.








Chụp ảnh ở Tihany

Lần lại lịch sử, trong thập niên 50-70 thế kỷ trước, mấy chục năm trước ngày nước Đức thống nhất và Hung còn là một nước XHCN, chính tại vùng hồ Balaton, người dân hoặc các gia đình Đông và Tây Đức đã cò dịp gặp gỡ, hàn huyên, mừng tủi vì vận nước chia cắt. Đến giờ, dân du lịch Đức, đa phần là các ông bà về hưu, khi xuống Balaton, vẫn còn hồi tưởng đến thời kỳ đó như những ngày tháng đẹp đẽ của họ.

Thời gian đến đây, cho dù thời tiết thất thường, nhưng cái nóng nực của mùa hạ đã đến Hungary rất sớm, khiến ở vùng hồ Balaton, đến nay, nhiều gia đình đã treo biển "Hết chỗ", chứng tỏ sự quan tâm và sức hấp dẫn của Balaton chưa hề thuyên giảm, cho dù trong vùng Trung Âu, ngày càng nhiều những điểm du lịch đang chờ đợi khách thập phương mỗi dịp hè về...

Tạm biệt Balaton để trở về Budapest!!!!

Chúc mừng, tin mới

Tin mừng mới nhận, chị Nguyễn Thiều Hương phu nhân anh Nguyễn Việt Hùng con trai ông bà Lan Nguyên vừa sinh cháu gái nặng 3,5kg lúc 15h15 phút chiều nay ngày 19.8 tại Bệnh viện Việt Nhât, mẹ tròn con vuông. Thế là cùng với Đoàn Chiến Dũng, chi họ ta lại có thêm một thành viên sinh đúng ngày lễ kỉ niệm CMT.8.
Chúc mừng cặp Hùng Hương và gia đình ông bà Nguyên Lan thêm thành viên mới, niềm vui mới.

Cô chú Thắng Minh và gia đình.